Tuyển Việt Nam: “Bệnh cũ” tái phát!

GiadinhNet - HLV Calisto và đội tuyển Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của chính mình.

Nếu không kịp thời chấn chỉnh, rất có thể, lần thứ 3 bóng đá Việt Nam sẽ phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà.

Ông thầy người Bồ đã giải thích tại sao mình không bắt tay với HLV đội tuyển Philippines cũng như việc ông "nổi điên" với một phóng viên nước ngoài về bài báo chê bai đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, là người trong cuộc, đáng ra HLV Calisto cần có những lựa chọn sáng suốt và bản lĩnh hơn, chẳng hạn tập trung cho trận quyết đấu với Singapore thay vì tìm cách "trả đũa" đối phương theo kiểu chẳng được ai ủng hộ ngoài chính con người của ông.

Ngay cả việc ông lớn tiếng chê bai lối đá phòng ngự của Philippines sẽ giết chết bóng đá Đông Nam Á cũng là biểu hiện của một thái độ bảo thủ và không chịu thừa nhận những yếu kém của mình. Hơn ai hết, chính ông, trong những ngày đầu đến sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam, đã áp dụng triệt để lối đá phòng ngự - phản công ở CLB ĐT.LA và nhờ đó mà gặt hái được nhiều thành tích. 8 năm trước, đội tuyển Việt Nam dưới triều đại thứ nhất của Calisto đến với Tiger Cup 2002 bằng sơ đồ chiến thuật gì? Xin thưa đấy là 5-3-2, nặng về phòng ngự. Còn 2 năm trước, đội tuyển Việt Nam vươn lên đỉnh cao khu vực bằng cách chơi nào? Chính là lối chơi phòng ngự chắc chắn, phản công thần tốc.

Thế nên, những phản ứng của ông thầy người Bồ sau trận thua Philippines có vẻ như là biểu hiện của sự bất lực trước tham vọng lớn, đi kèm với tiền thưởng khổng lồ, đồng thời cũng không loại trừ khả năng, một số vấn đề đang nằm ngoài vòng kiểm soát của HLV Calisto. Trong đó, hàng phòng ngự tái phát "bệnh cũ" với những biểu hiện của sự mất tập trung từ các trung vệ, sự yếu kém trong các tình huống bóng bổng và chống phản công.
 
Vấn đề ở chỗ, tất cả những hạn chế ấy của hàng phòng ngự đã được nói quá nhiều, ngay từ ngay đầu đội tập trung, được biểu hiện quá rõ, qua 9 trận không thắng và vô số bàn thua vỡ mặt. Vậy mà mọi thứ vẫn cứ lặp lại!

Bóng ma bị loại từ vòng đấu bảng giống như Tiger Cup 2004, hay trái đắng của thất bại không thể ngờ được trong trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy đang lởn vởn trên đầu thầy trò HLV Calisto.

Liệu thầy trò Calisto đang trong cơn "bạo bệnh" có vượt qua được thử thách?
 
Anh Minh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.