Vé xem AFF Cup 2010: “Sốt” thật, “sốt” ảo

GiadinhNet - 48 giờ sau khi vé xem các trận đấu vòng bảng AFF Cup được bày bán rộng rãi tại các đại lý, thông báo số lượng tiêu thụ từ đơn vị phân phối là tương đối khả quan.

Một cơn “sốt”, thậm chí đã được nhiều người liên tưởng khi VFF tuyên bố hạn chế số lượng vé đối với cá nhân và "găm" vé trận Việt Nam - Singapore lại để chờ thời điểm thích hợp. Nhưng với diễn biến thực tế trên thị trường, nhiều người tin rằng cơn sốt xem ĐTVN tại AFF Cup cũng chưa quá "nóng".
 
"Nóng" vì "cò" vé đầu cơ

Cho đến trước thời điểm bắt đầu được bán công khai, người ta đã biết rằng vé sẽ được bán qua 3 hình thức: tin nhắn, mạng aleale và các đại lý vé. Trong đó, lượng vé bán qua đại lý chiếm số lượng áp đảo (40% tổng số vé). Đây cũng là kênh chủ đạo được người hâm mộ lựa chọn, bởi việc mua vé bán sẵn dù sao cũng dễ dàng và an toàn hơn đăng ký mua qua mạng hay tin nhắn. VFD - đơn vị phân phối vé cũng đặc biệt kỳ vọng "kênh" đại lý công khai sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền về cơn "sốt" vé như hồi AFF Cup 2008. Nhưng đến thời điểm này, hiệu quả đạt được dường như chưa đáp ứng được những tính toán ban đầu.
 
Các quầy vé chưa được chứng kiến cơn "sốt" như mong đợi của nhà tổ chức. Ảnh: Minh Hoàng

Trong ngày hôm qua (30/11), dạo qua một vài quầy vé tại khu vực "truyền thống" quanh SVĐ Hàng Đẫy và Mỹ Đình, lượng người mua vé xem 2 trận đấu Việt Nam - Philippines và Việt Nam - Myanamr vẫn rất thưa thớt. Điều đáng ngạc nhiên là khi hỏi nhân viên bán vé, người mua thường được trả lời là hết vé đẹp. Anh Quang (một khán giả) bực bội: "Tôi nghĩ đây là lỗ hổng trong công tác phát hành. 2 trận đầu chưa hấp dẫn và lượng người mua không lớn. Vậy thì sao có thể sau một ngày mà không còn vé đẹp? Tôi nghĩ vé đẹp chắc đã được "tuồn" ra ngoài cho "cò" làm giá".
 
Nhận định này không phải không có lý, khi 48 giờ qua, người ta chứng kiến "cò" vé hoạt động hết sức nhộn nhịp và "cò" nào cũng có trong tay hàng xấp vé đẹp chào mời khách qua đường. Dừng lại hỏi mua vé, một "cò" vé lâu năm hoạt động ở khu vực phố Trịnh Hoài Đức khẳng định: "Chị lấy chênh lệnh 100.000 đồng/đôi thôi. Khán đài A, cửa chính giữa". Từ chối và vào hỏi đại lý thì "cò" vé này chỉ cười nhạt bảo: "Vé đẹp bọn chị mua hết rồi. Vào đại lý đừng mơ mua được hạng A, B". Như vậy có thể kết luận, cơn “sốt” vé và lượng tiêu thụ khả quan mà VFD công bố sau ngày đầu bán công khai phần lớn do "cò" vé đầu cơ số lượng lớn chứ chưa phải là cơn “sốt” trên thực tế.
 
Kỳ vọng ở… người Sing

Tuyên bố mới nhất của VFD khẳng định, đơn vị này sẽ đạt lượng vé tiêu thụ ít nhất 80% sau một vài ngày nữa. Nhưng cả sau tuyên bố này, người ta tin rằng một cơn “sốt” vé thực sự (nếu có) sẽ chỉ đến ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore vào ngày 8/12.
 
Đây là trận đấu mang tính quyết định của thầy trò HLV Calisto tại vòng bảng. Nếu trong 2 màn kịch chiến trước đó gặp đội tuyển Philippines và Myanmar, đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, thì hiệu ứng trong dư luận sẽ rất lớn. Khi đó, nhu cầu được chứng kiến các cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân Mỹ Đình sẽ tăng cao. Tuy nhiên, rủi ro trong cách sắp xếp và tính toán này cũng không phải là nhỏ. Bởi nếu đội tuyển Việt Nam bị loại ngay sau 2 trận đầu tiên (như Tiger Cup 2004) hay ít nhất là thể hiện phong độ thi đấu nghèo nàn, sân Mỹ Đình sẽ khó hút khán giả.
 
Qua trao đổi, người đứng đầu VFD, ông Nguyễn Viết Thu vẫn khẳng định: "Vé xem trận đấu giữa Việt Nam - Singapore sẽ được tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp". Có thể thấy động thái này không ngoài mục đích tạo tâm lý chờ đợi trong dư luận. Qua đó kích thích lượng tiêu thụ khi vé được đưa ra phát hành. Nhưng thực tế liệu có chiều theo tính toán của nhà tổ chức? Và cả trong trường hợp “sốt” thật, dư luận cũng muốn VFD phải nâng cao khả năng kiểm soát khâu phân phối của mình. Nếu vé đẹp lại rơi chủ yếu vào tay “cò” thì cơn “sốt” vé sẽ tái diễn cảnh hỗn loạn.
 
Vé tại sân Thiên Trường giá không đổi

150.000 đồng cho tấm vé khán đài A là mức giá đối với trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa hai đội Philippines - Myanmar trên sân Thiên Trường. Tại AFF Cup 2010, sân Thiên Trường đã vượt qua sân Hàng Đẫy để trở thành sân thi đấu thứ hai (bên cạnh sân Mỹ Đình). Trước đó, phái đoàn AFF cũng đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị của sân Thiên Trường. Tất cả đều được đánh giá tốt.
 
Được biết, mức vé cao nhất 150.000 đồng/vé và thấp nhất 50.000 đồng/vé sẽ được áp dụng chung, cho cả trận Việt Nam - Singapore diễn ra trên sân Mỹ Đình.
 
Quang Anh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.