Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự xem số phận theo nhân tướng học: Quyền và má

Chủ nhật, 07:00 06/08/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Quyền đi với trán, cằm, mũi hợp thành 1 bộ tướng tương trợ nhau.

LTS: Hình như Thượng đế đã hé mở 1 cánh cửa cho chúng ta khám phá những bí mật của chính cuộc đời mình từ chính bản thân mỗi chúng ta. Giadinh.net.vn xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về tiếng nói nhân tướng học vào 8h các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần để nhận biết được những điều mà nhân tướng đã và đang nói với chúng ta. Trân trọng mời bạn đọc đón đọc.

I/ Quyền

Quyền đi với trán, cằm, mũi hợp thành 1 bộ tướng tương trợ nhau. Nghĩa là về hình tướng, bộ vị này phải tương xứng với bộ vị khác trong tổng thể. Mũi làm chủ, còn trán, cằm, quyền hỗ trợ mũi để toàn bộ được vững mạnh. Quyền cũng như da thịt bọc quyền đều mang ý nghĩa quan trọng trong khoa nhân tướng. Người nhìn mặt không thấy quyền thì có làm quan cũng chỉ là quan hàm thôi, có hàm mà không có chức. Trước đây ở nước ta có 1 nhà thơ có hàm Bộ trưởng mà không giữ bộ nào, đó là quan hàm, không có thực quyền. Nhìn mặt nhà thơ này không thấy quyền. Đối với đàn bà quyền và da thịt bọc quyền quyết định rất nhiều điều quan trọng về đời sống vợ chồng, tư cách quý tiện.

Quyền vuông

Quyền hợp với hàm thành 1 khối vuông (Hình 1).

Người này rất hăng say làm việc. Cương vị dù nhỏ dù lớn cũng đều có quyền thật sự. Dùng màu sắc để phân biệt thật giả và dùng thần khí để tính mức độ lớn nhỏ của việc được toàn quyền. Nếu quyền dội lên thì sẽ có quyền lớn. Obama có quyền dội. Thầy Trần Quang Quyến nói rằng: “Ngài sẽ làm đến Bộ trưởng”. Nhưng khi bà vợ xuất hiện thì thầy Quyến cải chính ngay: “Không lâu nữa ngài sẽ là Tổng thống, vì phu nhân có tướng Đệ nhất phu nhân”. Người quyền nở mà dội lên thì không bao giờ gặp cảnh ngồi chơi xơi nước.

Quyền kép

Hai đầu quyền lồng vào nhau được gọi là quyền kép. Đây là người có thực quyền. Ngay cả khi các bộ vị khác kém thì vẫn có quyền. Người quyền kép mà làm chính trị thì dễ thành công. Người có quyền kép thì dù cùng chức vụ như người khác nhưng vẫn nhiều quyền hơn. Làm Phó cũng có quyền như trưởng. Nếu làm trưởng thì quyền trùm lên tất cả.

Quyền nhập mệnh

Quyền nở, sáng là quyền thật. Nếu quyền nở nang ăn vào cung mệnh thì luôn luôn có quyền thật, dù ở chức vụ nào.

II/Má

Cung mệnh, cung điền, phụ cung lộc, cung phúc, phụ cung mệnh đều đóng ở má. Má cho biết mức độ nặng nhẹ của họa, của nạn, của bệnh và cả tính chất của hoạn nạn bệnh tật. Đàn ông bị vợ cắm sừng cũng có thể nhìn thấy ở má. Má còn cho thấy ẩn tướng của phụ nữ và nhiều yếu tố được dùng trong mỹ nhân kế để chọn mỹ nhân cho việc này. Tướng má của phụ nữ cho biết 3 trường hợp thường gặp về nhân duyên như lấy chồng đàng hoàng và là vợ chính thức, lấy làm lẽ rồi sau trở thành chính thức hoặc lấy làm lẽ và suốt đời chỉ làm lẽ.

Má chảy tuột

Má chảy tuột thì sống buông thả, vô nguyên tắc. Nếu đảm nhận chức trưởng thì có lúc giống như xe xuống dốc không phanh, biết chết mà không tự cứu được (Hình 3).

Trịnh Xuân Thanh có má chảy tuột. Đã thế lại còn bị lông mày cụt. Lông mày cụt là tướng trung niên có họa, công danh đứt đoạn. Nếu công danh càng tới nhanh thì cũng tàn nhanh và có khi còn gánh họa.

Má tát

Má tát thì thịt mỏng, phẳng lì như bị tát vào má. Đây là tướng người bị phản phúc. Bạn bè phản, vợ phản. Đàn ông má tát thì bị vợ ngoại tình. Nhưng đàn bà má tát chưa chắc chồng đã ngoại tình. Trường hợp này phải xem đường tâm huyết có bị đứt nhiều đoạn hay không.

Má lớn trông nhẹ

Có người má lớn nhưng trông nhẹ (Hình 4).

Quốc vương Norodom Xihanuc có má này. Đây là tướng đại phúc, họa dù lớn đến mấy cũng qua được. Trong khi Campuchia bị họa diệt chủng mà bà Valga vẫn nói với Xihanuc rằng: “Ngài sẽ làm vua đến phút cuối cùng của cuộc đời”.

Má lùng bùng

Quan sát má lùng bùng thì do với má phẳng, má căng, sau đó chú trọng vào thịt của má và màu sắc của da ở má. Má lùng bùng, thịt mềm mại, màu sắc sáng là người có phúc tướng, sức khỏe tốt, ít tai nạn. Má lùng bùng mà thịt chảy da màu sắc ám hãm thì đang hoặc sẽ có bệnh nan y. Nếu thấy có quầng đen thì bệnh sẽ phát nặng như ung thư, tim mạch, nếu thấy một vùng tối ở má thì sắp chết đến nơi rồi, vì má là chính cung mệnh. Má lùng bùng, đường nét trông thô, nhiều thịt, nặng hoặc da màu nâu, bẩn như lấm bùn thì là người rất tham lang.

Má dẻo như kẹo kéo

Để xem má dẻo như kẹo kéo thì chú ý vào thần hơn là thể chất. Vùng má phía trên mép là cung mệnh. Vùng này nếu màu da sáng, thịt khỏe và dẻo như kẹo kéo là người không bao giờ ốm đau lặt vặt. Nếu thịt bở như bùn, màu nám thì dễ có bệnh nan y, má khô quá thì không có lộc.

Má có đường dọc

Từ vùng lưỡng quyền và tai, có một tảng thịt đầy đặn, sức rất mạnh, cuồn cuộn chạy thẳng xuống là người dám làm, quyết không bỏ cuộc. (Hình 5).

Má có đường dốc chạy tuột, không có nhấn ở hàm, tai treo là tướng nghệ sĩ, rất đam mê nghệ thuật. Nhạc sĩ Trần Lập có má này. Nhưng anh bị tai cắm. Người tai cắm thì không thọ được.

Má vuông

Má vuông dốc, mỏng là người chuyên nói dóc, trăm voi không được bát nước xáo (Hình 6).

Nhưng nếu má vuông mà thịt dày thì là người nuôi chí lớn, hành động cương quyết và có thành công.

(Còn nữa)

Nhật Khánh

Hoàng Hữu Các
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

Gia đình - 47 phút trước

GĐXH - Những anh chàng cung hoàng đạo này sợ đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan.

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Gia đình - 3 giờ trước

Có lẽ, cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Gia đình - 3 giờ trước

"12 năm, 12 lần chọc hút trứng, 12 lần chuyển phôi - tôi đánh đổi cả tuổi xuân, nước mắt, sức khỏe và niềm tin để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con" chị Tươi, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về hành trình "tìm con" đầy gian nan trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Tôi là ai trong cuộc đời ba? Là người con chính thức hay cũng chỉ là một nửa sự thật mà ông che đậy?

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Không máu mủ ruột rà, nhưng suốt 20 năm, cặp vợ chồng chăm sóc cụ bà hàng xóm như mẹ ruột. Đến ngày bà ra đi, con cái từ xa trở về và trao cho hai người một chiếc túi tài liệu.

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Những tưởng với mức lương hưu cao như thế họ sẽ có những tháng ngày tuổi già an nhàn nhưng thực tế lại là chuỗi ngày nợ nần, thắt lưng buộc bụng.

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Gia đình - 21 giờ trước

Tôi tưởng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ anh lại bắt tôi xin lỗi mẹ vì mẹ mới là người đúng.

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo sau đây, chắc hẳn sẽ có xu hướng coi trọng vẻ bề ngoài, họ thường nhanh chóng bị "hạ gục" bởi sắc đẹp.

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Gia đình - 1 ngày trước

Chính bố là người vất vả lo cho anh trai tôi đi định cư ở nước ngoài, vậy mà anh lại khiến bố đau lòng chỉ bằng 1 câu nói...

Top