Vì người thứ ba, đánh vợ nhập viện
GiadinhNet - Chiều 25/3, người dân thôn 7A xã Đồng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh chị Lê Thị Hương (SN 1982, người địa phương) gục trong vũng máu do bị chồng hành hung.
![]() |
|
Người thân đang chăm sóc chị Hương tại bệnh viện. |
Sự việc mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi vào khoảng 16 giờ 30 ngày 25/3, anh Thủy từ nhà mẹ đẻ mình tìm về nơi mẹ con chị Hương đang sinh sống, tại thôn 7A và đuổi mấy mẹ con chị ra khỏi nhà. Khi thấy mẹ con chị Hương không chịu đi, Thủy đã mang quần áo, tài sản của chị Hương ném ra ngoài sân.
Khoảng 10 phút sau, anh trai chị Hương biết tin tới nơi mới đưa được chị đi cấp cứu. Do chị mất máu nhiều và có biểu hiện đuối sức, nôn bất thường nên Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch đã chuyển chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Hiện các bác sỹ vẫn đang theo dõi diễn biến sức khỏe của chị Hương, đề phòng chị bị chấn thương sọ não.
Trong lá đơn kêu cứu, ông Luận cho biết việc Thủy mâu thuẫn, đánh vợ nhiều lần đã được gia đình trình báo với chính quyền địa phương. “Biết vợ chồng chúng nó mâu thuẫn, gia đình nội, ngoại đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Thủy cương quyết đòi chia tay vợ để chung sống với người phụ nữ khác. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức hòa giải cho hai cháu nhưng sự việc không những không lắng xuống mà còn bi kịch hơn…”- Ông Luận nghẹn ngào nói.
