Ba năm làm chồng, tôi không được "gần gũi" vợ
Tâm sựĐã 3 năm kể từ ngày cưới, là một người chồng và một người đàn ông, tôi cũng chưa thể động được vào người vợ hay được "yêu" vợ tôi đúng nghĩa.
My cầm lấy lá đơn, kéo cái vali to tướng ra khỏi nhà. Đến cửa, cô dừng lại, nhìn đức ông chồng "khả kính" và bà mẹ chồng quái gở. Bất chợt cô cười ha hả, tiếng cười to đầy sảng khoái sau 1 năm trời nhịn thối cả tâm can.
Đã 3 năm kể từ ngày cưới, là một người chồng và một người đàn ông, tôi cũng chưa thể động được vào người vợ hay được "yêu" vợ tôi đúng nghĩa.
Có hôm, thấy thằng em ở cơ quan chở tôi đi ăn, đi cùng với mấy chị thế là anh nhìn thấy, anh nổi cơn tam bành lên.
Một cuộc đấu khẩu không phải để xác định kẻ thắng, người thua mà giúp vợ chồng an toàn hơn trong tình yêu dành cho nhau.
Dù mẹ đã bỏ công chăm chút rất kỹ nhưng bé vẫn chậm tăng cân, vì sao thế.
Dưới đây là những lý do của một bà mẹ khi quyết định sinh con liền nhau.
Anh đi, tối nào con gái cũng nhắc: “Đừng khóa cửa mẹ ơi! Để cửa cho ba về!”. Chị rớt nước mắt. Còn thương nhau, thương con thế, bỏ sao đặng? .
Tôi 26 tuổi, đã kết hôn được 7 tháng. Kinh nguyệt của tôi rất đều. Hai tháng nay vợ chồng tôi để tự nhiên, tôi vẫn có kinh đều sao không có em bé.
Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Hiện người chồng được gia đình đưa về quê mai táng, còn người vợ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Anh thì nói tại ả có bồ, muốn hại chồng để đẩy chồng vào tù cho rảnh đường đi với giai, còn ả thì đổ thừa, tại anh hay đánh vợ, động tí là tệt cho lên bờ xuống ruộng nên mới ra nông nỗi ấy.
Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng lớn hơn 10 tuổi đã 5 năm rồi. Trong tuần trăng mật, hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng quan hệ và tôi mang bầu. Từ đó trở đi vợ chồng tôi không quan hệ ngày nào.
Có một số tiêu chuẩn về người vợ tương lai đã thay đổi trong cách nghĩ của đàn ông thời nay. Họ không còn đặt nặng đức tính hiền dịu, ngoan ngoãn nữa mà hy vọng đối tác của mình sẽ là cô gái tự tin, độc lập, một người tình nồng nhiệt.
Sau khi đọc xong nội dung tờ giấy, anh Linh càng “phát hỏa” khi tờ giấy là một bức thư tình mặn nồng của một người ký tên Trần Minh Quang (không rõ địa chỉ) gửi cho chị Lãnh.
Khi mua đất vợ hay đòi đứng tên tài sản riêng, vợ nói để khi có ly dị thì tài sản đó là của vợ, nhiều lúc cãi nhau vì chuyện nhỏ em cũng thường đòi ly dị. Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi, chưa bao giờ được vợ hỏi thăm, lo lắng.
Nhiều chị em mang tiếng là có chồng đàng hoàng mà luôn phải lủi thủi một mình. Việc to việc nhỏ trong nhà, từ cơm nước đến chăm con, kiếm tiền, việc gì cũng đến tay.
Khi mới quen chồng mình bây giờ, Nghĩa đã thấy anh được bạn bè gọi bằng biệt danh này. Hỏi lý do, anh chỉ cười cười: “Ừ thì vì anh dũng mãnh như…. trái lựu đạn nên chúng nó gọi như thế”.
Em phát hiện mình có thai được 6 tuần. Kh dẫn em đi trốn lên nhà người bạn của anh ấy. Em nói cho Kh biết và Kh đã kêu em đi phá bỏ nhưng em không chịu. Thời gian này, Kh vẫn thường nhắn tin qua lại với người con gái khác, em ghen quá nổi khùng, Kh đánh em, thế là em lại uống thuốc ngủ.