Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi

| Tâm sự

GĐXH - Về hưu, tôi chọn "bớt đi" 3 điều quen thuộc. Chính những quyết định ấy giúp vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống an nhàn, ít áp lực và nhiều niềm vui hơn.

Về hưu với khoản tích lũy đủ đầy, không còn chạy theo những điều phù phiếm

Năm nay tôi 63 tuổi, còn chồng đã 67. Trước khi về hưu, tôi là giáo viên tiểu học, còn ông xã làm kỹ sư. 

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, hai vợ chồng tích lũy được khoảng 1,2 triệu NDT (khoảng 4,6 tỷ đồng) để dành cho những tình huống bất ngờ về sức khỏe khi tuổi cao.

Chi phí sinh hoạt hàng ngày được trang trải bằng khoản lương hưu khoảng 6.000 NDT mỗi tháng của cả hai. Với lối sống giản dị tại một thành phố cấp hai, chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi nhận ra khi còn trẻ, ai cũng nỗ lực kiếm tiền, mở rộng các mối quan hệ và cố gắng tạo dựng vị thế. 

Nhưng đến khi về hưu, tôi hiểu rằng không phải điều gì từng quan trọng cũng còn cần thiết. Muốn sống thanh thản, đôi khi phải biết từ chối những điều không còn mang lại giá trị.

Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi - Ảnh 1.

Với tôi, điều quan trọng nhất sau khi về hưu là biết điều gì thực sự cần cho cuộc sống của mình. Ảnh minh họa

Về hưu, tôi không còn mặn mà với những buổi họp lớp

Ngày trước, mỗi lần có thông báo họp lớp, tôi đều háo hức tham gia. Sau hàng chục năm mỗi người một ngả, ai cũng mong được gặp lại bạn bè để ôn chuyện cũ.

Thế nhưng, buổi họp lớp năm ngoái đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Trong số 58 bạn học năm xưa, chưa đến 20 người có mặt. Có người đã qua đời, có người sức khỏe yếu, cũng có người đang tận hưởng cuộc sống sung túc.

Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải sự thay đổi của thời gian mà là bầu không khí của buổi gặp mặt. 

Những câu chuyện dần xoay quanh việc khoe lương hưu, tài sản, biệt thự, xe hơi hay thành công của con cái. Không ít người vô tình biến cuộc hội ngộ thành nơi so sánh cuộc sống.

Tôi nhận ra, hạnh phúc vốn không có một thước đo chung. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng và điều quan trọng nhất là cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. 

Vì thế, từ đó tôi không còn cố gắng tham gia những buổi họp lớp chỉ để rồi mang về cảm giác nặng nề.

Về hưu nhưng không chọn sống phụ thuộc vào con cái

Vợ chồng tôi có một trai, một gái. Con gái hiện sinh sống ở nước ngoài, còn con trai đã lập gia đình và ở riêng.

Các con đều rất hiếu thảo. Thấy bố mẹ lớn tuổi, con trai nhiều lần ngỏ ý đón chúng tôi về sống chung để tiện chăm sóc. Dù rất cảm động, tôi vẫn nhẹ nhàng từ chối.

Theo tôi, người già cần được quan tâm nhưng không nhất thiết phải trở thành gánh nặng trong cuộc sống của con cái. 

Người trẻ hiện nay chịu rất nhiều áp lực về công việc, tài chính và việc nuôi dạy con. Nếu bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, tự chăm sóc được bản thân thì nên giữ sự độc lập càng lâu càng tốt.

May mắn là hai vợ chồng vẫn có lương hưu ổn định nên cuộc sống khá chủ động. Mỗi ngày, chúng tôi dành thời gian chăm cây cảnh, nuôi cá, đọc sách báo, cập nhật tin tức và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ người cao tuổi trong khu phố.

Nhờ vậy, tuổi già trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Các con cũng yên tâm tập trung cho công việc, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han và về thăm bố mẹ mỗi khi có dịp.

Tôi luôn tin rằng tình yêu thương không phụ thuộc vào việc sống chung hay sống riêng. Khi thật sự yêu thương cha mẹ, con cái vẫn sẽ quan tâm dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.

Về hưu là lúc mạnh dạn buông bỏ những mối quan hệ không còn giá trị

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ càng quen biết nhiều người thì càng có lợi cho công việc và cuộc sống. Vì vậy, tôi thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng, gặp gỡ hay giao lưu.

Theo thời gian, tôi nhận ra không phải mối quan hệ nào cũng đáng để duy trì.

Có những người mang đến năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và giúp mình sống tốt hơn. Nhưng cũng có không ít mối quan hệ chỉ xoay quanh chuyện nhậu nhẹt, than phiền hoặc tạo thêm áp lực.

Sau khi về hưu, tôi chủ động thu hẹp vòng tròn giao tiếp, chỉ giữ liên lạc với những người chân thành, tích cực và khiến mình cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ.

Việc "thanh lọc" các mối quan hệ giúp tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, tận hưởng cuộc sống và tránh được không ít phiền toái không đáng có.

Biết từ chối đúng lúc giúp tuổi về hưu nhẹ nhàng hơn

Nhiều người nghĩ rằng càng lớn tuổi càng phải giao lưu nhiều, sống gần con cái và tham gia mọi cuộc gặp gỡ. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất sau khi về hưu là biết điều gì thực sự cần cho cuộc sống của mình.

Từ chối những buổi họp lớp mang tính phô trương, không phụ thuộc vào con cái khi vẫn còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân và mạnh dạn buông bỏ những mối quan hệ tiêu cực đã giúp hai vợ chồng có một tuổi già bình yên.

Tôi tin rằng, khi biết sống đơn giản, trân trọng hiện tại và dành thời gian cho những điều ý nghĩa, quãng đời sau khi về hưu sẽ trở thành khoảng thời gian đáng tận hưởng nhất của mỗi người.

* Bài viết là chia sẻ của tác giả Ngô Tú Quyên, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi - Ảnh 2.Về hưu dù giàu đến đâu cũng nên tránh lui tới 5 nơi này để tuổi già bình yên, ít phiền muộn

GĐXH - Để về hưu an nhàn và hạnh phúc, mỗi người cần tránh một số thói quen hoặc môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ.

Theo Toutiao

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.