Vợ không cho gần gũi sau khi đi công tác về

| Tâm sự

GiadinhNet - Gia đình tôi đang đứng trên bờ vực thẳm. Tôi vẫn còn yêu vợ, nhưng không hiểu điều gì đã khiến cô ấy trở nên thay đổi đến vậy.

Chúng tôi cưới nhau được 7 năm. Tôi 40 tuổi, vợ tôi 37 tuổi. Chúng tôi đã có chung một bé gái xinh xắn và ngoan ngoan. Cháu cũng đã được 6 tuổi rồi. Chúng tôi kết hôn muộn nên rất muốn có con luôn. Thế nhưng vì điều kiện thăng tiến nên vợ đồng ý để tôi đi nước ngoài học tập sau khi chúng tôi sinh bé thứ nhất. Kể từ đó đến nay điều kiện gần gũi không nhiều, vợ tôi cũng không dễ dàng chuyện sinh nở nên đến giờ chúng tôi mới có một bé gái.

Lần này, sau bao năm đi học, tôi được trở về nhà. Tôi được thăng tiến lên cấp bậc mới và tương lai rất rộng mở. Những tưởng đây là thời điểm gia đình hạnh phúc, nhưng không, đây lại là giai đoạn khó khăn của gia đình tôi.

Trở về nhà, vợ tôi lần này tỏ ra không vồn vã. Cô ấy bình lặng trước sự có mặt của tôi. Vợ tôi không còn hồ hởi sau mỗi lần vợ chồng gặp gỡ. 

Tôi cứ ngỡ cô ấy chưa bắt nhịp trở lại với cuộc sống gia đình như thủa trước nên gắng chờ. Rồi 2 tháng qua đi, tôi vẫn thấy vợ như vậy. Cô ấy thờ ơ, lãnh đạm với bản thân tôi dù tôi đã nghĩ nhiều cách khác nhau. Ban đầu tôi nghi ngờ vợ, nhưng qua theo dõi, tôi không thấy cô ấy có biểu hiện ngoại tình. Vợ tôi cũng không có điều tiếng gì. Ai cũng nói từng ấy năm tôi đi vắng, vợ tôi vẫn một mực chung thủy và hiếu đễ với gia đình hai bên. 

Trong cuộc sống thường ngày, vợ tôi rất ân cần, chăm sóc tôi. Con gái của chúng tôi cũng được cô ấy chăm sóc và dạy dỗ chu toàn. Cháu là người gắn kết hạnh phúc vợ chồng tôi. Duy chỉ có sự gần gũi nhau ở hai vợ chồng là tôi thấy sự thay đổi rõ rệt ở vợ, khác hẳn với những lần tôi về nhà sau mỗi kỳ nghỉ.

Tôi từng gặng hỏi về tình cảm của vợ. Cô ấy nói không phải hết yêu. Rằng cô ấy cũng không hiểu sao bị rơi vào trạng thái này. Rằng cô ấy không định nghĩa được bản thân. 

Tôi từng nghĩ hay là vợ tôi đã quá quen với cuộc sống "không chồng" khi tôi đi xa nhà quá lâu ngày. Nhưng kể cả khi nói thế vợ tôi cũng gạt đi, bảo không phải. Bây giờ chính xác tôi không hiểu điều gì đang diễn ra với vợ mình nữa. Cô ấy mới có 37 tuổi, chẳng lẽ cô ấy đã đến kỳ mãn kinh? Chúng tôi rất muốn có thêm cháu mà có phần khó khăn quá. Mong được lời khuyên từ độc giả. Xin chân thành cảm ơn.

huy.....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.