Vợ đùng đùng đòi ly hôn nếu không được ăn Tết ở nhà ngoại

| Tâm sự

Cưới nhau năm nay đã là năm thứ 4, năm nào gần Tết cả nhà cũng lục tục kéo nhau về quê nội. Ấy vậy chẳng hiểu sao, năm nay vợ tôi lại giở chứng…đòi ăn tết quê ngoại.

Gần tết, trong khi người ta đang hào hứng chuẩn bị cho những ngày đoàn viên thì không khí gia đình tôi như đeo đá tảng. Mặt vợ mặt chồng nhìn nhau cứ lạnh tanh, chỉ vì không thống nhất được ăn tết ở đâu.

Quê tôi ở Nghệ An, còn quê cô ấy mãi tận Tuyên Quang. Quen nhau từ thời sinh viên, ra trường kết hôn rồi hai vợ chồng cùng lập nghiệp ở Hà Nội. Từ hồi cưới nhau đến nay cũng đã gần 4 năm. Ba cái tết trước, năm nào cô ấy cũng hào hứng chuẩn bị đồ rồi vợ chồng lục tục kéo nhau về Nghệ An ăn tết. Vậy mà năm nay, không hiểu cô ấy nghe bạn bè xúi giục khích bác thế nào, lại đòi về ăn tết…quê ngoại.

ăn tết quê ngoại, vợ chồng, cãi vã, ly hôn

Ảnh minh họa

Đêm hôm trước, lợi dụng lúc vợ chồng vừa “tình cảm” xong cô ấy khẽ thủ thỉ với tôi về chuyện này. Lí do được vợ tôi đưa ra là vì: “Bố mẹ em sinh toàn con gái. Mọi năm còn có dì út, năm nay dì ấy đi lấy chồng tận bên Đài Loan nên bố mẹ em chẳng còn ai”. Rồi là bây giờ xã hội công bằng, bố mẹ nào cũng là bố mẹ nên gạ gẫm tôi đồng ý mỗi năm ăn tết một nhà và năm nay thì về nhà cô ấy.

Nói thực tình, tôi thuộc tuýp đàn ông thương vợ nên lí do nào cô ấy đưa ra tôi cũng thấy hợp lí. Nhưng khốn nỗi, ở quê tôi trước nay không bao giờ có chuyện đón tết ở bên ngoại. Huống chi tôi còn là con trai một, dù trên tôi còn có ba chị gái nhưng các chị đều đã có gia đình.

Tôi đã tỏ ra thấu hiểu cho vợ và giải thích với cô ấy hết nhẽ, thậm chí còn hứa năm nay sẽ thu xếp để mùng 2 tết mẹ con cô ấy được ra thăm quê ngoại. Nhưng vợ tôi một mực không nghe, còn lu loa lên nói tôi bất công, chỉ biết nghĩ cho bố mẹ mình mà khinh dễ bố mẹ vợ.

Suốt mấy ngày nay cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại, đến nỗi vợ chồng cãi nhau. Hôm qua điên quá tôi mới tát cô ấy một cái chỉ vì câu nói “nếu anh không coi bố mẹ tôi ra gì thì với tôi bố mẹ anh cũng chỉ như nước lã”.

Tôi thật sự không hiểu tôi đã sai ở điểm nào. Làm dâu đón tết nhà chồng, lấy chồng theo chồng là truyền thống xưa nay không hiểu sao vợ tôi bỗng trở nên tai quái như vậy. Thương vợ thì có thương nhưng nếu làm theo yêu cầu của cô ấy thì tôi không biết ăn nói sao với bố mẹ mình.

Sáng đi làm đã nhận được tin nhắn của vợ: “Còn hơn tháng nữa là tết, anh suy nghĩ cho kĩ. Không thì đường ai người ấy đi…”. Tôi biết vợ không dọa vì hôm qua bị tôi tát, cô ấy gọi điện cho bạn làm ở tòa án xin mẫu đơn ly hôn.

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao ở cơ quan, tôi viết vội mấy dòng tâm sự này. Mong mọi người góp ý hoặc có cao kiến gì mách tôi thuyết phục vợ. Xem có phải làm dâu thì phải đón tết ở nhà chồng hay không? Hoặc nếu tôi sai thì hãy nói cho tôi hiểu.

Quang Minh (Quangminh.honda…@...)
Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.