Vợ vừa sinh con, chồng bị TNGT hôn mê bất động
GiadinhNet - Chưa kịp hạnh phúc đón đứa con thứ hai chào đời, chị Bùi Thị Nga đã nghe tin sét đánh chồng bị tai nạn giao thông, bất tỉnh. Hiện tại chồng chị đang nằm bất động, hôn mê sâu giành giật sự sống từng ngày tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
BS Sỹ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho anh Thương. Chị Nga vừa mới sinh (ảnh nhỏ). Ảnh: PT
Qua hai lần phẫu thuật não, tình trạng vẫn rất nặng
Đó là tình cảnh của gia đình anh Bùi Văn Thương (SN 1989) ở xóm Duệ 1, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Bất hạnh ập đến với anh Thương vào đêm 22/12/2018 khi đang trên đường đi làm thì bị tai nạn xe máy nghiêm trọng. Tai nạn giao thông bất ngờ khiến anh Thương bất tỉnh ngay tại chỗ. May mắn anh được mọi người xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Trải qua hơn 3 giờ phẫu thuật, nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhanh chóng chuyển anh Thương xuống Bệnh viện Việt Đức. Khi chuyển xuống, anh vẫn bất tỉnh. Từ đó tới nay, anh Thương vẫn hôn mê nằm trong phòng điều trị đặc biệt và người nhà rất hạn chế được vào thăm.
Trao đổi với PV về tình trạng của anh Thương, BS Đặng Văn Sỹ, Khoa Hồi sức tích cực 1 (Bệnh viện Việt Đức) – người điều trị trực tiếp cho anh Thương cho biết: “Bệnh nhân Thương bị tai nạn xe máy chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh xuống ngày 24/12/2018 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Ngoài chấn thương sọ não nặng, anh Thương còn bị ở hàm mặt, gẫy xương đùi bên phải. Bệnh nhân đã được mổ sọ não một lần ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khi xuống tới đây, bệnh nhân đã được phẫu thuật mổ sọ não lần 2. Qua hai lần phẫu thuật, hiện anh Thương vẫn hôn mê, chưa tỉnh, có sốt cao phải dùng thuốc vận mạch.
Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang phải hỗ trợ thở máy điều trị nhiễm khuẩn, phù não. Do bị chấn thương nặng ở phần sọ não nên di chứng để lại sau này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động và làm những công việc nặng. Thời gian tới khi ổn định não, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật tiếp về hàm mặt và xương đùi. Tuy anh Thương được bảo hiểm y tế chi trả nhưng do bệnh trọng luôn phải chăm sóc đặc biệt nên chi phí thở máy, chăm sóc, thuốc… rất tốn kém. Bình quân mỗi ngày bệnh nhân có bảo hiểm như anh Thương cũng mất khoảng 5 - 7 triệu đồng. Do tình trạng của bệnh nhân rất nặng, còn nằm điều trị dài ngày nên chi phí rất tốn kém, tôi mong mọi người hỗ trợ cho gia đình họ”.
Bán vội trâu lấy tiền đi viện
Anh Thương là trụ cột trong gia đình. Cuộc sống gia đình dựa hoàn toàn vào sức lao động của một mình anh và thu nhập từ đôi sào ruộng mùa được mùa mất. Bố mẹ anh Thương không còn khả năng lao động. Bố anh sức khỏe yếu, tai nghe không rõ. Mẹ anh bị bệnh thần kinh. Vợ anh vừa mới sinh con thứ 2 được vài ngày. Mọi gánh nặng đều đặt lên vai anh Thương.
Với đồng lương ít ỏi, nhà 5 miệng ăn gần như gia đình không có đồng dư giả để phòng khi ốm đau, bệnh tật. Khi anh không may bị tai nạn, gia đình vốn khó khăn càng thêm bội phần thiếu thốn.
Được biết, khi anh Thương điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, gia đình nuôi được hai con trâu đã phải bán vội lấy tiền đi viện. Tính đến nay, gia đình mới đóng được hơn 30 triệu đồng nhưng đã chi phí hết. Để có số tiền ấy, anh em trong nhà, hàng xóm chung tay giúp đỡ, chị Nga vừa sinh con được 1 tuần cũng phải hạy vạy khắp nơi, vay tiền nộp viện phí cho chồng. Vừa chăm 2 con nhỏ, vừa chăm bố mẹ chồng, chị Nga dường như đã kiệt sức.
Bé Bùi Tường Vy (8 tuổi) - con đầu lòng của anh Thương gần chục ngày nay không thấy bố đi làm về nên thường xuyên hỏi: “Mẹ ơi! Sao mãi chưa thấy bố về?”. Nghe những lời con hỏi mà lòng chị càng xót xa hơn. Các con của anh chị còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau mà cả gia đình đang phải đối mặt. Nghĩ đến gia cảnh của mình, chị Thương càng thêm thắt quặn ruột gan. Vì nếu như tai họa không ập đến anh sẽ san sẻ cùng chị công việc trong thời gian ở cữ, lo toan khi bố mẹ già, là điểm tựa cho con về tinh thần và tài chính. Tất cả những mong ước bình dị của vợ, con anh Thương giờ đây thật khó mà thực hiện.
Những ngày anh Thương điều trị ở Bệnh viện Việt Đức vì không có người chăm sóc, anh em họ hàng phải vào giúp. Hiện tình trạng sức khỏe của anh đang rất nguy cấp, nếu may mắn qua được cơn nguy kịch anh cũng phải tiếp tục điều trị trong thời gian dài với chi phí rất cao mới mong giữ được tính mạng. Hơn lúc nào hết hoàn cảnh gia đình Thương đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Để anh có thể vượt qua cơn nguy kịch, trở về chăm sóc bố mẹ già, con nhỏ đang rất cần có cha có mẹ ở bên cạnh trong phần đời còn lại.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Bùi Văn Thương xin gửi về:
1. Anh Bùi Văn Thương ở xóm Duệ 1, xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 429.
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 429.
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 429.
Phương Thuận
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.