Hà Nội
23°C / 22-25°C
Món quà ánh sáng đặc biệt từ cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt

Món quà ánh sáng đặc biệt từ cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt

Y tế

GiadinhNet - Ngày 2/6 tại sân bay Đà Nẵng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã tiếp nhận một món quà đặc biệt từ bác sỹ Kondrot – một bác sỹ nhãn khoa thuộc thành viên Hội nhãn khoa Hawaii và tổ chức See International (Hoa Kỳ).

Chàng trai hơn 10 năm đi “bắt” ánh sáng

Chàng trai hơn 10 năm đi “bắt” ánh sáng

Y tế

GiadinhNet - Hiến giác mạc sau khi qua đời được xem là một nghĩa cử cao đẹp trong việc đem lại cơ hội được nhìn cuộc sống cho nhiều người khác. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau hành trình đi “bắt” ánh sáng đem lại cho đời ấy là những con người thầm lặng, luôn sẵn sàng cống hiến mà không bao giờ mong được “trả ơn”…

Những cuộc "hồi sinh" kỳ diệu ở Việt Nam nhờ... người đã chết

Những cuộc "hồi sinh" kỳ diệu ở Việt Nam nhờ... người đã chết

Y tế

GiadinhNet - Đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi tới trường, nhưng các em sớm phải chịu những cơn đau vật vã vì suy thận, suy tim, ung thư phổi...

Tâm sự nghẹn ngào của bé trai 8 tuổi hiến giác mạc qua đời vì ung thư máu

Tâm sự nghẹn ngào của bé trai 8 tuổi hiến giác mạc qua đời vì ung thư máu

Y tế

GiadinhNet - "Con có đồng ý cho mẹ hiến giác mạc của con, để mẹ cứu người mù không?", cậu bé 8 tuổi mắc ung thư máu ở Nam Định ngước đôi mắt to tròn, gật đầu đồng ý với mẹ khi biết, sau khi qua đời, cậu có thể đem lại ánh sáng cho người khác.

Vì điều ai cũng mong muốn này, cần lắm sự lan toả những câu chuyện như bé Hải An, Vân Nhi!

Vì điều ai cũng mong muốn này, cần lắm sự lan toả những câu chuyện như bé Hải An, Vân Nhi!

Y tế

GiadinhNet - Tôi chưa gặp bất kỳ ai khi nhận tấm thẻ đăng ký hiến tạng mà không hạnh phúc! Bởi đơn giản, họ là người cho đi, họ là người có đầy hạnh phúc và niềm vui, bởi nếu họ không có hạnh phúc và niềm vui, sao họ có để cho đi...

Hiến mô/tạng và những chuyện cảm động lần đầu tiên kể!

Hiến mô/tạng và những chuyện cảm động lần đầu tiên kể!

Y tế

GiadinhNet - Tháng 2/2018, bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) qua đời vì bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Trước khi qua đời, Hải An đã đồng ý hiến tặng giác mạc của bé để mang lại ánh sáng cho những người khác. Câu chuyện “thiên thần nhỏ” Hải An hiến giác mạc không chỉ giúp cho hai người có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mà đã thực sự tạo nên một phép màu kỳ diệu, truyền đi niềm cảm hứng lớn lao với cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp, tử tế trong hiến mô, tạng.

2 em bé may mắn được tìm lại ánh sáng nhờ giác mạc từ bé Vân Nhi là ai?

2 em bé may mắn được tìm lại ánh sáng nhờ giác mạc từ bé Vân Nhi là ai?

Y tế

GiadinhNet - Làm cha mẹ có điều gì thương tâm và đau khổ hơn khi nhìn thấy con bị bệnh mà đành bất lực, nhưng hạnh phúc đến với con chị H lúc chị không ngờ nhất. Hôm nay, 3 năm sau ngày con trai bé bỏng của chị sống trong bóng tối, bé đã tìm lại ánh sáng từ nguồn giác mạc được hiến của bé Vân Nhi.

Thắp lại ánh sáng sau hàng chục năm gần như chìm trong bóng tối

Thắp lại ánh sáng sau hàng chục năm gần như chìm trong bóng tối

Sống khỏe

Không đọc được sách báo, không xem được tivi, chỉ làm bạn với chiếc radio nhỏ - từ khi được ghép giác mạc, ông Lê San (85 tuổi, Quận Ba Đình, Hà Nội) đã tìm thấy nguồn sáng cho đôi mắt gần như bị mù lòa suốt mấy chục năm trời.

Đã tìm được 2 bệnh nhân ghép giác mạc của cô bé 7 tuổi vừa qua đời vì u não hiếm gặp

Đã tìm được 2 bệnh nhân ghép giác mạc của cô bé 7 tuổi vừa qua đời vì u não hiếm gặp

Y tế

GiadinhNet – Chiều 26/2, 2 bệnh nhân mắc bệnh lý giác mạc may mắn đã được lựa chọn để ghép giác mạc được hiến từ bé Hải An – cô con gái nhỏ 7 tuổi qua đời vì u não hiếm gặp.

Chuyên gia nói gì về việc Trung Quốc ghép giác mạc mắt lợn cho người?

Chuyên gia nói gì về việc Trung Quốc ghép giác mạc mắt lợn cho người?

Y tế

GiadinhNet – “Xưa nay, giác mạc trước khi phân phối cho người bệnh phải qua các xét nghiệm cần thiết để bảo đảm an toàn. Tôi chưa thấy nghiên cứu nào cho thấy mắt lợn có thể ghép cho người”, bà Trịnh Thị Bích Ngọc cho biết.

Hiến giác mạc ở Nam định: Xã tiên phong xóa bỏ quan niệm “chết toàn thây”

Hiến giác mạc ở Nam định: Xã tiên phong xóa bỏ quan niệm “chết toàn thây”

Y tế

GiadinhNet - Xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có khoảng 9.000 nhân khẩu với hơn 2.000 hộ, trong đó người theo Công giáo chiếm khoảng 85%. Xã này nổi tiếng với phong trào “mang ánh sáng đi cho” xóa bỏ quan niệm “chết là phải toàn thây” khi nhiều người đã tiên phong hiến tặng giác mạc để cứu người khác.

Hàng nghìn người đang chờ được ghép giác mạc

Hàng nghìn người đang chờ được ghép giác mạc

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Mắt Trung ương và Ngân hàng Mắt vừa tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc năm 2014 và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ngân hàng Mắt (2009 - 2014).

Top