Một người dân ở đây cho biết: Tình trạng khai thác vàng trái phép ở dọc suối Đăk Tờ Re không phải mới diễn ra gần đây mà đã có từ một vài năm trước. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian thì gần đây “vàng tặc” tiếp tục hoạt động trở lại với vỏ bọc san lấp ruộng, đất cho dân.
Từ khi “vàng tặc” xuất hiện, tình trạng mất cắp vặt xảy ra thường xuyên trên địa bàn. Đặc biệt đã có những vụ xô xát xảy ra giữa thanh niên trong làng với những người làm vàng...
|
|
|
Máy đào và máng đãi vàng hoạt động công khai. Ảnh: T.G |
Đi ngược theo dòng suối Đăk Tờ Re chừng 1 km, chúng tôi thật xót xa khi thấy nhiều nơi giữa lòng suối bị đào bới vô tội vạ. Rất nhiều đoạn, dòng suối bị đất, cát lấp đầy làm thay đổi dòng chảy. Cả một đoạn suối dài như đang rên xiết bởi sự tàn phá của “vàng tặc”. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng nước suối vẫn đục ngầu. Nghiêm trọng hơn là nhiều thửa ruộng nằm sát bên bờ suối cũng bị đào bới để tìm vàng.
Qua tìm hiểu được biết, để “hợp thức hóa” việc khai thác vàng trái phép của mình, các “vàng tặc” đã thuê lại diện tích đất canh tác của người dân và làm hợp đồng san lấp mặt bằng. Một người dân cho biết: “Mới đây, gia đình tôi cho những người làm vàng thuê 4 sào đất tại suối Đăk Tờ Re thuộc thôn 1 với giá 6 triệu đồng. Hiện nay, những người làm vàng đang tiếp tục mở rộng diện tích khai thác sang đất của nhiều hộ dân khác cũng với một hợp đồng tương tự...”
Với lý do san lấp mặt bằng, khắc phục đất đá bồi đắp, sạt lở sau cơn bão số 9/2009 mà tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Đăk Tờ Re diễn ra công khai. Nhiều ruộng, nương sau khi khai thác, lớp đất màu mỡ đã bị cuốn trôi cùng dòng nước đục ngầu và chỉ còn trơ lại lớp đất đá cằn cỗi rất khó canh tác...
Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép trên; đồng thời kiểm tra, xử lý những kẻ tiếp tay cho “vàng tặc”...
Thành Quân (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum)