Ước nguyện bỏ nghề “ngửa tay thiên hạ” của lão cái bang từng bị cướp cả ký vàng
GiadinhNet – Sau phiên tòa với nhiều cung bậc cảm xúc, chúng tôi đã theo chân lão “cái bang” đã “về hưu” trở về nhà ở huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của ông.
Ngày 29/12/2014 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa huyện Tam Nông xét xử 5 đối tượng cướp gần 1kg vàng của ông lão ăn xin từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ tới xem. Khi nghe lời phán quyết của vị chủ tọa, mọi người đều vỗ tay hưởng ứng vì sự công tâm. Thế nhưng ở hàng ghế đầu tiên, ông Nguyễn Văn Cưng (tên thường gọi là Sáu Cưng, ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) lại chẳng lấy làm vui, thậm chí rơm rớm nước mắt. Không ai biết ông khóc vì lý do gì, vì vui sướng sau khi nhận lại tiền hay nghĩ lại những biến cố cuộc đời mà tủi phận.
Đường tình trắc trở
Sau phiên tòa với nhiều cung bậc cảm xúc, chúng tôi đã theo chân lão “cái bang” đã “về hưu” trở về nhà ở huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của ông. Khi đi qua khu chợ nông sản huyện Tam Nông, đôi mắt của ông bỗng hướng về phía góc chợ, nơi chỉ cách đây không lâu ông đã bị đám thanh niên lột sạch tới mức… không còn cái quần để mặc. Có lẽ ông đang hồi tưởng về ký ức không mấy làm vui đó. Cũng trên chuyến xe về nhà, ông Cưng đã kể cho chúng tôi rất nhiều những câu chuyện về cuộc đời vui ít buồn nhiều của mình. Theo ông thì ngay từ sinh ra, số phận đã an bài ông phải sống trong cảnh bị đọa đày cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhớ lại những thăng trầm, ông tâm sự: “Cuộc đời tôi chỉ có thể gói gọn trong một từ “khổ”. Ngay từ nhỏ, tôi đã phải phiêu bạt sang tận Campuchia làm thuê kiếm sống. Lớn lên về quê nhưng do không có nổi mảnh đánh cắm dùi nên phải xuống ghe kiếm con tôm, con tép đổi gạo sống qua ngày”.
Ngôi nhà ông Cưng đang sống cùng vợ chồng chị Dùng.
Cũng chính từ những từ cuộc sống nơi sông nước mà ông lấy được vợ. Chẳng là một hôm khi đang mải mê gỡ cá mắc lưới, Sáu Cưng chợt nghe từ xa tiếng kêu la thất thanh, chèo xuồng tới nơi thì thấy một cô gái đang ôm lấy tay kêu la trên chiếc xuồng đầy bông điên điển. Thì ra cô vừa bị rắn cắn. Nhìn qua vết cắn, ông biết ngay là rắn hổ hành, tuy không quá nguy hiểm như hổ đất (hổ mang) nhưng nếu chậm can thiệp cũng chết như chơi. Nhớ tới bài thuốc trị rắn hổ hành cắn gia truyền của cha, ông lấy hơi thật sâu, nhảy tùm xuống nước, lặn đào một loại rễ cây rồi trèo lên xuồng nhai đắp vết cắn trên tay cô gái. Đến cuối năm ấy đã diễn ra đám cưới đơn sơ, nhưng tràn đầy niềm vui giữa Sáu Cưng và người con gái từng được ông cứu chữa rắn cắn hôm mùa lũ. Tuy nhiên, vợ ông không thể có con. Đến năm 1967, bà lâm bệnh qua đời, để lại mình Sáu Cưng trơ trọi giữa cuộc đời với cuộc sống khốn khó. Sau đó vì sức khỏe ngày càng yếu, xin việc khắp nơi không ai thuê khiến ông lâm vào cảnh bế tắc. Để rồi khi không còn đường nào để chọn lựa, ông đã muối mặt đi xin ăn qua ngày. Cái nghiệp ăn xin vận vào ông từ đây.
Ngồi bên người cậu từng trải qua nhiều bất hạnh, chị Nguyễn Thị Dùng (SN 1967, ngụ ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp - cháu gái ông Cưng) góp thêm vào câu chuyện: “Thực sự, cậu tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện khổ cực rồi, không nhà cửa, gia đình, việc mưu sinh của ông thì bị coi khinh. Nhiều người không hiểu sự khổ cực của cậu không những không cho gì mà còn chửi mắng, lăng mạ. Nhưng may mắn cũng có nhiều người thương tình giúp đỡ”. Cũng theo chị Dùng sau khi mất vàng, ông Cưng luôn sống trong tình trạng hoang mang, lúc nào cũng như người mất hồn, lúc nào cũng giữ khư khư cái quần, nhất quyết không cho ai đụng tới vì cho rằng cái quần đó đang có vàng. Ngay cả khi nhóm cướp sa lưới, ông cũng không thể nở được một nụ cười. Nghe cháu nói vậy, ông Cưng giải thích: “Lúc đó tưởng mất hết nên tôi buồn chứ, tích cóp cả đời mà. Giờ tuy không lấy lại được hết nhưng cũng vui lắm rồi, ít nhất cũng có chút tiền để tiêu những ngày tháng cuối đời”. Ông Cưng còn chia sẻ thêm: Tuy những thanh niên kia từng làm cho ông có lúc sống không bằng chết vì số vàng nhưng giờ đây khi thấy họ phải trả một cái giá quá đắt, ông lại cảm thấy thương cảm. “Cuộc đời tôi đã phải bao năm sống vất vưởng, không có người thân bên cạnh nên tôi là người hiểu thấu nhất cái cảm giác Tết đến chỉ thui thủi một mình. Mong rằng họ biết ăn năn hối lỗi để sớm trở về bên gia đình”, ông Cưng chia sẻ.
Từ bỏ nghiệp “cái bang”
Sau hơn 1 giờ đi xe đò từ thị trấn Tam Nông, ông Cưng trở về nhà trong niềm hân hoan của gia đình. Giờ đây, ông đã quyết định chuyển về sống chung với vợ chồng đứa cháu gái (vợ chồng chị Dùng – PV). Trước tình cảm của những người thân, ông không sao cầm nổi dòng nước mắt. Đó là những dòng nước mắt hạnh phúc như trút bỏ hết nỗi buồn tủi của ông bao năm qua. Theo ông Cưng, Tết Nguyên Đán này mới thực sự là cái tết đầu tiên đối với ông. “Tôi đã ăn gió nằm sương biết bao năm, cũng chẳng quản ngày tháng, lúc nào cũng chỉ mong xin được miếng ăn qua ngày và tích cóp chút phòng khi ốm đau. Tết đến cũng không khác ngày thường là bao. Năm nào may mắn thì được người ta bố thí cho cái bánh tét, miếng thịt. Còn không chì cũng chỉ có cái bánh mỳ khô như ngày thường”, ông lão nhớ lại. Ông Cưng chia sẻ, Tết này ông sẽ trích một phần số tiền mới nhận lại làm một cái tết thật lớn để cùng chung vui với các cháu trong nhà. Không những thế, ông còn tính sẽ bỏ ra một số tiền kiếm miếng đất, xây cho mình một ngôi nhà nhỏ.
Ông Cưng đã tuyên bố sẽ bỏ nghiệp “cái bang”.
Ông tâm sự: “Tết đến ai cũng mong được về nhà sum vầy với con cháu, anh em. Ngày trước tôi cũng có gia đình nhưng chưa bao giờ cho họ được một cái Tết đúng nghĩa, bởi đến ăn còn khó lấy đâu ra tiền mua quần áo đẹp, mua gạo làm bánh. Đó cũng là lý do dù xin được bao nhiêu tôi cũng tích cóp lại. Nhưng giờ đây khi nghe mọi người khuyên bảo, giảng giải, tôi đã hiểu. Tôi đã không còn trẻ nữa, chẳng biết khi nào sẽ gặp “thần chết”. Vậy thì tại sao không tự cho một cái Tết đúng nghĩa, không sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình”.
Anh Hoàng Văn Tâm (SN 1965, chồng chị Dùng - PV) chia sẻ thêm: “Cậu về ở với chúng tôi là vui lắm rồi, tiền bạc tích cóp cả đời thì mong ông giữ lấy, sau này thuận ai thì ông cho. Tết này có ông về ở, gia đình cũng tính làm cái tiệc lớn để mời bà con đến cùng chung vui, mừng ông trở về”. Cũng theo anh Tâm, tâm nguyện lớn nhất của gia đình lúc này là mong ông sớm hồi phục sức khỏe để được cùng các cháu đón thêm nhiều cái Tết. Anh cũng chỉ mong, ông Cưng sẽ sớm quên đi cái nghiệp “cái bang” bởi tuổi ông đã lớn, không thể phiêu bạt như trước kia nữa. Đáp lại mong muốn của mọi người, ông Cưng đã hứa ngay trước mặt cả gia đình rằng sau Tết Nguyên Đán này, ông sẽ từ bỏ công việc ăn xin để ở nhà sống cùng gia đình. Bởi với ông giờ đây, tiền bạc đã không còn quan trọng. Điều ông mong muốn nhất lúc cuối đời này là được hàng ngày nghe tiếng trẻ con bi bô, cùng người thân vui vầy bên mâm cơm đạm bạc.
Ông Nguyễn Văn Vũ, trưởng ấp 2 (xã Tân Thành B) cho biết: “Ngày trước ông Cưng cũng từng sinh sống ở đây một thời gian nhưng do không có đất cát gì nên thường phiêu bạt nay đây mai đó, thi thoảng mới trở lại một thời gian. Khi nghe ông Cưng có 25 lượng vàng, mọi người hết sức bất ngờ. Thế nhưng khi nghĩ lại thì cũng đúng bởi nhiêu năm nay, ai cũng biết ông sống bằng nghề xin ăn mà chưa bao giờ tiêu tới một đồng. “Thật may mắn là giờ ông Cưng đã lấy lại được số vàng đã mất. Chỉ mong ông ấy sớm hồi phục sức khỏe để sống bên người thân được lâu. Tết này, chính quyền cũng có ý định xuống chung vui, động viên gia đình giúp đỡ ông Cung, mong ông có được một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa nhất”, ông Vũ cho biết.
Hồng Châu

Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt thành công Bùi Đình Khánh (31 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại TP Thanh Hoá.

Thắt lòng hình ảnh mẹ ôm linh cữu thiếu tá hy sinh khi đánh án ma túy
Thời sự - 6 giờ trướcRất nhiều người đã có mặt tại lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) ở quê nhà Hưng Yên để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ quả cảm.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của con trai gặp lại người cha đã khuất nhờ trí tuệ nhân tạo
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Không tin vào mắt mình khi nhận được thông báo từ nghĩa trang về việc có thể "trò chuyện" với người cha đã khuất qua màn hình AI, anh Nguyễn Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đã bước vào một cuộc hội ngộ đặc biệt – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong nước mắt và tình thân.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá hy sinh khi bắt tội phạm ma túy
Thời sự - 7 giờ trướcThủ tướng Phạm Minh Chính cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy tại tỉnh Quảng Ninh.

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi
Pháp luật - 7 giờ trướcTài xế Q cho biết, Bùi Đình Khánh lên xe liên tục hối thúc anh đi nhanh, đối tượng này cũng liên tục ngó ngang, ngó dọc trên suốt quãng đường đi.

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù
Pháp luật - 7 giờ trướcCựu Đại úy công an Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng, sử dụng hàng chục công ty “ma” để nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa lãnh 12 năm tù.

Giới trẻ Hà thành và thú vui nhặt gốm 2hand giữa lòng đô thị
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Gần đây, không ít bạn trẻ tại Hà Nội tìm lại về những giá trị, những thú vui xưa cũ để nuôi dưỡng tâm hồn. Một trong những thú vui đang được các bạn trẻ gen Z quan tâm nhiều nhất chính là chơi gốm - thứ tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi, nay lại trở thành trào lưu, thành xu hướng của thế hệ Gen Z.

Trend yêu nước 2025 trong dịp 30/4 - 1/5 khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá ý nghĩa
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Không quan trọng hoá việc hô khẩu hiệu "vang trời", không cần tổ chức diễu hành rầm rộ, người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi vẫn biết cách thể hiện tình yêu nước theo một ngôn ngữ rất riêng: công nghệ, tinh tế và sâu sắc.

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà Viet Tower trên phố Thái Hà, hàng trăm người tháo chạy
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/4, tòa nhà cao 18 tầng trên phố Thái Hà (quân Đống Đa, TP Hà Nội) đã xảy ra đám cháy lớn. Trong ít phút ngọn lửa cùng khói đen bùng lên dữ dội khiến hàng trăm người vội vàng tháo chạy.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2025 sắp tới
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh năm 2025 sắp tới của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sốngGĐXH - Từ năm 2025, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực trong đó quy định sổ đỏ thửa đất của hộ gia đình sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.