UBND huyện Văn Chấn chỉ đạo giải quyết việc “mượn đất rồi lấy luôn”
GiadinhNet – Liên quan đến việc bà Phạm Thị Xẻ mượn đất của ông Cao Danh Sỹ rồi “lấy luôn” mà Báo GĐ&XH đã phản ánh, UBND huyện Văn Chấn cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin trước đó, năm 1977, ông Cao Danh Sỹ ở khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có cho bà Phạm Thị Xẻ lúc đó về làm cán bộ của UBND xã Sơn Thịnh mượn mảnh đất để ở tạm. Bà Xẻ ở ổn định đến năm 1987 thì chuyển nhượng lại mảnh đất này cho em trai là ông Phạm Mạnh Lực sử dụng mà không có sự đồng ý của ông Sỹ. Mặc dù ông Sỹ đã có ý kiến đòi lại đất nhưng ông Lực không chịu trả.
Đến năm 2001, ông Cao Danh Sỹ đã viết đơn gửi ra UBND xã Sơn Thịnh để đòi lại mảnh đất này. Đồng thời, một số cán bộ cũ, những người đã trực tiếp đến vận động ông Sỹ cho bà Xẻ mượn đất cũng đã viết đơn công nhận sự việc trên là có thật. Tuy nhiên, sau đó ông Phạm Mạnh Lực không đồng ý trả lại mảnh đất này cho ông Cao Danh Sỹ.
Sau nhiều năm UBND xã Sơn Thịnh và các cơ quan chức năng huyện Văn Chấn đã tổ chức hòa giải nhưng không thành, ngày 1/12/2014, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, ông Hồ Đức Hợp đã ra Quyết định số 940/QĐ-UBND cho rằng: “Không đủ căn cứ pháp lý để xác định việc ông Cao Danh Sỹ cho bà Phạm Thị Xẻ mượn đất của gia đình ông từ năm 1977”.
Mặc dù đất đang tranh chấp, ông Phạm Mạnh Lực vẫn tiến hành xây dựng. Hiện nay chính quyền đã đình chỉ việc làm trái phép này
Và khi việc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết, gia đình ông Cao Danh Sỹ đang khiếu kiện thì ông Phạm Mạnh Lực lại đổ cát, đổ đá để xây nhà. Mặc dù chính quyền đã đình chỉ việc xây dựng trái phép này nhưng ông Lực vẫn bấp chấp pháp luật.
Sau khi Báo Gia đình & Xã hội thông tin sự việc, ngày 29/10 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, ông Hồ Đức Hợp đã có văn bản gửi phúc đáp liên quan đến nội dung mà báo đã phản ánh.
Văn bản do ông Hồ Đức Hợp ký nói rõ: Đối với sự việc báo nêu, UBND huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đang của công dân, không gây bức xúc trong xã hội.
Ông Vũ Lê Thành Anh (bên trái) cho rằng, việc bà Xẻ mượn đất của ông Sỹ là có thật
Trước đó, trong buổi là việc với Phóng viên Báo GĐ&XH, ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cũng khẳng định: Qua những tài liệu có thể chứng minh rằng: Việc bà Xẻ mượn đất của ông Sỹ là có thật và việc đòi lại đất là quyền lợi chính đáng của ông Sỹ. Tuy nhiên, theo ông Anh, hiện nay UBND huyện chưa có quỹ đất miễn phí cho ông Lực và chưa chắc ông Lực đã chịu di chuyển sang nơi khác nên chưa biết giải quyết như thế nào?
Theo ông Anh thời gian tới chính quyền vẫn tiếp tục vận động và tìm cách giải quyết sự việc hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật.
Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.
Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội