Tứ linh...tinh!

| Xã hội

GiadinhNet- Đến bây giờ thì giá trị thực của bộ tứ linh đem đấu giá từ thiện với giá trúng lên tới gần 50 tỷ đồng đã lộ tẩy là "Tứ linh ...tinh".

 
Cả 4 sản phẩm ấy đều là hạng rẻ tiền, được chủ nhân Võ Ngọc Hà gom góp với giá chưa đến 20 triệu đồng. Xung quanh sự việc này, nhiều chuyện linh tinh khác đã phải lòi ra.
 
Đầu tiên, phải nhắc đến khâu tổ chức quá nhiều sơ hở, dẫn đến cuộc đấu giá từ thiện không thu được tiền, thành trò đùa trên sự đau khổ của đồng bào. Tìm hiểu sâu hơn, còn nhiều chuyện khiến bao người phải giật mình.
 
Bộ Tứ linh kia được đem đấu giá chui, nghĩa là nó không được đăng ký trong số các sản phẩm đem ra đấu giá hôm đó. Đã thế, chẳng có căn cứ gì, nhưng giá khởi điểm của nó được định lên tới 2 triệu USD. Nhiều người tham gia bỏ giá, trong đó có cả người "trúng giá" là người quen của ông Võ Ngọc Hà. Họ được dàn xếp để làm "chim mồi" nhằm dụ các mạnh thường quân chân chính sập bẫy. May mà sóng truyền hình được ngắt đúng lúc, chứ không thì không biết sự thể còn đi đến đâu nữa!
 

Ông Võ Ngọc Hà -Chủ nhân của bộ tứ linh, cầm búa gõ chỉnh sửa lại bộ “Long - lân - quy - phụng” - trước ngày đấu giá. Ảnh: C.T.V.

 
Đến bây giờ, những người bán các vật phẩm trong bộ Tứ linh kia đều đã lên tiếng. Chúng là các món đồ chơi tầm thường lắm, ở núi rừng Tây Nguyên kiếm dễ như không. Thế mà ông Hà mua về, rồi bịa ra hẳn một quá trình tìm kiếm ly kỳ như trong phim. Từ đó, vẽ ra chân dung các sản phẩm cứ như báu vật trời ban, có một không hai trên trần thế.
 
Lộ rõ chân tướng, ông chủ bộ Tứ linh im re, không thấy ý kiến ý cò gì nữa. Cho dù, ngay khi sự việc người trúng giá không trả tiền bị lộ ra (cái này ông ta thừa biết, vì "chim mồi" thì đời nào chịu chi), ông Hà vẫn còn lớn tiếng bảo người mua không nhận hàng thì biết làm sao, nghe cám cảnh lắm.
 
Bây giờ, nhiều người dân, công nhân làm việc cho ông Hà còn làm đơn tố cáo ông này quỵt tiền lương; lợi dung công ty vệ sỹ để đánh người; lợi dụng lòng tin của chị em để lừa tình, gạt tiền.
 
Nói đến đây mới giật mình, chẳng lẽ "mắc nhiều tội" thế mà không bị làm sao? Pháp luật nghiêm minh lắm, không có chuyện đó. Nhiều nhà hành pháp, giới luật sư đã vào cuộc mổ sẻ. Hành vi của ông chủ bộ Tứ linh...tinh đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm.
 
Công an sở tại cũng đã vào cuộc điều tra các cáo buộc rất cụ thể, có cả bằng chứng. Sự việc thì rồi cũng kết thúc, nhưng qua đây mà thấy, nhiều hoạt động xã hội vì cho là công cộng mà thành ra tổ chức hời hợt, thiếu quy củ và không chấp hành các quy định luật pháp. Sau này, ai có làm gì, nhìn gương tày liếp Tứ linh...tinh mà rút kinh nghiệm.
 
Lâm Phong
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.