Vinaphone "siêu" khuyến mại

Giadinh.net - Từ 00h00 ngày 13/8/2009 đến 24h00 ngày 15/8/2009, Vinaphone áp dụng chương trình khuyến mại “3 ngày vàng tháng 8”.

Theo đó, thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ mệnh giá nhỏ hơn 100.000đ sẽ được tặng 100% giá trị các thẻ nạp; nạp thẻ mệnh giá từ 100.000đ trở lên được tặng 130% giá trị các thẻ nạp. Toàn bộ giá trị được tặng được cộng vào tài khoản khuyến mại.

Thuê bao kích hoạt hòa mạng mới trước ngày 13/8/2009 nạp thẻ từ 13/8 đến 15/8/2009 thì được hưởng khuyến mại trong các trường hợp sau:

- Nạp đủ 5 thẻ đầu tiên (được khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp dành cho thuê bao kích hoạt mới nạp thẻ), tiếp tục được hưởng khuyến mại 3 ngày Vàng cho tất cả các thẻ nạp từ 13/8 đến 15/8/2009.
- Chưa nạp đủ 5 thẻ đầu tiên (hoặc chưa nạp thẻ nào) trước 0h00 ngày 13/8/2009, sẽ tiếp tục được tính vào số lượng 5 thẻ đầu tiên nếu nạp thẻ vào 3 ngày Vàng từ 13/8 đến 15/8/2009 nhưng được áp dụng theo hình thức khuyến mại của 3 ngày Vàng nêu trên.

Thuê bao trả trước khóa 2 chiều quay trở lại mạng trước ngày 13/8/2009 nếu nạp thẻ trong 03 ngày từ 13/8 đến 15/8/2009 thì được hưởng khuyến mại của 03 ngày Vàng.

Đối với thuê bao trả sau chuyển hình thức sử dụng sang trả trước nếu chuyển đổi trước ngày 10/8/2009 sẽ được hưởng khuyến mại của 3 ngày Vàng từ 13/8 đến 15/8/2009.
LP
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.