Tuy “giảm nhiệt”, nhưng cuộc chiến chống sởi vẫn chưa kết thúc

| Y tế

GiadinhNet - Sau 9 ngày thị sát tại Bệnh viện Nhi TƯ, sáng nay 25/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra lại công tác khám chữa bệnh cũng như động viên các y bác sĩ trong vùng dịch sởi và tặng quà cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh Viện Nhi TƯ, Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ…

Bệnh viện Nhi TƯ “giảm nhiệt”

Tại Bệnh viện Nhi TƯ, ngay tại khu khám bệnh khác với mọi ngày lượng bệnh nhân hôm nay đã giảm hẳn, đã có khu khám sởi cách ly riêng. Các khu điều trị sởi đã được giãn giường, trưng dụng cả khoa điều trị theo yêu cầu trước đây để dành cho các bệnh nhi đang điều trị sởi, nên các cháu được mỗi bé một giường, không phải nằm ghép như trước nữa.
Tuy “giảm nhiệt”, nhưng cuộc chiến chống sởi vẫn chưa kết thúc  1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi  các bệnh nhân nhi tại BV Nhi TƯ

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm các bệnh nhân nhi nặng đang điều trị tại Phòng Cấp cứu của Khoa Truyền nhiễm BV Nhi TƯ và một số khoa khác. Tại đây hầu hết các cháu đều từ 5-10 tháng tuổi bị sởi trên nền các bệnh khác như tim bẩm sinh, động kinh, viêm phổi…

PGS.TS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết: “So với 9 ngày trước, hiện nay bệnh nhân đến khám đã giảm 2/3, số bệnh nhân điều trị nội trú trước là 1800 nay chỉ còn 1257 bệnh nhân. Mỗi ngày chỉ tiếp nhận chừng 3-5 bệnh nhân sởi nhập viện mỗi ngày, phát hiện khoảng 1-2 ca mắc sởi. 

Tử vong do sởi cũng đã giảm, quan trọng hơn nữa là tinh thần thái độ cố gắng của cán bộ nhân viện được động viên như một liều thuốc, tiếp tục phát huy sức lực trí tuệ. Xác định hoạt động như chiến tranh, huy động mọi nguồn lực từ sự giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Y tế.”
Tuy “giảm nhiệt”, nhưng cuộc chiến chống sởi vẫn chưa kết thúc  2
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân

Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đã giảm được mức độ “nóng” của bệnh sởi, nhưng số bệnh nhân nặng đã nhập viện từ trước hoặc các ca nặng chuyển từ dưới lên vẫn còn.  Trong 1257 ca đang điều trị nội trú thì có hơi 500 trường hợp nặng cần can thiệp. Trong đó mắc sởi có 305 ca, thở máy 23 ca, thở ô xy 100 và có mấy ca phải làm ecmo. Ngày  hôm nay (25/4) có 16 bệnh nhân được ra viện và 11 bệnh nhân vào viện.

Nhờ công tác truyền thông, thực hiện phân tuyến, phân luồng, cách ly, phân loại bệnh nên lượng bệnh nhân đã giảm, không còn nằm ghép, thậm chí còn có giường thừa. Chống nhiễm khuẩn bệnh viện tại Viện Nhi TƯ đã thực hiện tốt nhờ chuyên gia WHO hỗ  trợ trong 10 ngày qua đem lại hiệu quả tốt. Đây là mô hình để triển khai học tập cách làm này, là kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh tại Viện Nhi TƯ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Nhi TƯ. Qua cuộc kiểm tra thấy rằng từ khám bệnh, cấp cứu, hồi sức và các phòng bệnh, công tác cách ly, chống nhiễm khuẩn gần như thay đổi hoàn toàn so với 9 ngày trước.  Bộ trưởng chỉ đạo Bệnh viện Nhi TƯ bằng mọi cách chữa trị cho các cháu nặng đang điều trị ở đây bằng tất cả nguồn lực hiện có để cứu sống các cháu.

Khoa Nhi Bạch Mai “nóng”

Ngay sau khi đến thăm Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm và tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhân nặng cũng như các cán bộ y tế tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai.

Nếu như Bệnh viện Nhi TƯ đã "hạ hỏa",  thì Khoa Nhi BV Bạch Mai lại đang hết sức "nóng" do quá tải.  Cường độ làm việc của bác sĩ ở đây được huy động tối đa. Ngoài các cán bộ của khoa, bệnh viện còn  huy động các bác sĩ nội trú cũng như điều dưỡng viên từ khoa khác về trợ giúp.
Tuy “giảm nhiệt”, nhưng cuộc chiến chống sởi vẫn chưa kết thúc  3
Bộ trưởng thăm và tặng quà cho các bé đang điều trị tại Khoa Nhi BV Bạch Mai

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, tại phòng điều trị tích cực có 6 bệnh nhân nhi rất nặng, phải thở máy. Hôm nay có tới 6 ca vừa mới chuyển vào viện, trong đó có 3 ca chuyển từ tỉnh thành khác về. Máy móc và thuốc men hiện đầy đủ tuy nhiên bệnh nhân phải nằm ghép từ 2-3 trẻ 1 giường. Ngoài ra còn phải kê hết giường bệnh ra ngoài hành lang.

Theo quan sát của phóng viên,  Khoa Nhi Bạch Mai như một "chiến trường" la liệt bệnh nhân và người nhà, gần như không có chỗ nào trống. Các hành lang của phòng bác sĩ cũng la liệt người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm ngay trước cửa. Vào các phòng cách ly, không khí gần như đặc quánh, khó thở. Các bệnh nhân và nhân viên y tế cũng như người nhà đang ngày đêm chiến đấu với dịch sởi  trong một không gian quá tải.  Vì đây là tuyến cuối nên các bệnh nhân  đều rất nặng.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo tăng cường thêm 20 giường bệnh cho Khoa Nhi Bạch Mai ngay trong chiều hôm nay (25/4). Bộ trưởng cũng chỉ đạo "bằng mọi cách cứu sống bệnh nhân, sử dụng các loại thuốc cao nhất bằng mọi giá để cứu sống các cháu. Ngoài ra cần theo dõi và chú ý cả dinh dưỡng dành cho các cháu".

Sau đó Bộ trưởng đã tới thăm, tặng quà động viên các cháu cũng như cán bộ y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ. Tại đây, chỉ còn 70 ca sởi đang điều trị, trong đó trẻ em chỉ có 28 ca và không có ca nào thở máy.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Viện trưởng Viện Nhiệt đới TƯ cho biết, hiện nay phân luồng phân tuyến đã rõ. Các bệnh nhân ngay khi mắc sởi chỉ cần tới khám nơi gần nhất để không bị quá tải.

 Hoài Nam

hoainam
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.