Xác người đàn ông treo cổ ở ngôi nhà 3 tầng
Xã hộiNạn nhân được cho là chết từ nhiều ngày trước đó nhưng đến sáng nay 15/8 mới được người dân phát hiện. Thi thể chết trong tư thế treo cổ.
Sau tiếng nổ chát chúa vang lên, người dân bàng hoàng phát hiện nam thanh niên nằm gục bên chiếc xe máy đắt tiền với vết thương thấu cổ.
Nạn nhân được cho là chết từ nhiều ngày trước đó nhưng đến sáng nay 15/8 mới được người dân phát hiện. Thi thể chết trong tư thế treo cổ.
Sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 6h sáng nay (15/8) tại một gốc cây ven đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) đoạn gần nghĩa trang Văn Điển.
Trên đường về nhà, anh Khánh thấy hai cháu gái và một thiếu nữ ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai (Hà Nội) có vẻ lạ lẫm như bị lạc đường nên xuống xe hỏi thăm. Sau khi trò chuyện, anh Khánh nghi đây là một vụ bắt cóc.
Tình cờ phát hiện 2 cháu bé bị một thiếu nữ bắt cóc, sợ đối tượng này có đồng bọn, anh Khánh mưu trí hô hoán để người đi đường và các chiến sỹ cảnh sát giao thông chốt trực gần đó đến ứng cứu.
GiadinhNet – Tấm lòng nhân ái bao la đã vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ, vươn tới những vùng đất xa xôi nằm cách xa nơi đây tới nửa vòng trái đất. Đó là sự chia sẻ ấm áp từ những việt kiều, những người con của đất nước Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.
Đã bao đời nay, người dân thôn Yên Ngưu (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) sống nhờ vào cây rau muống. Tuy nhiên, nguồn nước để tưới rau nơi đây nằm cùng với hệ thống nước thải của thôn.
“Dù sao con gái tôi cũng đã không còn, xin pháp luật mở cho con rể tôi một con đường sống, bị cáo còn trẻ dại, nhất thời phạm tội…”. Cha nạn nhân nuốt nước mắt khẩn khoản.
GiadinhNet - Trải qua đủ mọi thăng trầm, sóng gió của cuộc đời, nữ doanh nhân Lương Thị Điểm lẽ ra đã có thể lui về điền viên. Nhưng khi chứng kiến 6 người con (ba trai, ba gái – PV) nối nghiệp mình thành đạt, bà lại tự ép mình phải tiếp tục làm việc, tiếp tục song hành chỉ bảo các con.
GiadinhNet - Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 26/5/2013 khi 1 xe ô tô Fortuner đâm vào xe máy đã gây ra cái chết thương tâm của 2 người con và đứa cháu ngoại của gia đình ông Trần Văn Du, bà Hoàng Thị Vân (Phúc Thọ, Hà Nội).
GiadinhNet - Khát khao được làm mẹ khiến cô gái khiếm thị “đánh liều” có con với người đàn ông lạ. Đứa trẻ chào đời được đặt tên là Phạm Văn Cường với ước mong bé được khoẻ mạnh, tinh tường. Nhưng lớn lên, cuộc sống của Cường hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chỉ tiếc là bố tôi ra đi đột ngột quá, tôi không được ở bên để nhìn mặt ông lần cuối!".
GiadinhNet – Với tâm ý cầu mong sự siêu linh, tịnh độ cho bé trai đáng thương 3 tuổi Hứa Văn Dũng qua đời trong sự cô độc, lạnh lẽo – buổi lễ cầu siêu cho bé sẽ được tổ chức tại chùa Một Cột.
GiadinhNet – Lễ tiễn đưa, truy điệu bé Hứa Văn Dũng thật lặng lẽ. Sự im lặng đến thê lương bao trùm khắp căn phòng của nhà tang lễ Văn Điển.
GiadinhNet - Ngay sau khi câu chuyện về bé Hứa Văn Dũng, gần 3 tuổi, chỉ nặng 6kg đăng trên báo điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH) rất nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ nhằm giúp bé có tiền điều trị.