Vợ vừa khóc vừa rút tiền ra đưa cho tôi vì lý do chết điếng này

| Tâm sự

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt thế này?

Gia đình tôi từng trở thành hình mẫu hạnh phúc trong mắt nhiều người. Bản thân tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình vậy là quá may mắn, quá hạnh phúc. Tôi hiện là trưởng phòng công ty du lịch, vợ tôi là giáo viên cấp 3. Con gái tôi hiện 5 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu và biết quan tâm đến người khác.

Vợ tôi rất tốt, em hiền lành, chuẩn mực. Mọi việc em làm đều vì gia đình. Vì đặc trưng công việc nên tôi hay đi công tác nhiều nơi. Có lần tôi đi cả tháng trời mới về. Dù vậy, tôi chưa bao giờ phải lo lắng cho con, cho mẹ già ở nhà. Bởi tôi tin vợ tôi sẽ chăm sóc họ tốt nhất có thể. Ngay cả hàng xóm còn nói tôi số hưởng khi lấy được một người hoàn hảo như em.

Vậy mà tôi đã phản bội vợ mình. Thật ra trong mơ tôi vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện lên giường cùng người đàn bà khác. Nhưng trong cơn say thì tôi lại không thể kiềm chế bản thân trước cô gái quyến rũ là nhân viên mới của công ty. Sau đêm đó, tôi ăn năn, ray rứt và làm mọi cách để vợ không nghi ngờ.

Gia đình tôi từng trở thành hình mẫu hạnh phúc trong mắt nhiều người. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau đó, tôi vẫn vô tư mua hoa hồng về tặng vợ. Nhưng đáp lại, em lạnh nhạt, hắt hủi mọi quan tâm của tôi. Suốt một tuần như thế. Em tự mang gối mền ra phòng khách ngủ. Tôi mua thức ăn về, em không ăn. Tôi đề nghị đưa con đi chơi thì em không đi. Tôi mua váy thì em không mặc. Thậm chí tôi mua sách-thứ em thích nhất- em cũng không đọc mà để lại trên bàn làm việc của tôi. Con gái tôi còn nói nhiều lúc thấy mẹ vừa nấu ăn vừa khóc.

Cho đến gắp chân gà - món ăn em thích, bỏ vào chén, bị em lạnh lùng gắp trả lại đĩa thì tôi phát điên thật sự. Tôi hét toáng lên bảo em khùng điên, chồng quan tâm thế còn muốn gì nữa. Em ngồi im. Tôi tức khí lên đòi li hôn. Ai ngờ, em gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ đứng dậy vào phòng lấy ra một cái điện thoại, mở video và bảo tôi xem. Lúc này tôi mới biết cô gái kia đã đến nhà tôi, cho vợ tôi xem video và không biết cô ta đã thêu dệt những chuyện gì nữa.

Suốt đêm đó, tôi thức trắng. Sau này nghe mẹ tôi nói chỉ trong một đêm mà tóc tôi bạc đi thấy rõ.

Em nói em quá ám ảnh những gì tôi đã làm với cô gái kia trong video nên không còn cảm xúc gì với tôi nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi đã gởi cho vợ hàng tá tin nhắn, email van xin em. Em vẫn vậy, cứ im lặng làm mọi việc, vẫn chăm sóc tốt cho mẹ tôi nhưng không nói chuyện với tôi. Gần một tháng sau, chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau. Vợ bảo tha thứ cho tôi vì con với một điều kiện tôi phải chuyển công ty. Tôi đồng ý ngay lập tức.

Mọi chuyện trôi qua cũng được nửa năm nay. Ngoài vợ ra, chẳng ai biết tôi từng phản bội em. Ai cũng nghĩ gia đình tôi vẫn hạnh phúc như xưa. Chỉ có tôi mới biết dù tha thứ nhưng vợ tôi chẳng còn mặn nồng chuyện ấy với chồng nữa. Nửa năm qua, tôi và vợ không hề gần gũi nhau một lần nào.

Duy nhất có một lần, vì quá thèm hơi vợ nên tôi làm đủ thứ mới được em chấp nhận. Nhưng chẳng hiểu sao khi chuẩn bị lâm trận thì vợ tôi khóc, đẩy tôi ra. Sau đó em rút hai tờ 500 ngàn đưa tôi và bảo tôi hãy đi giải quyết bên ngoài. Tôi sững sờ. Em nói em quá ám ảnh những gì tôi đã làm với cô gái kia trong video nên không còn cảm xúc gì với tôi nữa. Tôi phải làm sao để xoa dịu vết thương lòng đã gây ra cho vợ đây? Tôi ân hận và thương em quá.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Tâm sự -

GĐXH - Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi và nhà anh chồng cùng sống với bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tôi cứ nghĩ góp tiền ăn chung sẽ khiến hai gia đình thêm gắn bó, cho đến cuối một tháng, khi chị dâu mang cuốn sổ ghi chi li từng khoản tiền chợ ra trước mặt tôi.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.