Tự xem số phận theo nhân tướng học: Ngọa tầm rất xấu và ngọa tầm 2 thể
GiadinhNet - Ngọa tầm bào trông phẳng lì và nhẵn thín như miếng gỗ được bào kỹ. Người này hoặc không có con, hoặc nếu có con thì lại ghét con cay đắng.
LTS: Hình như Thượng đế đã hé mở 1 cánh cửa cho chúng ta khám phá những bí mật của chính cuộc đời mình từ chính bản thân mỗi chúng ta. Giadinh.net.vn xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về tiếng nói nhân tướng học vào 8h các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần để nhận biết được những điều mà nhân tướng đã và đang nói với chúng ta. Trân trọng mời bạn đọc đón đọc!
Ngọa tầm bào
Ngọa tầm bào trông phẳng lì và nhẵn thín như miếng gỗ được bào kỹ. Người này hoặc không có con, hoặc nếu có con thì lại ghét con cay đắng. Con cái là 1 lũ nghịch tử. Tôi biết 1 người đàn ông có ngọa tầm bảo. Tò mò xin xem bàn tay thì thấy đường sinh mệnh bị đứt và đường trí tuệ như sợi dây xích ngắn. Đây là người có thể tự sát vì hận con cái. Con trai của người này 3 lần đi cai nghiện vẫn nghiện. Hễ nó từ trại về nhà là cả phố nhắc nhau phải khóa cửa cho cẩn thận và nhà nào cũng lắp camera an ninh. Cô con gái thì không làm gì cả, chỉ đứng đường. Vì thất vọng và hận con, ông đã tự tử.
Ngọa tầm bào có viền dưới
Ngọa tầm bào mà có viền dưới thì viền giảm bớt cái xấu của ngọa tầm được đôi phần. Viền dưới tác dụng giống như vật chắn, để hạn chế xu hướng đổ xuống dốc. Ngọa tầm bào có viền chạy theo đáy dưới của phần bào thì đẻ 3 nuôi 1, có con, nhưng có cũng như không.
Một người đàn ông vừa là đại ca vừa là đại gia sang tận Mỹ nhờ GS Trần Quang Quyến xem hộ về tương lai. Người này ngọa tầm bào có viền dưới. Thầy Quyến xem bàn tay thấy đường Thái dương dài, chạy thẳng đến gò Thổ tinh. Đường trí tuệ cũng dài và đẹp. Nhưng xem đường tử tức thì thấy rất xấu. Có 2 đường đậm và rõ nhưng quá ngắn, chỉ 1 mẩu tí ti. Có 1 đường dài nhưng lại mỏng và mờ.
Thầy Quyến nói: “Ông là 1 nhà tỷ phú. Nhưng đường con cái thì đáng buồn, vợ đẻ 2 đứa con trai đều không nuôi được. Đứa thứ 3 là con gái thì nuôi được nhưng bị bệnh không thể trị khỏi”.
Người này năm nay đã gần 60 tuổi. Ông ta là tỷ phú. Nhiều người nói rằng ông có khoảng 2 tỷ đô. Lại có người rất thân cận với ông nói là ông có hơn 10 tỷ đô. Nhưng cả 2 đứa con trai đều không nuôi được. Còn cô con gái thì bị bệnh tâm thần, như thế có con cũng như không. Ông này nếu khôn thì ngay bây giờ phải dốc tâm làm từ thiện để tránh thân nghiệp nặng cuối đời.
Ngọa tầm dội
Dội tức là ngọa tầm hướng thẳng lên phía trên. Nếu không dội quá là người có phúc. Còn nếu dội quá thì tham lam, gian trá, bần tiện. Trường hợp này phải căn cứ vào màu sắc thần khí mà phân hư thực. Nếu mắt thiếu thần thì dội quá. Nếu mắt có thần thì không dội quá. Nếu ngọa tầm dội mà vò, tức là nhàu nát thì hỏng về đường con cái, đứa nào cũng là nghịch tử.
Ngọa tầm 2 thể
Thường thì ngọa tầm chỉ thấy ở phần trên của mắt, phía dưới lông mày xuống đến gần mi mắt trên. Nhưng cũng nhiều người có ngọa tầm 2 thể, tức là cả phần trên và phần dưới mắt (hình 24 & hình 25).
Thể xác với viền mắt phía trên nếu có màu hồng là có con trai quý. Thể dưới ứng vào con gái. Nếu có màu hơi xanh thì có con gái quý. Người có ngọa tầm 2 thể mà màu sắc cả 2 đều đúng như trên thì cả con trai và con gái đều quý.
Ông Giám đốc 1 công ty lắp máy ở đường Trường Chinh có ngọa tầm 2 thể và thể trên màu hồng, thể dưới màu hơi xanh. Hai đứa con 1 trai 1 gái đều rất ngoan và học rất giỏi. Ba tháng nghỉ hè, 2 đứa không ở Hà Nội mà về quê ở Nghệ An, giúp ông bà nội làm việc đồng áng, cũng đi gặt, đi nhổ cỏ và chăn lợn như con nông dân. Rồi thằng con trai thi đỗ vào trường ĐH Galile, còn cô con gái thì thi đỗ vào trường ĐH Havand.
Nhật Khánh đã dành 2 bài để nói về ngọa tầm. Bài tới mới nói về chân mày. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, chân mày còn nói về công danh, huynh đệ, gia đạo và nhân duyên của đàn bà cùng nhiều khía cạnh quan trọng khác của tướng mệnh. Nhưng đó là nội dung của bài sau.
(Còn nữa)
Nhật Khánh