Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin về sự việc này thì những tin nhắn trên đã không đe dọa chị nữa. Hiện tại, hai mẹ con chị Lý đang trú tại Ngôi nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).
Theo chị Lý, phiên tòa sơ thẩm kết thúc vài ngày, chị liên tục nhận được tin nhắn mang nội dung khủng bố tinh thần. Ngoài ra, còn nhiều cuộc gọi từ số máy lạ nhằm mục đích quấy nhiễu cuộc sống của chị. Theo lời chị Lý, nghe giọng nói trên điện thoại từ số thuê bao 0166xxx759, chị nhận ra đó là người quen, tên là A., là người hàng xóm từng bị nghi có quan hệ “bồ bịch” với Nguyễn Tiến Thịnh.
Không chỉ xúc phạm, chửi bới, đe dọa, trong đó còn có những tin nhắn dọa sẽ cùng gia đình "chạy án" cho Thịnh xuống 2 năm, khi ra tù sẽ giết cả nhà chị Lý như: “Giờ anh tù mày cũng nên chết đi. Còn sống, tao sẽ chạy cho anh 2 năm ra, mày hiểu chuyện gì xảy ra không?”; “Tao với anh Thịnh… mày có xem, tao gửi clip cho”; “Tao và anh Thịnh sẽ giết cả nhà mày”...
"Những tin nhắn này đã khiến tôi hết sức hoảng sợ. Mấy ngày trước, sợ quá tôi bị tụt huyết áp, ngất khi đang làm việc. Cũng may được các cán bộ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đưa đi cấp cứu kịp thời. Giờ những tin nhắn, cuộc điện thoại lạ không đe dọa tôi nữa nhưng tôi vẫn lo không biết còn chuyện gì xảy ra nữa" - Chị Lý cho biết.
P.Thuận