Video ca nhạc rợn người về phẫu thuật thẩm mỹ

| Giải trí

GiadinhNet - Để giống thần tượng, một fan cuồng đã chi hơn 2 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ, rồi làm hẳn MV về câu chuyện này. Nhưng kết quả có lẽ còn thảm họa hơn.

Toby Sheldon, chàng trai 33 tuổi ở Grown (Los Angeles, bang California, Mỹ) trong 5 năm qua đã chi gần 100.000 USD (hơn 2 tỷ VND) để phẫu thuật thẩm mỹ cho thật giống thần tượng của mình, Justin Bieber.

Trang ComplexStyle thậm chí còn coi hành động của Sheldon là một nỗ lực ngu xuẩn. Mà quả thực, kết quả của khát vọng được giống cậu ca sĩ người Cananda của Sheldon hoàn toàn thất bại. Sheldon chẳng có nét gì được như Bieber mà còn đánh mất khuôn mặt đẹp đẽ của chính mình.

Sheldon đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của mình, trải qua các ca phẫu thuật liên miên để có được một điệu cười và đôi mắt na ná Bieber.

Luôn tự nhận mình là nhạc sĩ, Sheldon vừa tung ra một MV mang tên The Plastics với chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ. Cùng tham gia clip nhạc này còn có 2 người bạn nữa. Đó là Kitty Jay (người đã chi 25.000 USD để phẫu thuật cho giống ngôi sao Jennifer Lawrence) và Venus D’Lite (người được cho là có nét giống Madona). Bộ ba tự cho mình là The Plastics (plastic surgery có nghĩa là phẫu thuật thẩm mỹ).

Thể hiện trong MV, cả nhóm tỏ ra tự tin, hạnh phúc với khuôn mặt của mình sau phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn bảo “Sao mọi người ngốc vậy, ai cũng có thể đẹp khi được phẫu thuật thẩm mỹ”.



Hải Phong
vietanh
Ý kiến của bạn
Jennie (BlackPink) bị chỉ trích

Jennie (BlackPink) bị chỉ trích

Thế giới showbiz -

Jennie gặp sự cố khi biểu diễn tại Summer Sonic 2026, khiến cô để lộ một phần vòng một. Video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách lựa chọn trang phục sân khấu của thành viên BlackPink.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn: Phim 'Lửa trắng' mới phản ánh một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của ma túy

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn: Phim 'Lửa trắng' mới phản ánh một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của ma túy

Giải trí -

GĐXH - Bộ phim Lửa trắng chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, dù khẳng định phim "vượt kỳ vọng" nhưng Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho rằng cuộc chiến chống ma túy ngoài đời thực còn tàn khốc và cam go hơn gấp nhiều lần so với những gì mà phim phản ánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.