Về Thuận Thành, chiêm ngưỡng gà “khổng lồ”
GiadinhNet - Gà trưởng thành có thể nặng từ 6 - 8kg.
![]() |
|
Những chú gà khổng lồ chưa đạt đến cân nặng tối đa. |
|
Theo ông Nguyễn Đăng Chung - Hội trưởng Hội nuôi giống gà Hồ - bí kíp nuôi gà Hồ ngày xưa được tuân thủ với cơm nóng nghiền cùng cám xay, nặn cỡ ngón tay rồi nhồi cho gà. Loại hỗn hợp nóng sốt và giàu dinh dưỡng này sẽ giúp gà tiêu hóa rất nhanh, cái mề chẳng mất mấy thời gian co bóp đồng hóa thức ăn khiến trọng lượng gà chẳng mấy chốc hóa khổng lồ đến ngoại cỡ. |
Ông Nguyễn Thế Trà là Hội phó Hội nuôi giống gà Hồ cho biết, Viện Chăn nuôi đã tài trợ thức ăn mấy năm nay rồi. Hội nuôi giống gà Hồ được lập ra với mục đích bảo tồn và nhân giống loại gà quý này. Hiện nay, cái hội đặc biệt này có 20 hội viên, đây không phải là con số lý tưởng nếu so sánh với số dân của làng. Mỗi tháng hội sinh hoạt một lần để xem lại tình hình quân số cũng như giải quyết những khó khăn trong quá trình bảo tồn loại gà quý này.
Ở làng Hồ, giống gà quý này vẫn được thả bộ trong vườn và không ai biết từ bao giờ mà nơi đây có loại gà này. Chỉ biết rằng, ngày nay các cụ trong làng nuôi giống gà này là để bảo tồn và gìn giữ một thương hiệu về loại gà có trọng lượng vô địch trong cả nước.
Vốn là địa phương thuần nông nhưng làng Hồ đã “lên phố”, bộ mặt quê hương tranh Đông Hồ bây giờ đã khác. Điều đáng nói là nơi đây đang sở hữu giống gà đặc biệt này nhưng không ai tìm cách phát triển kinh tế bằng cách nuôi gà cả. Gà làng Hồ được nuôi chỉ với mục đích gìn giữ và phục vụ trong làng những lúc nhà có lễ cưới hỏi, ma chay hay tết nhất mà thôi.
Băn khoăn việc bảo tồn
Cái khu nuôi gà của nhà ông Trà không có gì đặc biệt, thậm chí là quá giản đơn so với tầm vóc và sự nổi tiếng của giống gà quý này. Để cho chúng tôi được tận mắt xem những chú gà “khổng lồ”, bà Đường - vợ ông Trà mang một bát thóc ném ra đường. Ngay lập tức, một đàn gần chục con gà ùa đến. Bịch, bịch... những bước chân của gà nện thồm thộp trên nền đất không khác gì tiếng chân lũ trẻ con đang đùa nghịch.
![]() |
|
Con gà mái đẻ của bà Đường, mỗi năm vẫn đều đều cho ra những
lứa gà khổng lồ. |
Ngày trước, theo lệ làng, dân Lạc Thổ được chia ra các giáp. Trong mỗi giáp sẽ họp bàn, quyết định chấm xem bao nhiêu người được nuôi gà trống thờ khao trầu. Nhưng bây giờ thì cái lệ đó cũng bị mai một đi nhiều.
Đi một vòng thăm các hội viên nuôi gà Hồ, chúng tôi không thấy có con gà nào nặng tới 8kg như tương truyền. Ông Trà cho hay: “Gà Hồ ngày nay khó có thể đạt đến cân nặng như thế. Chúng tôi không biết vì lý do gì? Có thể là giống gà này đã bị thoái hoá một phần. Điều này làm chúng tôi rất băn khoăn lo lắng. Con lớn nhất hiện nay cũng chỉ có 5,5kg. Nếu chăm sóc tốt con gà này có thể đạt đến hơn 6kg”.
![]() |
|
Lứa gà mới “ươm” của nhà ông Trà. |
Gà làng Hồ được liệt vào hàng quý hiếm đến mức Viện Chăn nuôi Quốc gia đã nhiều lần cử các đoàn chuyên gia về khám chữa bệnh cho từng con gà và đã có biện pháp bảo tồn quỹ gene. Nhưng việc trọng lượng loài gà khổng lồ này một ngày một xa dần so với mức chuẩn ngày trước làm người nuôi không khỏi buồn. “Rồi sau này nói đến gà Hồ, là chỉ nhắc lại chuyện trong quá khứ. Để nó “chết dần” và rơi vào quên lãng như chính cái dòng tranh nổi tiếng vùng quê này thì đó là điều đáng buồn nhất”, ông Trà tâm sự.


