Vẫn hạnh phúc dù nuôi con một mình
‘Tính tôi thẳng băng, có gì nói đó. Tôi cũng nhanh quên, không để bụng bao giờ nên tôi ít chạm phải nỗi buồn trong cuộc sống’, nữ xạ thủ xinh đẹp Đặng Hồng Hà tâm sự.
![]() |
|
Hồng Hà và con gái Lê An hơn 2 tuổi. |
- Lúc nào cũng thấy chị trong trạng thái vui vẻ và lạc quan, cuộc sống của chị có vẻ viên mãn?
- Về sự nghiệp thì có vẻ tôi may mắn. Từ khi đến với bộ môn bắn súng, dường như tôi đã tìm thấy được niềm đam mê đích thực của mình. Tôi là người không quá quan trọng về giải thưởng nhưng lại giành được khá nhiều huy chương trong và ngoài nước. Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thấy bế tắc gì trong nghề nghiệp như nhiều VĐV khác.
Về cuộc sống gia đình tôi cũng cho mình là người may mắn khi có một cô con gái 2 tuổi khá xinh xắn. Cháu tên là Lê An, ở nhà tôi thường gọi là Susu. Tôi chia tay chồng hơn 1 năm nay. Tôi về nhà ngoại sống cùng con gái.
- Tại sao chị chọn cách một mình nuôi con?
- Khi sinh con, cuộc sống gia đình chạm phải nhiều vấn đề. Lúc đó, quan điểm của tôi và chồng khác nhau và chúng tôi quyết định chia tay. Cả tôi và anh thống nhất sẽ cùng chăm sóc bé An. Tôi nghĩ nếu không thể tiếp tục chung sống với nhau nữa thì tốt nhất là đường ai nấy đi, không nên níu kéo làm gì, miễn sao mình cảm thấy thoải mái là được. Dù chia tay nhưng tôi và anh ấy vẫn là bạn của nhau, vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.
- Chị là người thích tự do, vậy chị quan niệm thế nào về gia đình?
- Con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn cần một bờ vai. Tôi cũng thế thôi, tôi vẫn muốn có người chăm sóc và lo lắng cho mình. Lập gia đình ai cũng muốn được yên ổn, hạnh phúc nhưng không ai chắc được sẽ sống với người mình yêu đến hết đời. Chúng tôi chia tay là để cả hai thấy thoải mái. Tôi hạnh phúc khi được chăm sóc con, và anh cũng hạnh phúc khi tìm thấy một nửa khác của mình.
Tôi chia tay nhẹ nhàng lắm, không có gì gọi là hận hay tuyệt vọng cả, cũng một phần vì tôi luôn lạc quan trong mọi chuyện. Lúc tôi chia tay, bố mẹ cũng có khuyên giải nhiều, bố mẹ lo tôi phải nuôi con một mình, sợ tôi cô đơn hoặc suy nghĩ nông nổi. Nhưng tôi tự quyết định tất cả và chịu trách nhiệm với hành động của mình.
![]() |
|
"Cứ sống đúng với tính cách của mình cho thoải mái'. |
- Họ thường nói cuộc sống gia đình của các VĐV thường không êm ấm nguyên nhân vì họ không có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình, chị nghĩ sao?
- Tôi luyện tập cả ngày và thi đấu triền miên, cũng eo hẹp về thời gian, nhưng không vì thế mà tôi quên đi thiên chức của một người vợ, người mẹ. Tôi vẫn tự tay nấu ăn cho gia đình và chăm sóc con. Có thời gian rảnh tôi vẫn đưa con gái đi chơi và dạy cháu học hành. Hạnh phúc hay không là do quan niệm của mỗi người. Tôi vẫn thấy có rất nhiều gia đình thể thao sống êm ấm đó thôi, ví dụ như cô bạn thân cùng đội của tôi là Lệ Quyên đang có mái ấm gia đình với cựu cầu thủ Trương Việt Hoàng. Hạnh phúc hiện tại với tôi là được tự mình quyết định mọi việc, được bạn bè chăm sóc và yêu quý…
- Nghe nói chị có khá nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ, người ta bảo cuộc sống của nghệ sĩ thường phù phiếm, chị thấy sao?
- Tôi thấy đúng! (cười). Vì họ là nghệ sĩ, họ sống vì nghệ thuật nên tính cách của họ có chút phiêu du. Nhưng với tôi, họ là những người bạn chân thành. Tôi có một người bạn thân là ca sĩ Tùng Dương. Tôi quý Dương về sự chân thành và tốt bụng. Tôi gặp Dương từ khi cậu ấy chưa nổi tiếng. Hai chị em chơi với nhau cũng được hơn 3 năm rồi và đến bây giờ vẫn quý nhau như thế. Chúng tôi hay cà phê, hát hò và rủ nhau lang thang, cuộc sống như thế thật thú vị!
- So với đồng đội thì chị nổi bật hơn về cả tài lẫn sắc, lại là người thích giao lưu, hướng ngoại, có bao giờ chị gặp những điều tiếng không hay về mình?
- Có chứ, tôi vẫn hay bị người này người khác đặt điều. Họ thấy tôi tóc vàng khuyên mũi thì cho rằng tôi sống phóng túng, cũng thuộc diện "chơi bời", ban đầu tôi nghe cũng khó chịu lắm. Nhưng lâu dần, tôi cũng chẳng quan tâm bởi tôi sống thế nào thì những người yêu quý tôi sẽ hiểu, chơi với tôi lâu họ sẽ biết tính cách của tôi.
- Đổ vỡ trong hôn nhân, có bao giờ chị thử đi tìm nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho bản thân?
- Tôi không có thói quen đổ lỗi cho người khác. Tôi cũng biết mình có vài nhược điểm như nghĩ gì nói đó và sống nhiệt tình quá (cười). Bạn bè tôi cũng nhiều người bảo "mày nhiệt tình vừa thôi không mọi người lại nghĩ mày nịnh bợ". Nhưng tính tôi nó thế, biết làm sao được. Nếu có ai nhờ vả gì thì tôi phải làm cho bằng được. Tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định hay hành động của mình cả. Mình cứ sống đúng với tính cách của mình cho thoải mái. Tính tôi thẳng băng, có gì nói đó. Tôi cũng nhanh quên, không để bụng bao giờ nên tôi ít chạm phải nỗi buồn trong cuộc sống.
- Chị có thể vẽ chân dung về xạ thủ Hồng Hà trong 5 năm tới?
Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất
Đời sống - 3 phút trướcGĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn
Pháp luật - 17 phút trướcGĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội
Xã hội - 30 phút trướcRạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.
Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 2 giờ trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dân
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý tại công viên Thống Nhất sáng 5/4 khi tham gia Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân.
Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận ra
Giải trí - 2 giờ trướcĐâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng "nghiện làm vườn" đến mức quên luôn cả hình tượng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/4/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúc
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.

