Lo sợ vợ ngoại tình do không đáp ứng “chuyện ấy”
Tâm sựSự hòa hợp trong chuyện gối chăn đôi khi nó quyết định đến hạnh phúc. Khi “chuyện ấy” trục trặc liệu rằng hạnh phúc có bị lung lay.
Nghi ngờ vợ mình ngoại tình, người chồng đã lấy chất độc để vào quần lót của vợ, lấy bàn chải đánh răng của vợ cọ nhà vệ sinh sau đó lại để vào chỗ cũ...
Sự hòa hợp trong chuyện gối chăn đôi khi nó quyết định đến hạnh phúc. Khi “chuyện ấy” trục trặc liệu rằng hạnh phúc có bị lung lay.
Người chồng từng đe dọa trước khi vung dao chém vợ: "Tôi sẽ khiến cô trở thành kẻ tàn phế để không còn ai muốn ở bên nữa".
Những dòng chia sẻ trên Facebook của một người đàn ông 46 tuổi, vừa phát hiện người vợ đầu gối tay ấp đã phản bội mình suốt 10 năm, có thể khiến bạn nghĩ lại về cách mình đang sống:
Sự hòa hợp trong chuyện gối chăn đôi khi nó quyết định đến hạnh phúc. Khi “chuyện ấy” trục trặc liệu rằng hạnh phúc có bị lung lay.
Mối tình sét đánh của Lan hóa ra lại kéo dài không lâu. Vợ tôi xách vali ra khỏi nhà được ba ngày thì trở về.
GiadinhNet – Nhìn vợ đi vào nhà nghỉ với người yêu cũ trước đây, dù khá đau đớn nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Thay vào việc xông vào tát cô ấy, làm um xùm, tôi thản nhiên đi về.
Hóa ra, tháng nào chồng tôi cũng giấu giếm, lừa dối tôi mang tiền về cho vợ cũ. Khi tôi định làm ầm lên thì anh lại quát tôi cấm làm anh mất mặt...
Số tiền trong két còn quá ít ỏi và em đã sụt sùi thú nhận rằng chính em đã lấy dần tiền ra để bao nhân tình của em, một cậu trai nhỏ hơn em ba tuổi.
Trong những tháng ngày xa chồng, vợ anh còn “bận rộn” hơn bởi những chuyến đi du lịch cùng các đại gia.
Đang ngủ với vợ, thấy người làm thuê mở nhầm cửa phòng ngủ của mình, người chồng lôi vợ dậy, dùng dao chém nhiều nhát vì nghi ngờ vợ ngoại tình.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, nửa đêm Quân dùng dao dài gần nửa mét truy sát và chém nạn nhân đứt gần lìa cánh tay.
Những tin nhắn của anh ta khiến tôi nóng mặt nhưng điều làm tôi giận dữ vô cùng đó là sự đáp trả yếu ớt của vợ tôi.
Tôi điều tra thêm thì thấy cô ấy vẫn giữ quan hệ với tận 4 người yêu cũ. Mà trong nội dung tin nhắn thì có tận 3 người rủ vợ tôi gặp nhau 'tâm sự'.
Nửa đêm tỉnh giấc không thấy vợ đâu, anh bèn cầm đèn bin ra ngoài tìm kiếm. Khi đang đi giữa vườn ngô, anh nghe thấy tiếng một con mèo kêu ré lên. Đến gần anh chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Vừa bước ra khỏi công ty, chị Sang bị chồng mình lao đến chặn lại chất vấn. Chưa kịp giải thích, gã chồng hung tợn đã vung dao đâm tới tấp khiến chị Sang gục ngay tại chỗ.
Tôi kết hôn với một người không yêu, rồi tôi lại gặp anh, một trai tân. Tôi không thể bỏ con lại mà đi theo anh được, nhưng tôi cũng không muốn sống với gia đình không hạnh phúc.