Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì điều ai cũng mong muốn này, cần lắm sự lan toả những câu chuyện như bé Hải An, Vân Nhi!

Thứ ba, 06:00 04/09/2018 | Y tế

GiadinhNet - Tôi chưa gặp bất kỳ ai khi nhận tấm thẻ đăng ký hiến tạng mà không hạnh phúc! Bởi đơn giản, họ là người cho đi, họ là người có đầy hạnh phúc và niềm vui, bởi nếu họ không có hạnh phúc và niềm vui, sao họ có để cho đi...

Lưu trữ tinh trùng để có thêm cháu sau khi con qua đời, nhưng hiến tạng thì không

Đó là thực tế trong quá trình vận động hiến tạng mà ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông tin tại toạ đàm trực tuyến do Báo Gia đình & Xã hội phối hợp Trung tâm này tổ chức với chủ đề “Vai trò của gia đình trong công tác vận động hiến tặng mô/tạng”.

Cách đây không lâu, có một thanh niên ở Đà Nẵng không may bị tai nạn giao thông, chết não. Trong giờ phút gần li biệt, gia đình nghĩ rằng, con mình còn trẻ, chưa có con nên muốn lưu giữ tinh trùng để có thể thụ tinh nhân tạo sau này.


Ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ tại buổi toạ đàm trực tuyến. Ảnh: Chí Cường

Ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ tại buổi toạ đàm trực tuyến. Ảnh: Chí Cường

Họ nghĩ tới chuyện có thêm người cháu trong gia đình nhưng khi cán bộ đề cập đến việc hiến tạng đem lại sự sống cho nhiều người khác, họ lại không muốn. Đó là điều đáng tiếc” – ông Phúc ngậm ngùi.

Nhiều cán bộ thực hiện vận động hiến tặng mô/tạng cho biết, trên thực tế, họ gặp khá nhiều trường hợp cả nhà đồng ý, chỉ một người không đồng ý, vì thế không thể thực hiện việc lấy tạng để ghép.

Chúng tôi từng tiếp xúc một trường hợp cả gia đình đều đồng ý, duy nhất con trai thì không. Giây phút cả gia đình có mặt để ký vào đơn tình nguyện, người con trai nhốt ông bố lại, không cho ông xuất hiện” – ông Phúc chia sẻ.

Dù rất cảm thông vì nỗi mất mát quá lớn lao của gia đình, bởi họ không muốn ảnh hưởng thi thể người quá cố, nhưng cán bộ vận động hiến tạng cũng chạnh lòng, tiếc nuối vì gia đình bệnh nhân không hiểu rằng sự ra đi của người thân của họ không có nghĩa là chấm dứt. Trong phút đau lòng, họ quên đi rằng có cơ hội để người thân được tiếp tục hiện hữu, nối dài sự sống trong thân thể người khác qua nghĩa cử hiến tạng.


Cán bộ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia hỗ trợ vận chuyển tạng

Cán bộ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia hỗ trợ vận chuyển tạng

Hay gần đây, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia có chia sẻ, kêu gọi sự ủng hộ trên mạng xã hội câu chuyện bé trai 16 tuổi suy tim, phải chạy trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO), nếu không có tim để ghép trong 2 tuần, cuộc đời bé sẽ chấm dứt.

“Rồi cũng có một ca chết não có chỉ số phù hợp, gia đình đồng ý sẽ hiến tim cho bé trai ấy, hi vọng được nhen lên. Nhưng cuối cùng, một người trong gia đình không đồng ý. Kết quả là bé trai 16 tuổi đã ra đi. Thực lòng chúng tôi không còn cách nào khác. Một bên là cứu người, một bên là sự mất mát của gia đình. Dù đã có những câu chuyện lan toả về nghĩa cử hiến tạng cao đẹp nhưng tôi nghĩ phải mất nhiều thời gian nữa câu chuyện hiến tạng của nước ta mới được nhẹ nhàng, không e ngại như các nước khác” – ông Phúc nhận định.

Ngọn lửa Hải An, Vân Nhi nhân lên điều tử tế

Các cán bộ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi tiếp nhận cuộc điện thoại của người mẹ trẻ - chị Thuỳ Dương - thổn thức, nói trong nước mắt về sự ra đi của cô con gái đầu lòng – bé Hải An.

Trong giây phút đó, giọng của người mẹ trẻ vẫn toát lên cảm xúc mãnh liệt rằng chị muốn con chị còn tiếp tục hiện hữu. Chị vẫn muốn gặp lại con mình ở đâu đó, chứ không phải tan vào hư vô, không rơi vào quên lãng. Người mẹ ấy hiểu rằng, đôi mắt của Hải An như ánh sáng lan toả, thắp sáng niềm tin nhiều hơn cho cộng đồng. Đôi mắt đó được hiện hữu tốt đẹp nhất.

Ông Phúc dùng từ “dũng cảm” và “trọn vẹn tình yêu thương” khi nói về quyết định đó của chị Thuỳ Dương. Cũng chính vì quyết định đó, chúng ta mới có những câu chuyện lan toả như ngày hôm nay.

Câu chuyện bé Hải An thực sự đánh thức nhiều trái tim. Nhiều người có suy nghĩ rằng sẽ hiến tạng, họ nghĩ rằng một ngày nào đó phù hợp sẽ đến Trung tâm ghép tạng để đăng ký. Rồi thời gian trôi, công việc bộn bề cuốn họ theo nên “quên” mất.

Nhưng đến một ngày khi nghe câu chuyện bé Hải An, họ đến ngay lập tức. Họ nói rằng, một cô bé 7 tuổi làm được nghĩa cử cao đẹp như vậy không lý do gì những thanh niên, người trưởng thành lại không làm được” – ông Phúc nói.

Ông Phúc nói câu chuyện của bé An làm ông nhớ câu chuyện về người em xảy ra hơn 4 năm trước. Nữ phóng viên đó có cuộc đời tràn ngập yêu thương, với những hoạt động thiện nguyện, tân tậm. Nhưng tiếc là khi mới 30 tuổi, cô lại bị ung thư giai đoạn cuối.

Những khoảnh khắc cuối cùng, cô nói với tôi rằng cuộc đời cô không còn gì hối tiếc, duy nhất là không có cơ hội được hiến tạng vì cô bị ung thư” - ông Phúc nhớ lại.


Các chuyên gia đánh giá thể trạng bệnh nhân trước khi tiến hành việc ghép tạng. Ảnh: BVCC

Các chuyên gia đánh giá thể trạng bệnh nhân trước khi tiến hành việc ghép tạng. Ảnh: BVCC

Lập tức, ông Phúc trao đổi lại thông tin với cán bộ Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) và biết rằng, dù bị ung thư, bệnh nhân vẫn có thể hiến giác mạc.

Biết tin, em mừng lắm. Khi chị gái viết đơn tình nguyện hiến tạng cho em, cô gái ấy nằm trên giường bệnh ký đơn. Mẹ và em trai của em thấy vậy cũng liền đăng ký, cùng ngày cùng giờ” – ông Hoàng nhớ lại.

10 ngày sau, cô phóng viên trẻ ra đi, bình an, thanh thản như gương mặt bé Hải An lúc lìa đời. Một di nguyện cao đẹp của cô thành hiện thực. Đích thân ông Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc Ngân hàng Mắt - tiếp nhận hai giác mạc mà cô đã hiến.

Nhưng thời điểm đó, câu chuyện lúc đó chưa lan toả. Có lẽ vì giây phút đấy, người trong cuộc biết là vừa việc làm tốt, nhưng “không phải nói ra để làm gì”. Do đó, gia đình quyết định không công khai thông tin.

Trong cuộc đời này, hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc, mọi nơi vẫn có không ít người lặng lẽ, âm thầm làm việc tử tế.

Nhưng mỗi câu chuyện tử tế như ngọn nến, cần được chia sẻ, nhen lên cho nhiều người biết được. Đó còn là “mồi” cho nhiều ngọn lửa khác cháy bừng lên cảm xúc, nhen lên những ngọn lửa tử tế khác. Khi quyết định của chị Thuỳ Dương khi công khai, chia sẻ nghĩa cử cao đẹp của con gái mình, việc đối mặt với sức ép, khó khăn phía trước không còn quá lớn lao” – ông Phúc nhận định.

Nếu năm 2013, tổng số người đăng ký hiến mô tạng trong cả nước là con số 0, đến năm 2014, có 265 người đăng ký. Con số đó tăng lên 3.500 năm 2015, đến năm 2017 số lượng người tăng lên ấn tượng khoảng 10.000 người. Sau câu chuyện bé Hải An hay Thiếu tá Lê Hải Ninh xuất hiện, đến giờ phút này, có gần 18.000 người đăng ký hiến mô, tạng.

Hầu hết, mọi người đến đăng ký đều hiểu rẳng, đó là nghĩa cử cao đẹp, là cơ hội tuyệt vời để trao tặng sự sống cho người khác khi họ qua đời, là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc.

Tôi chưa gặp bất kỳ ai khi nhận tấm thẻ đăng ký hiến tạng mà không hạnh phúc! Bởi đơn giản, họ là người cho đi, họ là người có đầy hạnh phúc và niềm vui, bởi nếu họ không có hạnh phúc và niềm vui, sao họ có để cho đi. Họ đã làm được việc cần làm: An vui cho chính mình và cho người. Nhiều người đã vượt qua nỗi sợ hãi, định kiến, quyết định trao một phần cơ thể của người thân giúp cho người thân được tiếp tục sống, tiếp tục trao đi hơi ấm, ánh mắt. Đó là sự trọn vẹn của tình yêu thương.

Tại sao ta không nhân rộng giá trị tốt đẹp đó, chẳng phải xã hội này nếu nhiều người hơn và tất cả đều sẵn sàng trao tặng sự sống thì xã hội đó thực sự bình an, nhân văn và tốt đẹp đó sao? Chỉ bằng một hành động nhỏ là bạn đang góp phần làm cho điều tốt đẹp đó lan rộng trong xã hội, tạo nên dòng chảy văn hoá mới – dòng chảy văn hóa tận hiến ngay cả khi chúng ta đã qua đời. Đừng để cái chết lãng phí và vô nghĩa!

(Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia)

Quỳnh An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Y tế - 18 giờ trước

Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 3 ngày trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Y tế - 5 ngày trước

Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Y tế - 6 ngày trước

Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...

Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Y tế - 1 tuần trước

Cận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.

Top