Bố mẹ cùng mắc ung thư, hai con thơ nheo nhóc
GiadinhNet - “Giờ chị không biết phải làm sao nữa em ạ. Hết chồng bị ung thư hạch, giờ đến lượt chị phát hiện ung thư xương hàm. Vợ chồng chị mất đi, hai đứa con nhỏ sẽ biết sống sao đây. Nhà chị chỉ có mẹ chồng chị đã già yếu lại không nhanh nhẹn như người khác cùng bà nội nhà chồng ngoài 80 tuổi…”, chị Phạm Thị Vân quê ở thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.
Anh Trung nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. (Ảnh gia đình cung cấp).
Hết chồng đến vợ nhận “án tử” ung thư
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chị Phạm Thị Vân (SN 1986) và anh Phạm Văn Trung (SN 1984) lần lượt phát hiện mắc bệnh ung thư. Năm 2016, anh Trung vẫn đi làm thợ xây hàng ngày, chỉ thấy người xanh xao, gầy yếu đi chút. Khi đó ở cổ xuất hiện hạch, cứ tưởng là hạch bình thường nên anh Trung không quan tâm lắm, đến lúc hạch nổi to, sờ vào thấy cứng mới lên Bệnh viện K1 khám. Bác sĩ kết luận anh Trung bị ung thư hạch. Không tin vào kết luận ban đầu, anh Trung và chị Vân tiếp tục đến một vài bệnh viện khác để khám nhưng ở đó các bác sĩ cũng đưa ra kết luận tương tự.
Cái tin anh Trung bị ung thư như án tử đối với gia đình chị Vân. Tuy buồn nhưng chị Vân vẫn tự nhủ lòng phải gắng gượng vì mình đầu hàng là chồng con sẽ không còn chỗ dựa. Chị tần tảo sớm hôm làm đủ mọi việc, xoay sở các kiểu để vừa lo tiền chữa trị cho chồng, vừa cơm cháo cho hai con. Vậy mà chẳng bao lâu sau đến lượt chị mắc bệnh ung thư xương hàm. Cùng một lúc nhận hai cái án tử đối với chị Vân quả thật ngoài sức tưởng tượng.
Có lẽ chị sẽ không bị nặng như thế này nếu như đi viện kiểm tra ngay khi đau răng, khít hàm và nói khó. Chị Vân kể, ban đầu chị thấy đau nhức răng nhưng cố chịu. Mải đi chợ bán hoa quả lo tiền cho anh Trung điều trị ở trên viện và đóng học cho con nên chị chỉ mua tạm vài viên thuốc về uống cho đỡ đau, đến lúc đau quá không chịu được vào viện thì đã muộn. Sau khi làm sinh thiết, kết luận cho thấy chị bị Ewing Sarcoma (ung thư biểu hiện ở xương hàm).
Khuôn mặt chị Vân giờ cũng không được bình thường sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cắt hàm, cả phần hàm của chị bị xẻ dài từ môi kéo đến tận tai. Dưới phần chân trái còn lõm hẳn một mảng thịt, xương vì bác sĩ phải lấy ghép vào hàm, còn phần thịt ghép làm lợi giả. Chị Vân chia sẻ, giờ trong miệng toàn đinh, ốc vít nên việc nói trở lên khó khăn và mỗi khi nói rất đau.
Về phần anh Trung cũng đã xạ trị được 8 đợt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Hiện tại anh Trung đang bị tái lại, bác sĩ cũng cho biết khối u đã di căn lên các bộ phận khác. “Anh ấy không muốn đến viện mà muốn ở nhà thôi nhưng tôi đã khóc khuyên anh mới cố đi điều trị tiếp. Để thuận tiện cho việc chăm sóc nhau, tôi đang bàn để anh chuyển tuyến lên trên này. Cùng lúc cả hai vợ chồng phải đi viện nên khó khăn càng chồng chất bởi số tiền đi vay được cũng chỉ có hạn”, chị Vân nghẹn ngào nói.
“Vợ chồng tôi mất đi không biết hai con sẽ ra sao”
Chị Vân đang điều trị tại Bệnh viện K3.
Cuộc sống gia đình chị Vân vốn không mấy khá giả. Chồng chị đi làm thợ xây còn chị trước đi làm công ty may. Nhờ siêng năng làm lụng, cuộc sống của gia đình anh chị cũng gọi là tạm ổn. Vậy mà khi phát hiện anh Trung bị ung thư hạch, hoàn cảnh gia đình bắt đầu đổ dốc.
Khi chồng bị bệnh, chị Vân trở thành trụ cột trong nhà. Đồng lương từ công nhân may không đủ lo sinh hoạt, chị Vân nghỉ nghề may bỏ về đi chợ. Chị bảo, so với việc đi làm công nhân thu nhập từ đi chợ bấp bênh nhưng còn có thời gian lo cho chồng. Chồng bệnh, nhà neo người không ai đi chăm sóc được. Bố chồng chị mất khi chồng chị mới lên 10 tuổi. Ở chung với vợ chồng chị còn có mẹ già và một cụ đã ngoài 80 tuổi.
Cùng phải điều trị bệnh nên nỗi lo về kinh tế càng đè nặng hơn lên gia đình chị Vân. Số tiền chữa bệnh ngày một nhiều nên hiện tại số nợ của anh chị đã là hàng trăm triệu đồng. Số tiền vay đó chẳng biết khi nào mới trả được. Mỗi tháng anh chị phải chi gần 20 triệu đồng để điều trị bệnh. Cuộc sống khó khăn cứ bám lấy gia đình anh Trung. Căn bệnh ung thư như án tử buộc cả hai vợ chồng đều phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, gồng mình chống chọi với từng cơn đau để được sống. Anh chị cũng chẳng biết bản thân sẽ kéo dài được bao lâu nhưng vẫn tự nhủ bản thân mình để cố gắng.
Điều anh chị luôn đau đáu là nỗi lo về hai đứa con nhỏ, một cháu đang học lớp 6 và cháu nhỏ học lớp 1. Trong khi mẹ chồng chị đã già yếu không có khả năng lao động. Rồi đây, chẳng biết hai đứa con thơ của chị sẽ sống sao?.
Trò chuyện cùng chúng tôi mà hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt, chị bảo: “Cả anh và chị đều không còn hy vọng gì nữa rồi. Anh chị chỉ có một tâm nguyện đó là hai đứa con sẽ không phải nghỉ học giữa chừng và chúng sẽ có cơm ăn, áo mặc để ở dưới suối vàng anh chị được yên lòng mà thôi. Chúng nó còn nhỏ quá để có thể tự bươn chải trong cuộc đời này nếu như không có bố mẹ bên cạnh”. Những câu nói trong tuyệt vọng của chị Vân khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Nói đến đây thì cả chúng tôi đều không ngăn được dòng nước mắt.
Hiện hoàn cảnh gia đình anh chị Vân thật sự bế tắc, rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Vân- Mã số 379 xin gửi về:
1. Chị Phạm Thị Vân ở thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 379
3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 379
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 379
Phương Thuận
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần
Kết chuyển - 3 ngày trướcGĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúp
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịch
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt Đức
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú Thọ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
Tình cảm của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống gửi tới nam thanh niên nghèo ở Nam Định chăm bố suy thận
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước. Với tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Cảnh ngộGĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.