Ước mong Tết sum vầy của lao động nghèo giữa “chợ người” ở Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - 5h30 sáng 22/1, trong cái lạnh tê tái da thịt của tiết trời Hà Nội, khi nhà nhà còn đang say giấc thì nhiều lao động nghèo đã phải tất tưởi, rảo bước về những “chợ người” với mong muốn “được” bán sức lao động để kiếm tiền về quê.

chợ mà vẫn đói việc

Sáng nào cũng vậy, cứ từ khu trọ ra, ông Hường, một lao động quê Thanh Hóa ở “chợ người” Mai Động lại đứng dưới chân cầu lặng lẽ nhìn dòng người chạy qua và ngóng chờ khách đến thuê đi làm.

Trong dòng người lạ đó, ông cố tìm, cố trông một hình bóng chầm chậm tách khỏi đoàn xe, rẽ về phía ông để “mua” đi làm. Thế nhưng, càng ngóng trông lại càng chẳng thấy.

“Làm nghề này, miễn không phạm pháp thì ai thuê gì chúng tôi cũng làm, từ việc bốc hàng, chít chát xi măng đến gánh gạch, đào đất dưới lòng ao... Nhiều khi còn phải hạ mình xin xỏ để được đi làm, có người họ dễ thì không sao chứ nhiều khi gặp phải người hách dịch toàn bị chửi, bị trừ tiền, thu nhập thất thường lắm”, ông Hường nói.


Một người thợ ở “chợ người” bắt khách ở ngã tư Minh Khai – Mai Động.

Một người thợ ở “chợ người” bắt khách ở ngã tư Minh Khai – Mai Động.

Công việc vật vả nhưng tiền công chẳng đáng là bao. "Việc bây giờ ít. Tính bình quân mỗi tháng còn chẳng bằng đi làm phụ hồ. Cứ tình hình ế ẩm như thế này thì năm nay nhà chẳng có Tết”, ông Hường nghẹn ngào kể.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại khu chợ lao động này, cũng như ông Hường, hơn chục lao động khác đã có mặt từ lúc trời rạng sáng. Người đứng, kẻ ngồi co ro trong tiết trời mưa phùn với nét mặt buồn thiu, tay chân run rẩy và… không ngừng hy vọng. Khác với những lao động thông thường, lao động ở “chợ người” là kiểu bán sức theo ngày, biết đồng nào hay đồng ấy, vạ vật trong những khu trọ chật hẹp chưa đến 10m2.

Không riêng cảnh khách ế ở chợ lao động Mai Động, ở nhiều khu “chợ người” khác tại Hà Nội như cầu chui Long Biên, vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt… đều rơi vào cảnh ở chợ mà vẫn “đói” việc. Tuy họ mong mỏi được bán sức mình và chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn có thêm thu nhập.

Đang phân trần về cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, bỗng một đôi vợ chồng tấp xe vào lề đường, cả nhóm lao ra như thiêu thân tìm được nguồn sống. “Trát xi măng tường, 2 mặt, 8m2, làm không”, “bao nhiêu”, người đàn ông hất giọng nói. Một người thợ chạy lại thương lượng giá một hồi rồi đôi vợ chồng nổ máy phóng đi. Họ chê giá đắt. Thế là bao nhiêu con mắt hy vọng lại hóa vô vọng bấy nhiêu.

Mong Tết sum vầy

Hầu hết, những lao động ở các “chợ người” đều là người ngoại tỉnh vào thành phố kiếm sống, để lại vợ con ở nhà với hy vọng kiếm thêm đồng tiền mang về quê cải thiện mâm cơm gia đình. Tuy khác nhau ở hình dáng, quê quán lẫn tính cách nhưng điểm chung của họ đều là ánh mắt thoáng chút đượm buồn khi nhắc về gia đình.

“Nhà tôi có 2 cô con gái, một đứa lớp 6 và một đứa lớp 8 thêm 1 cậu con trai năm nay lớp 4, thời buổi kinh tế khó khăn, mùa màng lại thất bát, cực chẳng đã tôi mới lăn lộn ra Hà Nội tìm kiếm việc làm, để trang trải cuộc sống và lo cho con cái ăn học.

Chờ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày không có, đến ngày thứ 4 ắt có việc, thôi thì cố làm thêm mấy đồng hay đồng ấy để con cái ở quê có cái Tết, có quần áo mới để mặc… chứ tôi cũng muốn về nhà lắm”, anh Tuấn, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc bộc bạch.


Một đôi vợ chồng vào thuê nhưng chê giá đắt rồi bỏ đi.

Một đôi vợ chồng vào thuê nhưng chê giá đắt rồi bỏ đi.

“Gần Tết, lao động nhiều mà người thuê lại ít, chúng tôi cứ đứng lên rồi ngồi xuống ngáp dài. Hơn 17 năm dạt dẹo từ Nam Định lên Hà Nội, tôi như thân cò đi kiếm tép, dẫu có gặp mưa gió bão bùng thì vẫn phải đi, bởi cứ ngơi tay, ngơi chân là hết tiền” , anh Nguyễn Trường Hải, quê ở Nam Định buồn bã nói.

Anh Hải chia sẻ thêm, nhiều khi cũng thấy buồn, thấy tủi, mình ở trên này đói rét không sao chỉ lo vợ con ở nhà đêm hôm vợ con lọ mọ mưa rét. Mà khổ, con cái có biết đấy là đâu, chỉ biết bố hay vắng nhà, đi làm xa. Lâu lâu, chúng nó lại gọi điện hỏi: “bố ăn cơm chưa” “bố ngủ chưa”, nghe mà trào nước mắt.

Không riêng anh Hải, mong Tết sum vầy cũng là mong mỏi của nhiều lao động ở “chợ người” dưới chân cầu Mai Động: “Tết nhất thì ai chả muốn về với gia đình, tôi cũng muốn lắm nhưng giờ về thì lấy đâu tiền ăn Tết. Đành để mấy hôm nữa hay 29, 30 Tết thì về thôi cháu ạ, về không ở nhà lại mong…”, ông Hường, quê Thanh Hóa chia sẻ.

Mai Chi

Mai Chi
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.