Gặp được người trong mộng, cô gái sốc nặng khi bị lừa cả tình lẫn tiền ở tuổi 30
GĐXH - Tôi viết lên đây để cảnh tỉnh những bạn gái có người yêu nhờ đứng tên vay thẻ tín dụng hoặc vay tiền để làm ăn.
Trong một lần tình cờ, tôi gặp lại anh—người tôi đã thầm dành cho rất nhiều tình cảm. Trước đây, tôi biết anh trong một nhóm bạn, cũng từng ngưỡng mộ anh vì học giỏi, đẹp trai lại hơi lạnh lùng nên cũng chỉ đứng đằng xa đơn phương thích anh.
Sau khi gặp lại, anh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống. Hoá ra anh cũng để ý đến tôi nhưng vì mới ra trường, công việc bấp bênh nên cũng không dám bắt đầu với ai cả. Anh nói vẫn mong một ngày được gặp lại tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Như nắng hạn gặp mưa rào, tôi một cô gái sống nội tâm ít chia sẻ nên đã 30 tuổi vẫn chưa có mối tình chính thức, đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Tôi nghĩ rằng việc mình yêu muộn thật xứng đáng vì đã đợi được đúng người. Anh luôn dành cho tôi sự quan tâm, ngọt ngào vẽ ra viễn cảnh tình yêu của hai đứa.

Ảnh minh hoạ
Cứ như vậy, tôi ngập tràn hạnh phúc, dâng hiến cho người mình yêu, mối tình đầu muộn màng của tôi. Xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên chúng tôi thường bàn bạc về tương lai. Anh chia sẻ sẽ kiếm tiền để lo cho hạnh phúc của hai người nên anh sẽ không làm tại công ty cũ nữa mà sẽ ra riêng lập nghiệp.
Anh cũng bày tỏ rằng đang khởi nghiệp nên muốn nhờ tôi đứng ra vay thẻ tín dụng và rút thấu chi để anh mượn. Ban đầu, số tiền cũng không quá nhiều, nhưng sau đó anh liên tục tìm các tổ chức tín dụng và thuyết phục tôi vay thêm. Anh còn cho tôi xem tài sản đất và xe mà anh sở hữu, nói rằng nếu khởi nghiệp thất bại, anh sẽ bán đi để đưa tôi trang trải.
Vì tin tưởng, tôi đã vay hết khả năng số tiền có thể cho anh. Số tiền gốc lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nhưng rồi, chuyện làm ăn của anh không thuận lợi, các khoản vay cũng đến hạn. Tôi liên hệ để anh trả thì anh im lặng, không hồi đáp. Tôi hối thúc anh bán tài sản như đã nói để tôi trả nợ anh lần lữa hứa hẹn. Tôi cũng không thể gặp được anh, lúc anh nói bận đi giải quyết công việc, lúc nói đi tiếp khách. Rồi anh chặn số tôi, mất hút. Tôi cảm thấy như muốn gục ngã.
Giờ đây, tôi rất khổ cực. Số tiền vay và lãi quá lớn, trong khi tôi chỉ làm công ăn lương và thuê nhà, nên số tiền dư chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ. Cũng chưa biết phải làm thế nào để trả số nợ đến hạn, tiền lãi ngày càng cao.
Việc gì đến cũng đã đến, các tổ chức tín dụng tôi vay đã quây riết lấy tôi. Vì không thanh toán được nợ nên tôi bị họ đến tận cơ quan và gia đình. Bố mẹ và anh chị vì thương tôi cũng phải xoay sở vay mượn, gom hết tiền tiết kiệm để trả nợ cho tôi.
Trải qua những ngày cay đắng, bất ngờ cách đây 2 tuần bắt gặp được anh ta. Anh ta lấy cớ né tránh tôi, sau đó tôi có nhờ người lấy được số điện thoại mới của anh. Tôi gọi điện và đề nghị anh trả lại số tiền đã mượn của tôi, nếu anh cố tình không hợp tác, tôi sẽ phải báo cơ quan chức năng. Điều tôi không ngờ đến là anh ta thoái thác khoản vay, nói tôi không có bằng chứng. Sau nhiều lần bị tôi ép, anh ta đánh bài ngửa: "Nếu cô không ngừng việc đòi tiền tôi lại, tôi sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của cô. Lúc đấy đừng trách vì sao tôi phải làm vậy".
Thật cay đắng khi gặp phải một kẻ khốn nạn, lừa tôi cả tình lẫn tiền. Vậy nên, các bạn nữ hãy tỉnh táo và yêu thương bản thân mình. Đừng vội tin tưởng và đứng ra gánh nợ cho người không có mối quan hệ ràng buộc nào với mình.
Một điều nữa là dù yêu nhau đến mấy thì cũng không nên lưu lại những kỷ niệm nhạy cảm giữa hai người. Bởi không phải ai cũng có thể bên nhau mãi mãi. Nếu không thể đi cùng nhau đến cuối đời, những thứ đó có thể trở thành công cụ để người kia kiểm soát, đe dọa và hủy hoại cuộc đời các bạn.
Năm nay, tôi đã hơn 30 tuổi và đây là hai bài học vô cùng lớn mà tôi đã trải qua. Trước đây, tôi từng xem phim hoặc đọc tin tức, nhưng chưa bao giờ để tâm vì nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra với mình. Vậy mà cuối cùng, nó đã đến. Mong rằng các bạn nữ hãy thật tỉnh táo, đừng ai rơi vào hoàn cảnh và phải trả cái giá quá đắt như tôi.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 2 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 13 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

