Vô lý, phiền hà
GiadinhNet - Đã vô lý lại còn phiền hà thì ai mà chịu cho nổi là phản ứng chung của người dân TPHCM khi nghe tin tới đây tiệc cưới của họ ở nhà hàng phải có giấy chứng nhận kết hôn mới được tổ chức.
Phía các nhà hàng cũng không được tổ chức cho những người đến làm tiệc cưới mà không có giấy chứng nhận này.
Cái sự vô lý là, truyền thống dân ta, cưới là chuyện trọng đại nên thường chọn ngày tốt. Rất nhiều đám cưới diễn ra mà chưa có giấy kết hôn vì ngày tốt đến trước ngày có giấy. Lại nữa, có nhiều người, vì nhiều lý do, họ đến với nhau, làm đám cưới mà chẳng cần cái giấy ấy. Hoặc có người, dù có giấy, nhưng lại không muốn trưng ra bởi các lý do cá nhân...
Chưa hết, thực tế thì luật pháp cũng không cấm làm đám cưới nếu như cả hai bên không vi phạm các quy định của pháp luật như hôn nhân một vợ một chồng; đám cưới đồng tính (đang được xem xét lại-PV); không phù hợp thuần phong mỹ tục, hoặc loạn luân... Mà những đám cưới này thường cũng ít xảy ra, nếu có thì dấm dúi, mấy ai dám đến nhà hàng mà rình rang?
Thế cho nên, sự vô lý đã gây phiền cho cả phía nhà hàng cũng như cho khách hàng. Từ trước đến giờ, khi làm đám cưới, ai nấy chỉ lo làm sao cho được trang trọng, lịch sự, chu đáo, giờ lại thêm cái việc trình giấy thì chịu sao thấu?
Trong khi cả xã hội có trăm công nghìn việc cấp bách phải làm, sao lại ngồi mà nghĩ ra cái chủ trương khó khả thi ấy? Chính cái ban đưa ra cái quy định này cho biết sẽ kiểm tra các nhà hàng vào dịp cuối năm, ở đâu tuân thủ “có giấy kết hôn” thì được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn. Lấy gì đảm bảo các nhà hàng khai thật? Giả dụ, họ có tổ chức tiệc cưới cho cả trăm đám ...không có giấy, họ không khai ra thì ai mà biết?