Đại gia bối rối khi phát hiện ‘nuôi con tu hú’ hơn 20 năm
Gia đìnhNhững suy nghĩ lạ lùng cứ ám ảnh tôi. Tôi quyết định bí mật đi đến một trung tâm xét nghiệm ADN.
Ngày 16/7, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Chu Văn Long án 8 năm tù về tội Giết người.
Những suy nghĩ lạ lùng cứ ám ảnh tôi. Tôi quyết định bí mật đi đến một trung tâm xét nghiệm ADN.
Tôi ngã quỵ khi nghe vợ nói trong nước mắt, bản thân tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Tin rằng Khải mới là người đàn ông đích thực của đời mình, Cẩm dùng mọi thủ đoạn để ly hôn với chồng. Cô không hề biết rằng, sau bước ngoặt đó, cuộc đời cô lại rẽ sang một lối đi bi kịch.
Người phụ nữ hẹn hò cùng người đàn ông đã có gia đình trong khách sạn, bị chồng mình và vợ của tình nhân đến bắt tại trận. Người phụ nữ bị cô vợ túm tóc lôi ra giữa đường, phải quỳ xuống xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người.
Tôi đi xuất khẩu lao động về ngày thứ nhất, ngày thứ hai vợ thú nhận chuyện ngoại tình.
Cho đến sáng nay, khi tôi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa, chỉ còn lại bức thư mà thôi. Cô ấy nói cảm thấy có lỗi với tôi nên đã rời đi, chỉ để lại lá đơn ly hôn.
hi phát hiện vợ ngoại tình, có người chồng bắt vợ phải thành khẩn khai báo hết sự việc vào quyển sổ tay. Sau đó, anh ta đem quyển sổ cất đi, thỉnh thoảng đem ra bắt vợ đọc cho nhớ.
Với linh cảm của một người chồng bị "cắm sừng", ông Yang từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ của vợ mình với bạn thân nhưng không có bằng chứng, cho tới khi chiếc camera vô tình ghi lại được đoạn clip ngoại tình.
GiadinhNet – Phát hiện vợ ngoại tình với người bạn thân nhất của mình chỉ vì chồng không chịu "thỏa mãn", người đàn ông đã tự sát bằng rượu.
Vợ liên tục viện cớ để tránh "chuyện ấy", người chồng lén lắp camera theo dõi thì phát hiện bí mật cay đắng.
Tôi chẳng bao giờ tặng hoa hay là gì bất ngờ cho em, những ngày lễ Tết chỉ mua ít đồ ăn về cả nhà cùng ăn.
GiadinhNet - Nhiều người vẫn lầm tưởng phụ nữ đẹp, tài sắc sẽ chẳng sợ cảnh chồng ngoại tình. Nhưng sự thật, đàn ông vẫn "tòm tem" bên ngoài với "kẻ thứ ba" thua vợ về mọi mặt. Vì sao lại có chuyện như vậy?
Nếu như dân làng không kéo được bộ xương thì chắc chắn sự mất tích của người chồng vẫn còn là một con số bí ẩn.
Năm đó, tôi 27 tuổi. Tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tạm ổn. Tôi không hút thuốc, biết nấu ăn, ngoại hình ổn. Thấy tôi còn độc thân, nhiều người đã đặt dấu hỏi.
Tôi vẫn cư xử với vợ đàng hoàng và cởi mở, có điều từ lúc đó tôi không còn chuyện chăn gối với vợ nữa.
Một khảo sát mới tiết lộ 1/3 số người ngoại tình là để trả thù bạn đời không chung thuỷ và phần nhiều hơn là phụ nữ.