"Về ăn cơm" cay mắt một thời thơ ấu
GiadinhNet - PV Báo GĐ&XH đã trò chuyện với nhạc sĩ Sa Huỳnh - tác giả ca khúc “Về ăn cơm”. Với cái tựa thật đơn giản, đơn giản đến mức mới nghe tên lần đầu, nếu ai giàu cảm xúc chắc chắn “giật mình”, rưng rưng ngay mà chưa cần đọc lời hay nghe hát. “Về ăn cơm!”, đó vừa là tiếng quát, vừa là tiếng gọi, vừa như mệnh lệnh của tình yêu thương vậy, mà bất kỳ ai, dẫu quê hay phố đều đã có trải nghiệm.
![]() |
Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng – Sa Huỳnh.
Ảnh nhân vật cung cấp |
Về ăn cơm
Quê tôi bao la, bao la bát ngát Dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới Cò bay lả lơi câu hát à í a Chiều chiều nhớ về chốn xa Một thời con nít còn chăn trâu Mặc dù tôi có ở nơi xứ người Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ... ăn ... cơm |
Ba là nguồn cảm xúc sâu sắc
Bạn “bén duyên” với âm nhạc từ thời điểm nào? Lý do khiến bạn theo đuổi con đường âm nhạc chứ không phải một nghề nào khác?
- Tôi được ba mẹ chăm chút cho làm quen với cây đàn piano từ năm 4 tuổi. Tôi thật sự biết ơn ba mẹ, thầy cô và những người bạn xung quanh, mỗi người là những mảnh ghép quan trọng giúp tôi trau dồi trong suốt quá trình hình thành tính cách âm nhạc từ ngày bé cho đến tận bây giờ vẫn thế.
- Là bài "Chim én ơi", tôi hát vu vơ lúc 3 tuổi, khi tôi đang đánh đu bên cửa sổ mùa Xuân năm 1991, ba tôi đã ghi âm lại những giai điệu tôi hát lên ngẫu nhiên. Nhưng để nói là viết ca khúc có ý thức một chút thì năm 15 tuổi tôi mới hiểu và tự hoàn thiện những suy nghĩ trong đầu. Ca khúc "Về ăn cơm" cũng là một trong những bài đầu tiên được viết trong thời gian này.
- Tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên ký ức tuổi thơ của tôi không trực tiếp mà gián tiếp từ ký ức của ba tôi và trong thơ ca sách vở cùng với những mường tượng chủ quan của tôi và những lần được về quê cùng với người thân, bạn bè. Tôi nghĩ những trải nghiệm ấy là vừa đủ để “Về ăn cơm” ra đời một cách thật nhất, cảm xúc nhất.
Nó có phải ca khúc mà bạn tâm đắc nhất?
- Bài hát tôi tâm đắc nhất vẫn chưa ra đời. Nhưng "Về ăn cơm" đã giúp tôi giới thiệu được với khán thính giả và các bạn ca sĩ biết đến mình nhiều hơn thông qua chương trình Bài hát Việt 2007 với 2 giải thưởng: Ca khúc được khán giả yêu thích của tháng và giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng.
Tại sao hình bóng thôn quê có rất nhiều thứ, bạn lại chọn tứ “về ăn cơm” rất đơn giản, mộc mạc?
- Cảm xúc đến bất chợt và tôi đã kịp "bắt" nó lại và "nhốt" vào trong ca khúc “Về ăn cơm”. Viết xong bài này tôi chỉ cảm thấy một điều duy nhất là đói bụng.
Khao khát hình bóng quê nhà
Đã bao giờ Sa Huỳnh thấy cay mắt vì khói bếp?
- Có chứ, thế nên “khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò” mới xuất hiện trong bài hát của tôi. Ấy là một lần tôi được về quê nội Cần Thơ và được trực tiếp biết thế nào là cay mắt vì khói bếp. Tôi thấy ở đó sự nhọc nhằn, nhưng là một thứ hạnh phúc đơn sơ không phải ai cũng có. Ở khói bếp cay mắt ấy cũng là nơi những người mẹ, những người phụ nữ truyền hơi ấm, gia vị cho hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi rất thích ăn cơm mẹ nấu.
Bạn thích nấu ăn không? Chồng bạn có thích món bạn làm chứ?
- Thích chứ! Ảnh nghiện món thịt ba chỉ rang cháy cạnh của tôi lắm. Ảnh nói, đi hàng quán nào cũng không tìm đâu ra hương vị đó.
- Khi tôi viết nhạc thì một thời gian không lâu sau anh ấy (nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng nổi tiếng với tác phẩm “12 giờ”) cũng cho ra đời ngay một ca khúc, và ngược lại. Một sự cạnh tranh lành mạnh và hồn nhiên.
Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc ngừng sáng tác để dồn hết tình yêu cho cây đàn dương cầm?
- Tôi yêu chữ "Nhiên", nên đã đặt tên con là Nhiên. Vì tôi mong muốn mọi chuyện đến tự nhiên một cách hồn nhiên không tính toán. Chuyện gì đến sẽ đến theo đúng những nỗ lực mà mình đã đặt lòng mình vào suy nghĩ, sẽ có một ngày kết trái thơm. Con đường âm nhạc của tôi cũng sẽ như vậy.
Chỉ viết vỏn vẹn 12 câu hát nhưng nữ nhạc sĩ sinh năm 1988 này đã đưa người nghe tới trọn vẹn cảm xúc về một sự yên bình thôn dã, về một thứ mệnh lệnh chắc chỉ có ở những bữa cơm của người Việt, về những ngày tháng “con nít chăn trâu”, “sáng sớm đi bắt cua đồng”, “huýt sao nô đùa bên đám bạn chơi trốn tìm”…
Sa Huỳnh theo học piano tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 6 tuổi và hiện là giảng viên đệm piano cho Khoa Thanh nhạc của trường này. |
Việt Nguyễn (thực hiện)

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.