Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà làm cho các học trò của HLV Calisto chơi rất hưng phấn. Những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam liên tiếp đổ về phía khung thành Myanmar. Một loạt các tình huống nguy hiểm được tạo ra. Sau nhiều lần bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng cũng đến với đội chủ nhà ở phút thứ 13 do công của Anh Đức.
|
Niềm vui đại thắng của các tuyển thủ Việt Nam |
Myanmar cũng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Kyaw Moe đã tận dụng rất tốt sự phối hợp không tốt của các trung vệ Việt Nam, rút ngắn tỷ số sau pha dứt điểm hiểm hóc ở phút 15.
Giành được bàn thắng, nhưng Myanmar vẫn không thể ngăn cản được các pha tấn công tốc độ và đầy biến hóa của ĐTVN. Cú sút phạt thành bàn từ cự ly 20m của đội trưởng Minh Phương chỉ là một trong số nhiều cơ hội mà thầy trò HLV Calisto tạo ra trước khi hiệp 1 khép lại.
Vào hiệp 2, Myanmar đã không còn sức phản kháng trước sự bùng nổ của các cầu thủ chủ nhà. Liên tiếp ở các phút 53, 66, 74 và 83, Tấn Tài, Anh Đức lập công, rồi đến cú đúp của cầu thủ vào sân thay người là Trọng Hoàng, đưa tỷ số lên thành 6-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Ngay trước khi trận đấu kết thúc, Vũ Phong ghi bàn hoàn tất chiến thắng 7-1 hoành tráng cho đội chủ nhà.
Chiến thắng tưng bừng của ĐTVN là sự khởi đầu như trong mơ của đội bóng vốn chịu nhiều sức ép và chỉ trích trước đó.
Những pha ăn mừng đẹp mắt của cầu thủ và cổ động viên VN:
HL