Vợ trẻ giận dỗi, bị ông chồng ở rể ra tay tàn độc
Bị cô vợ 24 tuổi giận dỗi vơ quần áo vứt ra sàn, đang ở rể, Tuấn cho rằng đó là hành vi đuổi mình ra khỏi nhà nên vùng dậy đánh.
![]() |
|
Đinh Lệnh Tuấn nức nở khi nói lời sau cùng. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo truy tố, đêm 8/6, chị Nga liên hoan cùng đồng nghiệp về nhà có mùi rượu bia nên bị chồng trách móc. Hai vợ chồng to tiếng... Lúc lên giường đi ngủ, Tuấn vẫn chưa hết càu nhàu. Người vợ trẻ giận dỗi vơ vài bộ quần áo của chồng vứt ra sàn nhà. Đang ở rể, Tuấn cho rằng đó là hành vi đuổi mình nên tức tối vùng dậy đánh vợ.
Bị chồng bóp cổ, người phụ nữ cố vùng dậy, chạy ra ngoài cửa và nhặt sợi dây cáp vụt lại. Tuấn giằng được, dùng sợi dây siết cổ vợ đến chết.
Tuấn đưa xác vợ lên xe máy chở ra sườn đê cách nhà vài km vứt lại. Sáng 9/6, thi thể chị Nga được người đi đường phát hiện. Lúc này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Tuấn vờ gọi điện thoại cho nhạc phụ và chỗ làm của chị Nga vờ như đi tìm vợ "bị mất tích" từ đêm qua.
Ba ngày sau, hành vi độc ác của Thuấn bị phát hiện. "Trong lúc không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã tước đoạt sinh mạng của cô ấy", Tuấn lí nhí thừa nhận tội ác trước tòa. Kẻ giết vợ bị HĐXX tuyên án tù chung thân.
Gia đình cho biết, Tuấn là thợ sửa chữa, lắp đặt điện nước. Chị Nga làm tại cửa hàng bán xe máy. Họ có hai con, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ gần 3 tuổi.
Theo Việt Dũng
VnExpress
