Về đến nhà, tôi phẫn nộ tột cùng khi thấy con khóc bên ngoài, bố không mở cửa và đôi giày cao gót lạ ngay cửa nhà

| Gia đình

Con tôi khóc thút thít trước cửa nhà, còn bố nó thì để cửa đóng im lìm.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào hoàn cảnh ngoại tình thế này. Tôi là một người phụ nữ thành đạt. Thậm chí những gì mà tôi có trong sự nghiệp vượt xa so với tất cả những gì chồng đã làm suốt 10 năm qua.

Chồng tôi từng nói, lấy một người vợ giỏi kiếm tiền như tôi, anh tự hào lắm. Nhưng những gì chồng đang làm với tôi khiến tôi nhận ra, đàn ông chỉ toàn nói những lời giả dối. Tôi kiếm được tiền, giữ được chân khách hàng, vậy mà ngay cả chồng mình cũng vào tay người phụ nữ khác.

Chúng tôi có với nhau một người con trai, năm nay cháu học lớp 1. Bình thường do công việc bận rộn, tôi không thể đưa đón con đúng giờ nên chồng tôi phụ trách điều đó. Bấy lâu nay mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, chồng tôi vừa lo việc cơ quan, vừa chăm con và dọn dẹp nhà cửa.

Chính vì lẽ này mà tôi yên tâm làm việc. Bạn bè nói tôi phải lo giữ chồng, tôi chẳng những không nhìn lại mà còn nói người ta nhiều chuyện. Làm lãnh đạo nên tôi rất bận rộn. Một tháng, tôi phải di chuyển giữa các thành phố rất nhiều lần.

Lần này tôi đi Nha Trang. Dự kiến chuyến công tác này của tôi kéo dài 4 ngày. Thế nhưng vì hôm qua là sinh nhật chồng nên tôi đã làm việc ngày đêm để đàm phán với đối tác, chỉ mong được về nhà sớm hơn dự kiến.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xuống sân bay, tôi vội vã bắt xe về nhà. Vậy mà vừa đến nhà, tôi thấy con đứng khóc ngoài cổng. Con nói bố không đi đón con, làm con phải đi bộ về. Đến nhà cũng không có chìa khóa nên đứng ngoài cổng khóc.

Tôi mở cửa vào thì đôi giày cao gót đỏ chót đập vào mắt. Linh tính mách bảo, tôi nói con sang nhà hàng xóm chơi rồi mình lên phòng ngủ để xem chồng đang làm gì. Đúng như tôi đoán, chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ ngay trên chiếc giường chúng tôi vẫn nằm hằng đêm.

Tôi sốc đến mức ngã quỵ trước cửa phòng... Tôi đã đuổi 2 kẻ tội đồ ấy ra khỏi nhà. Hướng Dương ơi, tôi thật sự bế tắc với những gì đang diễn ra với mình. Theo bạn, tôi nên làm gì đây?

Trà lời của chuyên gia:

Chúng tôi biết nỗi khổ trong lòng bạn. Bạn rất yêu gia đình mình, chúng tôi hiểu điều đó khi đọc những dòng tâm sự của bạn.

Có lẽ lúc này, việc giải thích và phân bua là dư thừa. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ lắng nghe những gì chồng mình nói. Ít nhất điều đó sẽ khiến bạn không hối hận dù có lựa chọn như thế nào.

Về việc bạn nên tiếp tục hay ly hôn. chúng tôi khuyên bạn không nên quyết định quá vội vàng. Hãy ngồi lại và cùng nói chuyện để tìm ra giải phát tốt nhất cho cuộc hôn nhân của bạn lúc này. Nếu cảm thấy mọi chuyện quá sức với bạn, bạn hãy nói rõ với chồng và cho cả 2 một khoảng thời gian.

Chúng tôi chúc bạn sớm cân bằng cuộc sống và có thể tìm được hướng đi tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.