Vì 20.000 đồng thua bạc, người đàn ông biến mình thành bó đuốc
GiadinhNet - Bị vợ cằn nhằn chuyện đánh bài, anh Lê Văn Q (SN 1983, trú tại thôn Quân Cay, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) hậm hực trong lòng. Nửa đêm đi chơi về, anh Q lẳng lặng tẩm xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Nạn nhân tử vong để lại vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại.
Hôm chúng tôi tìm về địa phương cũng là lúc gia đình vừa tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân. Trong căn nhà nhỏ ba gian nằm vắt vẻo trên lưng chừng đồi, chị Lục Thị Thanh (SN 1984, vợ nạn nhân) nghẹn ngào tâm sự: Bản thân anh Q ngoài công việc đồng áng còn làm thêm nghề xẻ gỗ để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, chị Thanh quanh năm bám ruộng đồng, chăm chút nuôi dạy hai đứa con nhỏ. Điều kiện kinh tế tuy khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ chẳng khi nào thiếu đi tiếng cười.
Đầu tháng 4/2015, trong lúc rảnh rỗi chị Thanh cùng hai đứa con nhỏ tìm tới xưởng gỗ nơi chồng làm việc chơi. Tại đây, chị Thanh chứng kiến anh Q cùng vài công nhân khác đánh bài ăn tiền. Vì không muốn vợ chồng to tiếng giữa chốn đông người nên chị Thanh lẳng lặng quay về. Tối hôm đó, chị Thanh góp ý, khuyên chồng tránh xa thói cờ bạc kẻo tới lúc nghiện vào thì khó dứt ra. Nghe vợ nói vậy, anh Q thanh minh, do xưởng ít việc nên anh em chỉ ngồi chơi vui vẻ, chứ không sát phạt gì.
Chiều 14/4, chị Thanh một mình ghé qua xưởng gỗ thăm chồng. Khi tới nơi, một lần nữa chị Thanh lại chứng kiến cảnh chồng mình đang ngồi trên chiếu bạc với những người cùng làm. Thấy bóng vợ, anh Q vội vàng dừng lại để ra nói chuyện. Khi đó, anh Q nói với vợ rằng mình đang bị thua 20.000 đồng và muốn đánh thêm vài ván để gỡ gạc. Tuy nhiên, chị Thanh khuyên chồng dừng lại nhưng anh Q vẫn tiếp tục cuộc chơi.
Giận dỗi chồng, chị Thanh trở về nhà. Với ý định sẽ có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng nên tối hôm đó chị Thanh không chợp mắt mà nằm thức chờ anh Q về. Rạng sáng ngày 15/4, chị Thanh nghe tiếng xe máy của anh Q dừng trước sân nhưng không thấy vào nhà. Khoảng 10 phút sau, chị Thanh bất ngờ nghe thấy tiếng hét cùng ánh lửa rực sáng trước sân nhà. Chạy ra kiểm tra, chị Thanh cùng người thân bàng hoàng phát hiện toàn thân anh Q bốc cháy dữ dội.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Văn Huệ (SN 1960, hàng xóm) cho biết: Thời điểm đó ông đang chập chờn trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía nhà anh Q. Ông Huệ vội chạy sang thì chứng kiến toàn thân anh Q bốc cháy dữ dội. Trong khi đó người vợ cùng một số người thân gào khóc thảm thiết. Trước tình huống cấp bách, ông Huệ vội chạy vào nhà lấy chăn màn nhúng nước rồi lao vào ôm chầm lấy nạn nhân. Sau khi khống chế được ngọn lửa, mọi người đã khẩn trương đưa anh Q tới Bệnh viện Đa khoa huyện Phổ Yên cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Q tiếp tục được chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia để chữa trị. Thời điểm nhập viện, nạn nhân bị bỏng toàn thân lên tới 80% diện tích cơ thể. Sau gần một tuần chữa trị, anh Q tử vong vào ngày 22/4.
Trong quá trình trò chuyện với PV, chị Thanh liên tục ôm mặt khóc và tự trách mình... Khó khăn chồng chất khó khăn, ngày anh Q nhập viện chị Thanh đã bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà nhưng cũng chỉ gom được 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết khoản tiền chữa trị cho chồng có thể lên đến 100 triệu đồng, chị Thanh vô cùng lo lắng và gọi điện vay mượn thêm của người thân. Những ngày cuối đời nằm điều trị tại bệnh viện, anh Q luôn trong trạng thái mê man. Đôi lúc anh Q nói trong mê sảng rằng rất yêu vợ và cảm thấy day dứt, hối hận trước việc làm của mình.
* Tên vợ nạn nhân đã được thay đổi
V.Nguyên – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội