Tự tử vì tình?
GiadinhNet - Sự việc đôi nam nữ gieo mình xuống sông tự vẫn hồi cuối tháng 3/2012 tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đến nay vẫn khiến người dân chưa thôi bàng hoàng.
![]() |
|
Quang cảnh dòng sông Kiến Giang chạy song song QL.10. |
Trục sông Kiến Giang thuộc dự án thi công QL10 thông ra sông Hồng chạy qua địa bàn xã Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình mới được hoàn thành nên nước rất sạch, là địa điểm thú vị cho người dân quanh vùng ra tắm mát, câu cá và dạo bộ vào buổi tối. Nhưng từ khi xảy ra sự việc thì người dân ở đây tối tối không ai còn bén mảng đến nữa, phần vì hoang vắng, phần vì quá ám ảnh bởi cảnh tượng đôi trai gái vớt lên bờ trong tư thế kì dị.
Rạng sáng ngày 20/3/2012, tại trục đường sông Kiến Giang, người dân phát hiện một chiếc xe máy để cạnh bờ sông. Xe còn cắm chìa khóa, treo 2 mũ bảo hiểm. Cơ quan công an vào cuộc xác minh đó xe của T.V.N, sinh năm 1993, bộ đội nghĩa vụ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Theo nguồn tin từ phía gia đình thì T.V.N cùng bạn gái là N.T T, cũng sinh năm 1993, rời nhà từ chiều tối hôm trước đến giờ vẫn không liên lạc được. Một số người dân cho biết, buổi tối trước khi sự việc xảy ra có một đôi nam nữ ngồi tâm sự rất lâu ở khu vực đó. Đến 14h chiều ngày hôm sau, thuyền chài câu được đôi nam nữ chết trong tư thế còn ôm nhau.
Cả khu phố được một phen "xanh mắt" khi chứng kiến hiện trường vụ án mạng. Khi vớt lên, người con trai vẫn trong tư thế khum khum tay vòng tròn để ôm bạn gái, cách đó không xa vớt được xác cô gái trong tình trạng hai tay giơ thẳng lên trời, mắt mở trừng trừng.
![]() |
|
Bụi chuối nơi đôi bạn trẻ tâm sự trước khi tự vẫn. |
Gặp lại người yêu cũ với ý định trả lại chiếc xe máy và chia tay để đi lấy chồng nhưng không ngờ rằng đêm định mệnh đó đã cướp đi sinh mệnh của đôi tình nhân trẻ. Trước buổi đi chơi định mệnh đó, T.V.N còn nhắn tin cho mẹ cô gái: "Nếu cháu không lấy được T thì chỉ có chết".
Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra cái chết nhưng hai bên gia đình cam kết và xin khép lại hồ sơ vụ án. Ông Nguyễn Văn Nhàn (Trưởng Công an xã Tân Lập) cho biết: "Đây là vụ tự tử, cả hai cùng ôm nhau nhảy xuống, nếu xảy ra cưỡng chế hay xô xát thì hiện trường vụ án sẽ có dấu hiệu nghi vấn".
Theo cơ quan công an, khu vực đôi nam nữ ngồi tâm sự là dưới một bụi chuối to ven sông, không có bất cứ dấu hiệu dẫm nát hay giằng co trên cỏ, chỉ có đôi dép xếp ngay ngắn bên gò đá. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi nghờ là nếu cả hai cùng nhau nhảy xuống thì tại sao cô gái chết trong tư thế hai tay giơ lên vùng vẫy, kêu cứu, mắt mở trừng trừng. Liệu N.T.T có thuận tình cùng N.V.N gieo mình xuống sông tự vẫn hay không?

