Tự xem số phận theo nhân tướng học: Nói tiếp về tướng người tốt xấu, thiện ác
GiadinhNet - Người mà con ngươi quay tròn từ trong ra ngoài là đại gian hùng. Người này mặt thường tròn. Người mà con ngươi rung rung thì chí lớn an bang thiên hạ, hình mắt nào cũng được (trừ mắt lươn).
* Như chúng tôi đã nói trong các kỳ trước, để nhận biết được bản chất và thực chất của con người ngoài nhân tướng cần phải xem cả đường chỉ tay và cuộc sống thực tế của người đó mới đưa ra được kết luận. Vì vậy những thông tin dưới đây chỉ mang tính giới thiệu để tham khảo.
Loại ghen ghét, hở miếng là chơi liền hoặc loại chính trị salon thì khi nói chuyện tay mở đóng liên tiếp, nắm lâu hơn mở. Loại người này tay lạnh như ma, bắt tay buông ra rồi vẫn cảm thấy lạnh. Nếu bắt tay mà không nắm chặt chỉ quệt vào tay người ta rồi rút ra là loại người vô tình, thấy chết không cứu. Nếu giơ tay, bắt tay người ta mà bàn tay không động là loại người trăm voi không được bát nước xáo nhưng rất đố kỵ. Nếu bắt tay da 2 bàn tay chỉ vừa sát vào nhau, êm ái và ấm áp là loại người chơi được. Đôi khi ta gặp loại người bắt tay mà dồn hết sức vào tay để tay cứng như sắt là loại người nhát như cáy, miệng nói như người hùng nhưng chưa thấy nguy đã co giò bỏ chạy.
Loại phản thần thì mình tròn nhưng trông không gọn, nếu chân lại cắm thì còn ghê gớm nữa. Loại trung thần thì mình tròn trông gọn như 1 ôm, nếu là võ quan thì hiển hách, nếu là văn quan thì thanh liêm chính trực. Nguyên soái thì mắt tròn, con ngươi phẳng, màu vàng thau. Tể tướng thì mắt dài, con ngươi phẳng, màu vàng thau.
Loại cực ác
Trông mặt có vẻ là người cực ác thế mà lại hiền là vì tia mắt phát ra như 1 vệt phẳng chứ không dội dọc lên như tên bắn. Trông thật hiền mà lại cực ác vì mắt bắn tia dọc lên như mũi tên, hoặc da xung quanh mắt trong và căng kéo. Người này có thể vừa giết người vừa mỉm cười (hình 2).

Người ác nguy hiểm, gian tham
Môi căng bóng thì ác. Nếu cộng thêm mép mỏng thì còn điêu bạc nữa. Người hói đầu, nếu tóc đếm được từng sợi là người nguy hiểm, nếu da đầu lại dày thì vừa nguy hiểm vừa ác.
Người phản phúc lúc nguy khó nhất
Có 1 đốt xương ở đầu xương sống, ngay dưới gáy nổi cộm lên 1 cục là người phản phúc lúc nguy khó nhưng đây lại là người tài, nếu không dùng thì phí, nên dùng, nhưng nếu tình hình nguy khó thì đề phòng người này phản phúc.
Thời Tam Quốc, Ngụy Diên là người có tướng này. Khi Diên về hàng Lưu Bị, nhìn gáy hắn Khổng Minh đã biết đây là người có tướng phản phúc. Nhưng Ngụy Diên là tướng tài, sức địch muôn người nên Khổng Minh vẫn dùng, phong cho làm Đại tướng. Nhưng trước khi chết, Khổng Minh đã gọi Mã Đại tới và dặn rằng khi Ngụy Diên làm phản thách ai dám giết ta thì giết hắn đi. Khổng Minh lại còn để mật kế trong túi gấm cho Dương Nghi. Khi Ngụy Diên làm phản kéo quân đến cướp thành Hán Trung thì Dương Nghi nói: “Khi thừa tướng còn sống đã biết mày về sau tất làm phản nên đã sai ta phòng trước, nay quả nhiên như thế thực. Mày có dám ngồi trên ngựa kêu luôn 3 tiếng “Ai dám giết ta” thì mới kể là đại trượng phu, ta xin dâng thành Hán Trung cho mày ngay”.
Ngụy Diên cười ầm lên, nói: “Đồ thất phu kia! Lặng im ta nói cho mà nghe, khi Khổng Minh còn sống ta còn sợ hắn vài 3 phần, nay hắn chết rồi, thiên hạ còn ai làm gì nổi ta nữa. Đừng nói kêu luôn 3 tiếng mà kêu hẳn 3 vạn tiếng ta cũng chẳng ngại gì”. Diên nói đoạn, cắp đao, cầm vững cương ngồi trên ngựa, kêu lên rằng: “Ai dám giết ta!”
Diên vừa dứt lời thì 1 người ở sau lưng Diên thét lên: “Tao dám giết mày đây”. Miệng nói, tay chém, Ngụy Diên chết lăn xuống ngựa. Và người chém Ngụy Diên là Mã Đại. Đó là tính hữu dụng của tướng pháp. Xem tướng biết người ngay kẻ gian, người tốt, kẻ xấu thì còn phải sợ gì nữa, vì đã biết trước đề phòng bị rồi.
Người đố kỵ
Người đố kỵ thì má mỏng, xương hàm mỏng, xương cằm mỏng và da cằm màu trắng bệch, mu mắt màu nâu. Người có thể phản phúc lúc nguy khốn vẫn có thể dùng, nhưng người đố kỵ thì không nên dùng. Cơ quan có 1 người đố kỵ là nội bộ không yên. Người này lúc nào cũng ganh tỵ với người khác, lúc nào cũng thấy ta là người giỏi nhất, khi đãi ngộ luôn muốn được hưởng phần nhiều hơn.
Người gian hiểm
Kẻ đại gian hiểm thì nếu nhìn nghiêng sẽ thấy tóc và lông mày màu hung hung. Kẻ đại gian hùng thì khi đi, hai tay vươn về phía trước như ôm lấy người khác. Kẻ gian hiểm thì mắt mài, da mặt nâu xỉn, nếu đi với mu mắt màu nâu thì tăng mức gian hiểm lên rất nhiều.
Tiểu nhân đắc chí
Khi nói hay nghe người khác nói mà mồm nhóp nhép, nhấp nháy, lép nhép, đầu gật gù, vai rung rung thì đó là người tiểu nhân đắc chí. Người này ứng xử trông có vẻ trượng phu, ra mặt ta đây, nhưng thực chất là tiểu nhân. Người này hay phao tin đồn nhảm, hại người khác hoặc viết thư nặc danh, vu oan giá họa người khác. Nhiều cơ quan có loại người này và Thủ trưởng cơ quan luôn phải đề phòng tính tiểu nhân của hắn.
Qúy tướng, tiện tướng
Khi đi, tay vòng vòng ra trước, nếu 2 bàn tay hướng ra ngoài thì hèn hạ, giả nhân giả nghĩa. Nếu 2 bàn tay hướng ra sau thì quý tướng. Tổng thống George W.Bush Hoa Kỳ có tướng này.
Người chỉ biết thủ lợi
Nếu gắp món ăn vứt tọp vào mồm là loại chỉ nghĩ lợi về mình, khó khăn là bỏ chạy. Đi ăn chung vừa xong, vội vội vàng vàng bỏ đi là người chỉ biết thủ lợi cho mình. Khi ăn ngồi đợi món kế tiếp mặt ngẩn ra như nghĩ tới món sắp được ăn thì rất dễ bán chủ, thuộc loại người túi tham không đáy.
(còn nữa)
Nhật Khánh

Sex Education – Khi con cảm thấy mình khác biệt, cha mẹ hãy nhớ Eric
Gia đình - 20 phút trướcGĐXH - Khi con thấy mình được yêu thương vô điều kiện, con sẽ học cách yêu bản thân – cho dù có khác biệt đến đâu.

Cả nhà từng đua nhau đi xuất ngoại – 20 năm sau, mẹ 80 tuổi sống một mình, muốn gọi con phải… đặt lịch trước
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - "Mẹ ở nhà một mình, tụi con đi rồi mẹ cũng quen thôi". Câu nói quen thuộc, nhưng sau đó là những năm tháng dài chẳng ai quay về.

Chuyện đời kỳ diệu của người phụ nữ bị hủy hôn ngay sau biến cố
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcBị chồng sắp cưới hủy hôn, người phụ nữ từng tuyệt vọng với cuộc sống đã cố gắng vươn lên, trở thành tấm gương sáng được nhiều người ngưỡng mộ.

Hộp thư cũ chứa đầy điều chưa từng nói, tiết lộ sự thật về cha tôi
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Tôi đọc hết những lá thư mà cha gấp vội để trong cái hộp trên nắp tủ. Khi ấy, tôi đã rơi nước mắt...

4 chòm sao nữ khiến đàn ông say mê nhưng lại bị người cùng giới ghen ghét
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Những nàng thuộc các chòm sao này thường sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt, duyên dáng, ngây thơ khiến các chàng trai mê mẩn theo đuổi. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà họ trở thành cái gai trong mắt hội chị em.

Tôi từng oán mẹ vì nghèo – đến khi hiểu một điều!
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Tôi từng oán mẹ vì nghèo – đến khi làm cha mới hiểu mẹ đã nhịn ăn bao nhiêu lần để nuôi tôi lớn

Khi con mắc sai lầm, đừng vội thất vọng - Bài học từ Sex Education
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcGĐXH - Chúng ta cần con biết đứng lên, dũng cảm hơn sau vấp ngã. Và đó là điều Sex Education giúp tôi hiểu rõ nhất.

Đối diện thế nào khi con gái có mối tình đầu? - Bài học từ Sex Education
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcGĐXH - Sex Education không nói tình yêu tuổi mới lớn là sai. Nó cho thấy: Yêu ở tuổi này không hoàn hảo, nhưng chân thật.

Đừng trả hiếu chỉ bằng chuyển khoản
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Đừng chờ đến ngày bố mẹ không còn nghe được, không còn thấy được, ta mới hối hận vì đã từng nghĩ rằng "chuyển tiền về là đủ"

Cha mẹ phải làm sao khi phát hiện con 'không đủ nam tính'? - Kinh nghiệm học từ Sex Education
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcGĐXH - Sex Education giúp tôi hiểu rằng: Làm cha mẹ không phải là đẩy con tới thành tích, mà là giúp con lắng nghe chính mình.

Từng nghĩ là người thừa kế, 4 đứa con vô tâm tá hoả khi thấy di chúc thực sự của mẹ
Gia đìnhGĐXH - Tôi công khai bản di chúc này với các con. Phản ứng của chúng đúng với suy nghĩ của tôi. Cả 4 đứa đều tỏ ra không hài lòng và ngạc nhiên.