Vợ không mặc quần áo nằm bên người đàn ông khác, "chồng hờ" tự xử và nhận cái kết đắng
GiadinhNet - Khi Hiến về lại nhà thì gặp chị Huyền cùng ông Lành đang nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần áo. Hiến nổi cơn ghen, cầm dao đâm chết vợ hờ, làm tình địch trọng thương.
Ngày 28/4, tại tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lồi Văn Hiến (39 tuổi, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội giết người.
Trước đó, ngày 5/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hiến tù chung thân về tội giết người. Sau đó, Hiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Lồi Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Người lao động
Theo nội dung vụ án, từ năm 2015, Hiến và chị Nguyễn Thị Huyền (42 tuổi, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.
Đến tháng 5/2020, do xảy ra mâu thuẫn giữa hai người nên Hiến ra ngoài thuê ở trọ. Trong khi đó, chị Huyền có quan hệ tình cảm mới với ông Lê Văn Lành (50 tuổi, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Khoảng 14h ngày 16/7, Hiến về lại nhà thì gặp bà Huyền cùng ông Lành đang nằm trên giường trong phòng ngủ và không mặc quần áo. Thấy vậy, Hiến nổi cơn ghen liền cầm dao xông vào chém nhiều nhát vào hai người.
Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh liền đến can ngăn, đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Huyền đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn ông Lành bị thương tích 68%.
Sau khi gây án, Hiến đã đến Công an phường Tân Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Lồi Văn Hiến y án tù chung thân về tội giết người.
Hương Ly (tổng hợp)