Tự tử sau khi giết người tình cướp nữ trang

| Pháp luật

Thấy người yêu mang đầy nữ trang trên người, Quận nổi máu tham, giết chết người yêu để cướp số nữ trang, rồi bỏ về Đồng Nai. Sau đó, biết không thể trốn tránh được sự nghiêm trị của pháp luật, Quận treo cổ tự sát.

Ngày 31/7, Trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an An Giang, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra vụ chết người chưa rõ tung tích, được phát hiện tại tổ 13, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên…
 
Ngày 20/6, Công an huyện Tịnh Biên nhận được tin báo của quần chúng có 1 xác chết tại khu vực vườn xoài của bà Mười. Vụ việc được báo cáo nhanh đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Nhận định đây có thể là vụ án giết người, Phòng PC14 đã tiến hành hàng loạt các biện pháp trinh sát nhằm truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án, cũng như xác định rõ tung tích nạn nhân.
 
Theo đó, nạn nhân bị giết chết được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (34 tuổi, ngụ ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
 
Trước đó vài ngày, chị Bích có đi cùng 2 anh em Nguyễn Minh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Công Quận (31 tuổi), cùng ngụ ở ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên nhưng sau đó mất tích...
 
Cơ quan CSĐT Công an An Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Công Quận (Quận đã bỏ trốn).
 
Tại cơ quan điều tra, sau nhiều ngày quanh co chối tội, cuối cùng Tuấn khai nhận đã che giấu việc anh trai mình giết chết chị Bích để cướp số tài sản, rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai, sau đó  đã treo cổ tự sát trong một hang đá ở ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh.
 
Tiến hành xác minh làm rõ bản chất vụ việc, được biết: Sau khi chia tay chồng, khoảng tháng 4/2009, chị Bích đến làm tiếp viên cho một quán cà phê ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Phụ bán quán được gần 1 tháng, chị Bích quen biết và quan hệ tình cảm với Quận mới từ Tịnh Biên lên làm thợ hồ tại tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 18/6, Quận rủ chị Bích về quê ăn giỗ. Tối cùng ngày, sẵn có ma men trong người, lại không kiềm chế được lòng tham khi thấy người yêu mang đầy nữ trang trên người, Quận đã giết chết người yêu để cướp số nữ trang, rồi bỏ về Đồng Nai. Sau đó, biết không thể trốn tránh được sự nghiêm trị của pháp luật, Quận treo cổ tự sát.
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an An Giang đã kết thúc điều tra vụ án và đang xem xét ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi che giấu tội phạm.
 
Theo Công an nhân dân
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.