Vào ngày cưới, vợ cũ dắt con đến trước cổng "ăn vạ", không còn cách nào khác tôi phải nói ra sự thật làm cô dâu sợ hãi bỏ chạy

| Tâm sự

Tưởng khi nói ra sự thật thì vợ cũ sẽ bị bẽ mặt, nào ngờ tôi lại phá nát đám cưới của mình.

Chồng quấn quýt với 'em gái mưa', vợ đau đầu tìm cách đối phó để giữ chồngChồng quấn quýt với "em gái mưa", vợ đau đầu tìm cách đối phó để giữ chồng

GiadinhNet - Tôi rất tin tưởng chồng, nhưng không muốn xảy ra chuyện chồng và "em gái mưa" đi quá giới hạn.

Những năm đầu cưới nhau, tôi có cuộc sống khá hạnh phúc nhưng khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi đã ly dị. Sau khi ra tòa, cô ấy được quyền nuôi con, còn tôi thường lui tới thăm con và chu cấp tiền.

Đến khi tôi có người yêu thì mẹ tôi nói bạn gái lớn tuổi, sẽ khó khăn trong việc có con nên đợi có bầu rồi tính chuyện cưới xin. Nghe lời mẹ, cả năm chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào, vậy mà vẫn không thể có thai được.

Chúng tôi đi khám thì phát hiện sự thật đau lòng, tôi bị vô sinh không thể sinh được con. Vậy tại sao tôi lại có con với vợ cũ? Ngay sau đó tôi đã đi kiểm tra ADN cha con, tôi rất đau khi biết không phải con mình. Vậy là 6 năm nay tôi đã nuôi con của người đàn ông khác, thật quá nhục nhã.

Vào ngày cưới, vợ cũ dắt con đến trước cổng "ăn vạ", không còn cách nào khác tôi phải nói ra sự thật làm cô dâu sợ hãi bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vì vợ chồng đã ly dị, có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Từ sau đó, tôi không gửi tiền cũng không đến thăm con trai nữa. Sau khi bị bạn gái chia tay, tôi làm quen với Nga và hai chúng tôi yêu 3 tháng thì quyết định cưới nhau.

Vào ngày cưới vợ mới, vợ cũ dắt con đến trước cổng đòi tôi đưa tiền nuôi con cả năm nay chưa góp. Nếu tôi không đưa thì cô ấy sẽ để con lại, không nuôi nữa.

Không muốn dây dưa với vợ cũ nên tôi ghé vào tai cô ấy nói là mình bị vô sinh, không thể sinh con được, đứa nhỏ đó là con của người đàn ông khác. Nếu không muốn mất mặt thì dẫn con cút khỏi nhà tôi.

Cứ ngỡ vợ cũ sẽ xấu hổ rời đi, ai ngờ cô ta lại la toáng lên nói chuyện tôi bị vô sinh cho mọi người biết. Thật xui xẻo, Nga đã nghe thấy và hỏi lại tôi, không thể giấu giếm được bí mật, tôi buộc phải nói thật tất cả mong vợ hiểu cho. Thế nhưng Nga ném hoa vào người tôi và bỏ chạy khỏi lễ cưới, để lại mình tôi đứng nhìn bất lực.

Ngày hôm qua, tôi đến thuyết phục Nga quay về nhà tôi sống, sau này hai vợ chồng sẽ lo chữa bệnh. Nga không đồng ý, nói là chuyện chữa vô sinh tốn kém lắm, không muốn tốn tiền vì chuyện con cái.

Tôi rất yêu Nga nhưng không biết làm sao để thuyết phục cô ấy về lại nhà chồng nữa?

(phananh...@gmail.com)

Con dâu cần tiền nhưng khi hỏi đến số tiền hồi môn mẹ chồng giữ hộ thì nhận được câu trả lời gây sốcCon dâu cần tiền nhưng khi hỏi đến số tiền hồi môn mẹ chồng giữ hộ thì nhận được câu trả lời gây sốc

GiadinhNet - Tôi có việc cần dùng đến tiền, song vẫn bị mẹ chồng "giam" tiền vàng hồi môn lúc cưới.

Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ nhà hàng xóm gặp khó khăn, vợ sốc nặng khi biết rõ lý do thật sự là gìChồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ nhà hàng xóm gặp khó khăn, vợ sốc nặng khi biết rõ lý do thật sự là gì

GiadinhNet - Tưởng chồng hào hiệp giúp đỡ hàng xóm lúc khó khăn, nhưng đó là một vở kịch khiến tôi choáng váng khi biết rõ sự thật.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.