Chồng đánh đập rồi bắt vợ ra đường bán thân
Bốn phươngTrong cơn say, người chồng đi về gặp vợ, kết tội cô không chung thủy, rồi ra tay đánh đập, lột quần áo của cô và bắt cô ra đường cùng tấm biển: “Tôi muốn bán thân”.
Khi phát hiện bị chồng theo dõi, chị vô cùng tức giận nhưng anh bảo: “Tôi ngăn chặn một vụ ngoại tình, giữ hạnh phúc gia đình, thế là đê tiện sao?”.
Trong cơn say, người chồng đi về gặp vợ, kết tội cô không chung thủy, rồi ra tay đánh đập, lột quần áo của cô và bắt cô ra đường cùng tấm biển: “Tôi muốn bán thân”.
Tôi dành tình yêu thực sự cho cả hai người. Không phải vì người đến sau mà tôi hết yêu chồng và cũng không do chồng tôi đối xử tàn nhẫn với vợ mỗi khi say mà tôi tìm đến người ấy.
Mình không hối hận khi lén lút có tình cảm với anh, mình chưa bao giờ yêu ai như anh cả, cái cảm giác đó mình không có với chồng.
Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”…
…Đang loay hoay kéo cái va ly đồ nặng trịch lên cầu thang thì tôi nghe tiếng mở cửa ra rồi tiếng thì thào tuy nhỏ nhưng khá rõ “tạm biệt anh yêu”. Chắc chắn tiếng vợ tôi, nhưng sao cô ấy lại đi ra từ căn nhà của ông hàng xóm già giàu có đã bỏ vợ.
Tôi như chết lặng trước bức ảnh. Tôi yêu vợ rất nhiều nên không bao giờ chấp nhận được sự phản bội.
Tôi phát hiện vợ mình vẫn nhắn tin, gọi điện cho người đó bằng những lời lẽ tình cảm như trước, giờ với tần suất dày đặc hơn. Trời đất trong tôi như đổ sụp.
Em đã quá đau khổ và mệt mỏi khi nghe những lời nói từ chính anh. Anh gọi em là con đĩ, anh vu khống rằng em đã đi ngủ với nhiều đàn ông trong khách sạn.
Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...
Ngoại tình không phải là điều chỉ đàn ông mới có thể làm được. Hầu hết các quý ông sẽ cảm thấy vô cùng sốc khi phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình cũng chỉ bởi suy nghĩ: “Chỉ có đàn ông mới có thể và được phép ngoại tình”. Đó chắc chắn là suy nghĩ vô cùng sai lầm.
Biết vợ có “bồ”, Nguyễn Đức Thanh (38 tuổi), trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương, ban đầu nổi cơn ghen lồng lộn, lên kế hoạch trả thù là theo dõi vợ…
11 năm trước anh chồng trót lấy vợ “trẻ con”, nhưng lại còn “mù” luật, không hiểu thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết. Người vợ vin vào điều này để nay vừa theo trai, vừa dọa tống chồng vào tù nếu không chịu “bồi thường” cho mình nửa tỉ.
Người đàn bà trong cuộc hôn nhân của mình lại chung đụng xác thịt với một người khác vì dại dột, vì ham hố, vì ngây ngô… là ví dụ rõ ràng nhất về người vợ ngoại tình, phản bội, tráo trở. Thế nhưng họ có đáng được tha thứ?
Vợ tôi và tên quản lý của em đang thân mật với nhau trên giường với những thứ hỗn độn chăn, ga, gối…
Gia đình nhà chồng đều biết chuyện hết. Với vai trò là người nhà của cô vợ đó, chúng tôi phải làm gì cho phải? Xin chuyên gia tư vấn cho chúng tôi. (Văn)
Vợ tôi rất ngoan ngoãn, đi về đúng giờ, chăm sóc chồng con chu đáo. Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy ngoại tình, vậy mà.