Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Cơ hội trả nợ

GiadinhNet - Gặp tuyển Malaysia, nhiều người tin cơ hội lớn đang thuộc về ĐTVN, đó cũng là dịp để trả món nợ thất bại tại SEA Games 25.

Chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Singapore giúp thầy trò HLV Calisto kịp lách qua khe cửa hẹp. Nhưng sau niềm vui, chặng đường phía trước dành cho ĐTVN còn rất dài và chông gai. Gặp tuyển Malaysia ở bán kết, nhiều người tin cơ hội lớn đang thuộc về ĐTVN và đó cũng là dịp để trả món nợ thất bại tại SEA Games 25 cho đội tuyển Olympic.
 
Nỗi đau chưa nguôi

Tấn Trường, Thành Lương, Trọng Hoàng – những trụ cột của đội tuyển Olympic Việt Nam hẳn sẽ không quên kỳ SEA Games trên đất bạn Lào. Giờ này 1 năm trước, chúng ta hành quân đến Vientian với sự tự tin lớn lao và vị thế ứng cử viên số một cho chiếc HCV môn bóng đá nam, sau khi Olympic Thái Lan sớm rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Trên con đường tiến vào trận chung kết, Olympic Singapore đã trở thành “vật lót đường”, tô điểm cho sức mạnh của thế hệ Thành Lương, Trọng Hoàng với trận đại thắng 4-0. Giáp mặt Olympic Malaysia, đối thủ từng bị chúng ta khuất phục dễ dàng tại vòng bảng, ai cũng tin tấm HCV khó tuột khỏi tay thầy trò HLV Calisto.
 
Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội đòi món nợ SEA Games với người Mã. Ảnh: Minh Hoàng

Kết quả, đội tuyển Olympic Việt Nam bất ngờ bại trận với cách biệt tối thiểu. Olympic Malaysia lên ngôi tại nội dung thi đấu quan trọng nhất SEA Games trong sự ngỡ ngàng và nỗi đau khôn cùng của hàng ngàn CĐV Việt Nam. Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần vượt qua Malaysia. Trận đấu nghẹt thở tại vòng loại AFF Cup 2008 là một ví dụ. Nhưng thất bại tại SEA Games 25, thực sự là cú sốc để lại dư vị đắng chát. Giờ, cơ hội trả món nợ đã đến.

HLV Rajagobal vẫn còn đó trên băng ghế huấn luyện. Hơn một nửa trong đội hình chính của đội tuyển Malaysia vượt qua Thái Lan giành quyền vào bán kết AFF Cup 2010 là những gương mặt từng chinh chiến tại SEA Games 25. Đội hình non trẻ ấy đã từng thảm bại đến 1-5 trước Indonesia trong trận khai mạc nhưng đã chơi ngày càng chững chạc và nguy hiểm. Nhưng gặp Malaysia và đứng trước cơ hội đòi món nợ SEA Games dù sao cũng còn “dễ chịu” hơn nhiều so với khả năng gặp Indonesia hoặc người Thái.

Niềm tin Việt Nam

Những nghi ngờ đã xuất hiện sau thảm bại bất ngờ trước Philippines, nhưng sau thắng lợi quyết định trước Singapore, niềm tin vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đã trở lại. Có mặt trên sân Mỹ Đình chứng kiến trận đấu, HLV A.Riedl đánh giá: “Việt Nam chứ không phải Indonesia là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch”.

Ông Riedl không chỉ xã giao với phát biểu này. Những thay đổi, chủ yếu về mặt nhân sự đã giúp ĐTVN thi đấu lột xác. Tấn Trường mang lại sự chắc chắn và an tâm hơn nhiều so với Hồng Sơn trong khung gỗ. Sự năng nổ và sức trẻ của Trọng Hoàng cũng tiềm ẩn nhiều mối đe dọa cho đối phương hơn gương mặt kỳ cựu Tấn Tài. Nhưng quan trọng hơn, những sai lầm và khả năng tập trung của hàng phòng ngự đang được HLV Calisto cải thiện, mà minh chứng rõ rệt nhất chính là việc đứng vững trước Singapore trong thế 10 chọi 11 gần 30 phút.

Vòng bán kết, chúng ta sẽ đón Tấn Tài, Việt Thắng trở lại sau chấn thương. Sự trở lại của Việt Thắng sẽ đặc biệt đáng giá trong bối cảnh Anh Đức chơi “tệ dần đều” và có dấu hiệu bị đối thủ bắt bài. Nếu Việt Thắng đủ thể lực ra sân đá chính, hàng công của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ là thử thách cam go với hàng phòng ngự gồm nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm của Malaysia.

Thái Lan và Singapore, 2 gương mặt sáng giá của AFF Suzuki Cup 2010 đã bị loại. Bây giờ là thời điểm ĐTVN hướng đến kỳ tích bảo vệ thành công “ngai vàng” Đông Nam Á. Vận mệnh nằm trong tay thầy trò HLV Calisto...
 
Với vị trí nhất bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ được quyền thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. HLV Calisto cho rằng: “Đây sẽ là lợi thế lớn cho phép chúng ta được quyền toan tính”.
 
Theo đó, ĐTVN chỉ cần giành một kết quả hòa trong trận lượt đi là sẽ nắm cơ hội lớn vượt qua Malaysia. Bởi lượt về, dưới áp lực từ 4 vạn khán giả trên “chảo lửa” Mỹ Đình luôn là thử thách cực lớn cho các đội khách. Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15/12 và trận lượt về bắt đầu 3 ngày sau đó.
 
 Quang Huy
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.