U70 về hưu, dồn tiền tiết kiệm để chu du thế giới chứ không cho con một đồng: Khẳng định làm như vậy là tốt cho con cái!
Ngày càng nhiều người già chọn lối sống tự do, thoải mái sau khi nghỉ hưu thay vì chật vật lo cho cuộc sống của con cái.
Giống như nhiều người phụ nữ khác, gia đình là điều quan trọng nhất đối với bà Trương (64 tuổi, ở Côn Minh - Trung Quốc).
Trước đây, bà chọn cách hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho con cái. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều thăng trầm, bà Trương nhận ra bản thân cũng cần được yêu thương và ‘‘chữa lành’’.
Ở tuổi 64, cuộc sống vô tư, tự tại của bà khiến nhiều bạn bè trang lứa ghen tỵ. Cũng có người phê phán lối sống xa rời thực tế, chỉ biết lo cho bản thân của bà. Thế nhưng, bà Trương vẫn hài lòng với lựa chọn ở hiện tại và giữ vững lập trường riêng.
Cuộc đời nhiều thăng trầm
Bà Trương có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Hồi còn trẻ, bà làm công nhân may tại một xưởng may lớn trong huyện với mức lương chỉ đủ nuôi sống bản thân.
Đến năm 30 tuổi, bà đồng ý kết hôn với người đồng nghiệp hơn mình 1 giáp. Những tưởng cuộc sống sau hôn nhân của bà Trương sẽ viên mãn, ai ngờ đó là lại là khoảng thời gian ám ảnh nhất của bà.
Kết hôn không lâu, bà Trương biết tin mình mang thai. Phía nhà chồng khuyên bà nghỉ việc, lui về phía sau để lo cho con cái. Thuận theo ý mẹ, bà toàn tâm toàn sức chăm lo cho gia đình.
Thế nhưng, những năm tháng làm dâu của bà Trương cũng chẳng hề êm ấm.
Hết bị mẹ chồng soi mói và chèn ép, bà lại bị người chồng gia trưởng trách móc vì không biết giữ hòa khí với mọi người. Ông không những không thấu hiểu, còn nhiều lần quát mắng và xuống tay với vợ.

Bà Trương từng trải qua nhiều bất công trong cuộc sống. Ảnh minh họa.
Cứ như vậy, 10 năm làm dâu dài đằng đẵng trôi qua. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, bà Trương quyết định ly thân để làm lại cuộc đời.
Ở tuổi 40, bà Trương bắt đầu kinh doanh rau củ ở chợ đầu mối. Công việc tuy vất vả nhưng lượng khách ngày một đông khiến bà càng có động lực hơn.
Sau nhiều năm, bà Trương trở thành ‘‘tay buôn’’ uy tín và có mối quan hệ rộng rãi với nhiều đối tác. Nhờ đó, công việc làm ăn của bà ngày một phát triển, thu nhập cũng ổn định hơn.
Sống vô lo tự tại
Kiếm được tiền, bà Trương chưa một lần nghĩ đến việc tiêu xài cho bản thân. Bà dành phần lớn số tiền kiếm được để gửi về nuôi con và gửi tiết kiệm.
Sau gần 20 năm làm việc, bà đã có thể sở hữu một căn nhà khang trang, rộng rãi và số tiền tiết kiệm đủ sống đến cuối đời.
Khi con cái trưởng thành, bà Trương mới quyết định ly hôn với chồng. Bà không sống chung với các con nhưng vẫn hỗ trợ việc trông cháu.
Đến năm 64 tuổi, khi sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bà Trương mới nghỉ hưu. Bà giao lại công việc kinh doanh cho vợ chồng con gái lớn, còn bản thân vẫn sống một mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, bà lão U70 vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch chia tài sản nào cho 2 con. Toàn bộ tiền tiết kiệm bà dùng để dưỡng già và đi du lịch.
Bà Trương cho rằng, ‘‘việc sống độc lập ở tuổi này không chỉ khiến bản thân cảm thấy thoải mái, mà còn là một bài học dành cho con cái. Đó là dù là ai và ở độ tuổi nào, con người cũng phải biết tự đi trên đôi chân của mình’’.

Cuộc sống hiện tại là những gì mà bà luôn ao ước. Ảnh minh họa.
Đến giờ, bà Trương vẫn thường xuyên nghĩ về tuổi thanh xuân đã qua của mình. Nếu cả đời bà chỉ phụ thuộc vào chồng và không có tài sản riêng thì những năm tháng sau này chẳng còn ý nghĩa. Dù hiện giờ không có lương hưu nhưng bà vẫn sống vô cùng dư giả và thảnh thơi nhờ khoản tiền tiền tiết kiệm trong ngân hàng.
Những năm tháng sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ U70 dành toàn bộ thời gian vào việc nghỉ ngơi và đi chu du khắp nơi cùng bạn bè. Một năm trước, bà Trương được chẩn đoán mắc bệnh gút và tiểu đường mức độ nhẹ. Chính vì vậy, mục tiêu trong tương lai của bà Trương là có thể ghé thăm tất cả các điểm du lịch nổi tiếng, những danh lam thắng cảnh mà bản thân yêu thích trước khi sức khỏe cạn kiệt.
Khuê Hiền

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 1 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 18 giờ trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại
Gia đình - 21 giờ trướcMàn biểu diễn yoga của mẹ chú rể trong đám cưới gây tranh cãi, quan khách ái ngại, cộng đồng mạng chê trách.

Nghỉ hưu và 4 cú sốc không ai ngờ tới
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Cuộc sống hậu nghỉ hưu của nhiều người không hề "an nhàn" như tưởng tượng mà có những cú sốc hầu như ai cũng phải trải qua.

Top con giáp gả vào nhà nào thì nhà đó vượng phát
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này cực kỳ vượng phu ích tử, đàn ông rước về làm vợ đảm bảo sẽ luôn giàu sang, may mắn.

Bi kịch của người phụ nữ từ bị bạo hành đến bị bắt vì định đầu độc chồng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Bị đánh đập đến mức không còn thiết sống, một người phụ nữ đã âm thầm lên kế hoạch "kết thúc tất cả" bằng cách đầu độc chồng rồi tự tử.

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.