Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

|

Gia chủ đem toàn bộ những cây mọc dại quanh nhà trước đây trồng vào nơi ở mới cao 4 tầng.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Ngôi nhà 4 tầng ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nằm giữa khu đất rộng lớn khiến nhiều người đi ngang qua thấy lạ mắt. Đó là văn phòng của một công ty liên quan tới lĩnh vực thiết kế nên chủ đầu tư mong muốn có một thiết kế sáng tạo và gợi nhớ hình ảnh làng quê miền Trung.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Trước khi xây, đây là khoảng đất trống trồng cỏ lau trắng xóa, chuối và những bụi tre trúc. KTS đã giữ lại toàn bộ hệ cây cối trên khu đất để đưa vào trong công trình sau này.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

KTS Hồ Khuê chia sẻ ý tưởng xây dựng khu văn phòng mang nét quê này: "Những hình ảnh như mái tôn thấp lè tè, tường gạch loang lổ, bờ chuối, lũy tre làng đã gắn bó với nhiều người con miền Trung. Khi rời quê nghèo, họ làm việc trong những tòa cao ốc hiện đại, không gian xung quanh là kính, tiện nghi đầy đủ, máy lạnh chạy vù vù. Nhưng cảm giác đơn điệu, thiếu cảm xúc và họ ngày càng trở nên giống robot hơn".

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Bởi vậy, khi xây văn phòng, các kiến trúc sư quyết định nhà không bao bọc bởi những khung cửa kính bóng loáng mà dùng gạch mộc kết hợp với hệ lam bê tông. Điểm nhấn đặc biệt nhất của nhà chính là hệ cây cỏ được trồng ở mặt tiền, trên mái và quanh tường.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động giảm chi phí nước và nhân công. Việc cắt tỉa cây do nhân viên thực hiện với tình yêu dành cho môi trường xung quanh mình. Cỏ lau được chuyển lên trồng trên mái nhà để giảm nhiệt cho không gian bên trong văn phòng.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Những cây chuối ta và bụi trúc vàng được bố trí ở tầng một và tầng hai nằm hướng tây nam kết hợp với các lam bê tông để cản nắng nóng buổi chiều.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Tường sử dụng gạch không nung để tạo cảm giác chưa hoàn thiện như những ngôi nhà ở quê. Sàn được làm từ bê tông mài thay thế cho ốp lát gạch đá.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Trần nhà có dạng gợn sóng mang lại cảm giác thân quen với những người dân miền Trung.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Không chỉ có nhiều cửa sổ, nhà còn có những khoảng giếng trời, vườn cây giúp mọi người gần gũi với thiên nhiên.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Trong ngôi nhà có tổng diện tích 350 m2, ngoài chỗ làm việc còn có nhiều khu vực thư giãn để mọi người có thể trò chuyện, giao lưu.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Văn phòng giúp cho nhiều người như trở lại với tuổi thơ, có thêm nhiều cảm xúc trong một ngày làm việc.

Văn phòng rợp mát trong căn nhà Đà Nẵng phủ đầy cỏ lau, tre, chuối

Còn đối với thế hệ các bạn trẻ không có tuổi thơ ở làng thì không gian này mang lại tinh thần thoải mái, tăng hiệu quả cao trong công việc. Các kiến trúc sư đã tính toán đảm bảo nhà luôn mát mẻ dù không dùng điều hòa. Nhờ vậy, chi phí về sử dụng năng lượng hàng tháng được giảm nhiều.

Theo Ban Mai
VnExpress/Hiroyuki Oki

Ý kiến của bạn
Tags:
Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

-

GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

-

GĐXH - Chiều theo yêu cầu của người xem, Ngọc Loan thực hiện một bình hoa hình trái tim với gam xanh nước biển mát mắt. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là cách cô đứng cắm hoa và khả năng tạo hình chỉn chu đến từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.