"Chuyện ấy" từ đầu tới cuối chỉ có 5 phút
Gia đìnhÔng xã tôi hầu như ngày nào cũng có nhu cầu nhưng không kéo dài được lâu. Thời gian vợ chồng gần gũi từ đầu đến cuối chỉ có 5 phút.
Vợ lớn hơn tôi ba tuổi. Trước đây tôi hơi ngại mỗi khi có ai đề cập đến chuyện tuổi tác. Dù tôi đã nhiều lần trấn an nhưng vợ vẫn mang mặc cảm hơn tuổi chồng.
Ông xã tôi hầu như ngày nào cũng có nhu cầu nhưng không kéo dài được lâu. Thời gian vợ chồng gần gũi từ đầu đến cuối chỉ có 5 phút.
GiadinhNet - Chồng tôi thích sử dụng những cách “yêu” vô cùng lạ lùng, quái đản, như trói chân tay vợ hoặc làm theo phim sex khiến tôi rất kinh hãi. Mong chuyên mục có lời giải thích và hướng dẫn cách khắc phục. Ngô Thanh Hằng (Huế)
Trước ngày nào anh cũng đòi hỏi, giờ thì 2 ngày/lần. Tôi ít khi hôn và không cho anh sờ soạng vì một lần nhìn thấy anh dùng tay cọ bồn cầu.
Vợ chồng nữ ca sĩ "Quạt giấy" tạo dáng tự nhiên khi các ống kính hướng về phía mình. Cả hai thậm chí có những động tác tình cảm cho thấy họ đang viên mãn với cuộc sống hôn nhân.
“18g hôm nay, hẹn anh ở Minh Nguyên quán. Không gặp không về!”. Vợ gửi tin nhắn khi tôi rời nhà chưa đầy 30 phút. Kiểu tin nhắn sặc mùi “kiếm hiệp” này của vợ đôi lúc khiến tôi bực mình.
GiadinhNet - Khi yêu nhau, mọi thứ đều có thể trở thành màu hồng. Thế nhưng khi đã là vợ chồng, cuộc sống gia đình với nhiều bộn bề lo lắng đã khiến nhiều cặp đôi không còn giữ được những phút giây lãng mạn như xưa.
Chúng em cưới nhau được hơn 1 năm và chưa có con. Sau khi cưới khoảng 6 tháng thì em phát hiện, khi vợ chồng gần gũi, anh xã hay “sáng tạo” những kiểu cách khác thường.
Mọi thứ với chị Loan đều thoải mái, duy chỉ có một điều khiến chị ái ngại vô cùng đó là nhà chồng quá chật.
Tôi đã ăn ké hạnh phúc của người khác trong từng ấy năm với lý lẽ rằng, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Nhưng giờ đây, sau buổi họp mặt với bạn bè, nhìn cái cách vợ chồng người ta hạnh phúc, tôi bỗng nghĩ khác…
Chị Trần Thị Thiên ngậm ngùi nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà chồng mình bị sát hại.
Mọi người hỏi: “Mẹ chồng lại giúp cậu làm người tốt rồi à?”. Oanh gật: “Ừ, lại thành người tốt bất đắc dĩ rồi, được người ta cảm ơn mà mặt cứ méo xẹo ý”….
Ngày 19/4, người dân phát hiện thi thể người chết trong tư thế nằm úp, cột chặt với nhau bằng dây vải, tay trái người chồng ôm ngang lưng vợ, nổi lập lờ trên mặt biển ven đường Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Hòa, Nha Trang.
GiadinhNet - Đang trong thời gian “trăng mật” với người vợ thứ 3 nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại cho ra mắt một tập sách mang tên “Vợ cũ” khiến dư luận khá xôn xao và tò mò trong thời gian gần đây.
Từ tòa án, chị dông xe về thẳng nhà ba má. Mới đến cổng, thấy ba má ngồi ngoài thềm, chị ào ào: “Xong hết rồi, tòa cho ly hôn, tuyên sắp nhỏ ở với con”.
GiadinhNet - Mỗi chiều “tặc lưỡi” theo chân đám bạn cùng công ty nhậu nhẹt tới bến, D. lại thầm nhủ “miễn mình đừng gái gú, vẫn mang tiền về nhà” là chẳng có lỗi gì với vợ.
Ngồi ăn cơm, con dâu tôi mặc cái áo hai dây hở nửa ngực. Trong khi, bữa ăn có bố mẹ chồng và em trai, em gái chồng.