Tuyển VN: Mang theo một tình yêu!

Cậu con trai kháu khỉnh của đội trưởng Minh Phương cũng có mặt trước khi đội tuyển lên đường thi đấu.

Chuyến di chuyển kéo dài đến 14 giờ đồng hồ, với 2 chặng bay, ĐTVN mới về đến khách sạn. Chính vì thế, HLV Calisto đã quyết định hủy buổi tập chiều cùng ngày như kế hoạch ban đầu.
Dậy từ 3 giờ sáng và 4 giờ ra sân bay, các thành viên của đội tuyển đã bắt đầu di chuyển từ Nội Bài vào lúc 6h30 để đến sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây, ĐTVN mới bay sang Kuala Lumpur. Đến Tân Sơn Nhất, ngoài các CĐV, một số vị khách "đặc biệt" đã chờ sẵn. Việt Thắng đón chào vợ và cô con gái xinh xắn. Đội trưởng Minh Phương cũng cười rạng rỡ bên cạnh cậu con trai 2 tuổi. Những vị khách này đã được đặc cách vào phòng chờ để trò chuyện, nhắn nhủ với các tuyển thủ.
 
Minh Phương (áo sáng) được gặp cậu con trai tại Tân Sơn Nhất.
 
Trên đường sang Malaysia, cơ trưởng của chuyến bay VN 757  đã có lời chúc đội tuyển may mắn và chiến thắng tại Malaysia. Điều đó đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả hành khách trên chuyến bay.
 
Sau khi làm xong các thủ tục ở sân bay, HLV Calisto đã yêu cầu các học trò chỉnh đốn trang phục như thắt lại caravat và khoác veston, cho dù thời tiết ở Kuala Lumpur khá nóng bức, khoảng 34°C. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của ông thầy người Bồ, bởi tất cả hiểu rằng, cần phải giữ gìn tác phong cũng như hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam với đội tuyển Malaysia cũng như người hâm mộ nơi đây.

Tại sân bay Kuala Lumpur, HLV Calisto cho biết: Chúng tôi có mặt sớm ở đây để làm quen với điều kiện thời tiết. Sẽ rất khó khăn cho các tuyển thủ khi họ đang ở Hà Nội giá lạnh mà sau đó phải đến nơi nóng bức thi đấu. Tôi hy vọng các tuyển thủ sẽ thích nghi được điều đó và không ai bị ốm".

Đến Malaysia lần này, đội tuyển Việt Nam còn gần như nguyên vẹn đội hình đã từng thắng Malaysia 3-2 ở vòng bảng AFF cup 2008. Và chính điều đó lại giúp cho các tuyển thủ tự tin và họ quyết tâm sẽ không làm NHM Việt Nam thất vọng. Trọng Hoàng dù không thể vào sân do thẻ phạt vẫn có mặt cùng các đồng đội, trong khi Quang Thanh di chuyển trên xe lăn cũng có mặt trong chuyến hành quân sang Malaysia.
 
Trong số các tuyển thủ, Thành Lương tự tin và nung nấu quyết tâm đòi nợ trước Malaysia nhất. Bởi 1 năm trước, Thành Lương và các đồng đội đã thất bại trước U23 Malaysia trong trận chung kết, để tuột chiếc HCV SEA Games một cách đáng tiếc.
 
Do khoảng thời gian đến trận lượt về chỉ là 2 ngày nên VFF đã quyết định thuê hẳn một chuyên cơ chở cả đội về luôn chứ không để hôm sau mới bay về như kế hoạch. Sau khi đá xong bán kết lượt đi (20h00 địa phương), các tuyển thủ sẽ về Hà Nội luôn vào lúc 1h00 ngày 16/12.
 
Theo Thể thao hàng ngày

lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.