“Tử chiến” tại Bukit Jalil

GiadinhNet - Khó khăn về nhân sự, thế nhưng HLV Calisto bất ngờ đã hạ quyết tâm chơi một trận sống còn với Malaysia ngay tại "thánh địa" Bukit Jalil.

Trước khi lên đường đá trận bán kết lượt đi, HLV Calisto chỉ mong có một trận hòa trên sân của Malaysia. Mục tiêu ấy của ông thầy người Bồ được cho là vừa sức trong bối cảnh hàng phòng ngự của nhà vô địch thiếu cả 2 hậu vệ biên, Quang Thanh, Việt Cường, Trọng Hoàng vắng mặt vì thẻ phạt. Khó khăn càng thêm trầm trọng khi mà Huy Hoàng và Tài Em chấn thương, nâng số cầu thủ có thể nghỉ trong trận bán kết lên con số 5.

Bất ngờ ở chỗ, trong tình cảnh ấy, ông thầy người Bồ đã thay đổi chiến thuật của chính mình, từ mục tiêu phòng ngự kiếm điểm chuyển sang tấn công để giành chiến thắng ngay ở trận lượt đi. Dường như khẩu hiệu treo trước cổng LĐBĐ Malaysia với nội dung "Nothing is impossible! U can do it… To be champion, u must beat the champion" (Không có gì là không thể! Các bạn có thể làm được. Để trở thành nhà vô địch, chúng ta phải hạ nhà vô địch) đã khiến cho ông thầy vốn nóng tính nhận lời quyết một trận sống mái tại Bukit Jalil.

Bên cạnh đó, sau những gì diễn ra ở vòng bảng, rõ ràng ĐTVN chỉ phát huy hết khả năng và sức mạnh trong một thế trận tấn công. Lối chơi thần tốc, táo bạo với sự chủ động ngay từ đầu đã giúp nhà vô địch sớm khuất phục được Myanmar, trong trận đại thắng 7-1, cũng như "bẻ nanh sư tử”, trong trận quyết đấu với Singapore. Hơn nữa, tấn công cũng là một cách phòng ngự. Nếu chúng ta nắm được thế trận, hoặc buộc đối phương phải co về phòng ngự cũng là cách giải tỏa áp lực cho khung thành đội nhà.

Ngoài ra, còn một yếu tố rất quan trọng, có thể mang màu sắc tâm linh, buộc HLV Calisto phải thay đổi chiến lược. Trong những trận đấu quan trọng và mang tính quyết định tại Mỹ Đình, chỉ có U23 Việt Nam thắng được một trận với tỷ số  4-3 trước U23 Malaysia (bán kết SEA Games 22), còn lại, bóng đá Việt Nam chỉ có hòa hoặc thua. SEA Games 22, U23 Việt Nam hòa vòng bảng và sau đó thua U23 Thái Lan ở chung kết. Tiger Cup 2004, ĐTVN hòa Singapore và thua Indonesia để rồi bị loại từ vòng đấu bảng. Bán kết AFF Cup 2007, ĐTVN thua Thái Lan 0-2 nhưng  lại hòa trên sân đối phương. Bán kết và chung kết AFF Cup 2008, ĐTVN Việt Nam hòa Singapore 0-0 và Thái Lan 1-1, song đều thắng trên sân khách.

Thế nên, có nhiều lý do để thầy trò Calisto quyết chiến với Malaysia ngay tại Bukit Jalil thay vì chờ đến trận lượt về tại Mỹ Đình.
 
Anh Minh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.