Kỳ tích: Người đầu tiên ở Việt Nam đi được nhờ xương đùi... kim loại
Y tếGiadinhNet – Hơn 4 tháng không thể đi lại, giờ đây các chi, khớp đã cử động được, H vui mừng chia sẻ: “Em ngỡ mình đang mơ, em không dám tin là em sẽ hồi phục sớm như vậy…”.
GiadinhNet – Khối u ở cánh tay của Quỳnh Anh ngày càng lớn, hoại tử. Ngay cả việc phẫu thuật để điều trị cho Quỳnh Anh cũng không thể thực hiện được nữa. Hiện tại việc điều trị của con chỉ là truyền máu, truyền kháng sinh…
GiadinhNet – Hơn 4 tháng không thể đi lại, giờ đây các chi, khớp đã cử động được, H vui mừng chia sẻ: “Em ngỡ mình đang mơ, em không dám tin là em sẽ hồi phục sớm như vậy…”.
GiadinhNet – Thời gian gần đây, căn bệnh ung thư xương của bé Lưu Thị Hồng Phương – nhân vật Vòng tay nhân ái (MS 402) có những chuyển biến xấu. Khối u khổng lồ đã chiến gần hết cơ thể của em.
Mắc ung thư xương khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà mẹ 3 con người Malaysia tưởng như mất tất cả nhưng cuối cùng cô đã vượt qua.
GiadinhNet – Căn bệnh ung thư xương đã cướp đi chân của Hạnh và đe dọa tính mạng của em. Ước mơ có 30 triệu lắp chân giả để được đi lại như bạn bè, giúp đỡ bố mẹ của Hạnh thật xa vời khi gia đình em còn chật vật vay từng đồng mua thuốc.
GiadinhNet - “Nhờ sự kết nối của báo mà mọi người biết đến con tôi để chia sẻ, con tôi mới có những tiến triển như ngày hôm nay. Điều đó với gia đình tôi thật sự rất đáng quý mà không bao giờ quên được" – mẹ của em Lê Thị Thắm (nhân vật Vòng tay nhân ái MS 450) tâm sự.
GiadinhNet – Tình cảnh éo le đấy đang khiến gia đình nhà chị Học quay cuồng trong khó khăn khi không biết làm sao lo được tiền cho chồng phẫu thuật tim và chi phí điều trị căn bệnh u xương cho con gái.
GaidinhNet - Ngày 31/10, ông Nguyễn Chí Long - Phó Tổng Biên tập Báo GĐ&XH đã cùng CLB Bóng đá nghệ sĩ V- Stars tới Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) trao số tiền 33.105.000 đồng cho bé Lưu Thị Hồng Phương – nhân vật Vòng tay Nhân ái MS 402.
GiadinhNet - Lần nào đến viện bé cũng khóc, phần vì đau phần lại thương bố mẹ, nhớ trường lớp. Cô bé đang học lớp 4 giờ không thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa mà phải vật vã trong cuộc chiến sinh tử đầy đau đớn bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.
GiadinhNet – Phải cưa mất một chân vì bệnh, giờ cậu bé chỉ mong mình có một chiếc chân giả để có thể đi lại bình thường như bao bạn bè khác. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình hiện tại của cậu thì tiền chữa bệnh còn đang không biết bấu víu vào đâu nên ước mơ đó chỉ có trong suy nghĩ.
GiadinhNet - “Giờ chị không biết phải làm sao nữa em ạ. Hết chồng bị ung thư hạch, giờ đến lượt chị phát hiện ung thư xương hàm. Vợ chồng chị mất đi, hai đứa con nhỏ sẽ biết sống sao đây. Nhà chị chỉ có mẹ chồng chị đã già yếu lại không nhanh nhẹn như người khác cùng bà nội nhà chồng ngoài 80 tuổi…”, chị Phạm Thị Vân quê ở thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.
GiadinhNet - Có bố là bác sĩ, mẹ là y tá nhưng cậu bé 14 tháng tuổi vẫn đứng trước tình cảnh hiểm nghèo. Bệnh tật đang giết chết cậu bé từng ngày và bố mẹ em đang vô cùng đau khổ vì không có tiền cứu con.
GiadinhNet - Vợ bị ung thư, ông Phát tìm đọc rất nhiều tài liệu nói về căn bệnh này. Ông lo nhất là ung thư xương có thể di căn lên phổi, gan và não.
GiadinhNet – Không lâu sau khi phát hiện chân bị đau, em đã không thể di chuyển đi lại được vì khối u ở chân trái ngày càng to. Giờ đây em chỉ nằm 1 chỗ oằn mình chịu đựng và chống chọi với những cơn đau liên hồi của bệnh ung thư xương. Trong khi đó, cha mẹ em gần như bất lực khi không có đủ khả năng chạy chữa.
GiadinhNet - Vừa qua, Chuyên mục Vòng tay Nhân ái thuộc Báo điện tử Gia đình & Xã hội đã mang những phần quà của bạn đọc hảo tâm tới hai trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
GiadinhNet - Trong số hàng nghìn hồ sơ gửi đến chương trình Phép màu sắc đẹp để được phẫu thuật khiếm khuyết trên gương mặt thì cô gái trẻ Thu Huyền lại không dám mong mỏi điều đó. Cô đăng ký tham gia chương trình với niềm mong mỏi vô cùng giản dị: “Chỉ cần được ăn uống như người bình thường là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Xinh đẹp thì ai cũng muốn nhưng cuộc đời còn nhiều thứ giá trị hơn thế, đó là được sống như một người bình thường”.
GiadinhNet - Lấy chồng được 13 năm, chị Vinh không mảnh đất cắm dùi, không có một thửa ruộng để canh tác nhưng hiện gia đình chị lại đang phải chạy vạy từng đồng để chữa căn bệnh ung thư xương cho con gái.