Tuyển VN bất ngờ thất bại: Khoảng lặng giữa trời Mỹ Đình
GiadinhNet - Đúng vào thời điểm mà những lời tung hô và sự kỳ vọng lên đến đỉnh điểm, thầy trò HLV Calisto lại khiến người hâm mộ phần nào thất vọng.
Không có gì bất ngờ với cách đội tuyển Philippines sử dụng đối phó lại sức tấn công của đội tuyển Việt Nam. Phòng ngự số đông bên phần sân nhà, sẵn sàng tranh cướp quyết liệt từ xa và đặc biệt cẩn trọng khóa chặt hai cánh. Chiến thuật mà Philippines áp dụng, thậm chí đã được dự báo về tính hiệu quả bởi đội bóng này sở hữu những cầu thủ phòng ngự có thể hình và chơi đầu rất tốt. Người ta chỉ bất ngờ, bởi sau khi quá dễ dàng bẻ gãy ý đồ chơi phòng ngự của Myanmar, một đối thủ thậm chí còn được đánh giá mạnh hơn Philippines, đội tuyển Việt Nam lại bất lực trước phương án chơi phòng ngự đã được tiên liệu này.
![]() |
Điều đáng nói là trước trận đấu, HLV Calisto vẫn khẳng định: "ĐTVN sẽ chơi với 200% nỗ lực". Nếu đúng như vậy, người ta buộc phải tin rằng bên cạnh tâm lý chủ quan, đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu đi những phương án tấn công thật đa dạng tùy theo từng đối thủ. Suốt 45 phút đầu tiên, chúng ta chỉ có cơ hội đáng kể nhất từ tình huống sút phạt cố định của Minh Phương. Bóng liên tục được dồn ra hai biên trước khi tạt (hoặc căng ngang) vào phía trong. Tất cả chỉ có thế và một mình Anh Đức không thể làm được gì trước 4-5 cầu thủ cao to luôn sẵn sàng can thiệp quyết liệt.
Pha cứa lòng quá đẹp của Younghusband ở những phút cuối cùng là "chiếc đinh" đóng vào hy vọng chiến thắng. ĐTVN đã tự làm khó mình khi bị đánh bật khỏi ngôi đầu bảng. Điều không ai tin nổi trước trận đấu đã xảy ra: Philippines vượt lên dẫn đầu bảng B trong khi thầy trò HLV Calisto buộc phải giành thắng lợi trong trận đấu cuối cùng gặp Singapore nếu không muốn bị loại.
Cục diện căng thẳng ấy khiến bảng B thêm khó lường nhưng nó, cũng đồng thời là trái đắng quá khó nuốt trôi với người hâm mộ Việt Nam. Sau một trận đấu trên đỉnh cao, ĐTVN lại trở về mặt đất. Giữa lúc niềm tin và sự kỳ vọng lên cao nhất, thầy trò HLV Calisto lại tự làm khó mình với màn trình diễn quá đỗi nghèo nàn. Trận đấu giữa ĐTVN và Singapore trở thành trận chung kết của bảng đấu và cơn ác mộng Tiger Cup 2004 đang một lần nữa hiện về.
Tối qua tại Mỹ Đình, nhìn những CĐV Việt Nam nhiệt thành phải gấp cờ, cất trống lủi thủi ra về lại thấy chạnh lòng. Họ đã được chứng kiến cả Như Thành và... thủ môn Hồng Sơn bỏ khung gỗ lên tấn công trong những phút cuối nhưng bàn thắng không đến. Chỉ mong sao, những giây phút tủi hổ vừa trôi qua chỉ là một khoảng lặng, trước khi đội tuyển Việt Nam bừng tỉnh để trở lại là chính mình.
|
Myanmar chia tay AFF Cup
Bị đội tuyển Singapore lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu sớm, Myanmar đã trở thành đội đầu tiên tại bảng B nói lời chia tay giải đấu. Không còn bất kỳ cơ hội nào cho Yan Paing và các đồng đội, khi họ đã thua cả ĐTVN và Singapore, đồng thời lại kém Philippines đến 4 điểm (trong khi chỉ còn một lượt đấu nữa). Ở trận cuối, Myanmar chỉ còn đá thủ tục với Philippines và đây là cơ hội rất lớn cho Philippines làm nên lịch sử, với lần đầu lọt vào bán kết một kỳ AFF Cup. |
