Giành vé vào phút chót
"Những cỗ xe tăng" Đức đã chơi cực tốt tại vòng loại lần này. Nhưng bởi "Gấu" Nga cũng đá hay... không kém, nên trước chuyến hành quân đến Moscow giá lạnh, đoàn quân của HLV Joachim Loew phải chuẩn bị tinh thần cho một trận chung kết. Chỉ có thắng bằng mọi giá, Đức mới chắc chắn có vé dự World Cup 2010. Ngược lại, Nga sẽ vượt lên và đẩy Đức vào thế phải chơi thêm 2 trận đấu play-off may rủi.
|
Kết quả một số trận đấu
đáng chú ý |
|
Pháp - Đảo Faroe: 5-0
Đan Mạch - Thụy Điển: 1-0
Bồ Đào Nha - Hungary: 3-0
Đức - Nga: 0-1
Armenia - Tây Ban Nha: 1-2
Ukraine - Anh: 1-0
Ireland - Italia: 2-2
Argentina - Peru: 2-1 |
Sự căng thẳng đã khiến các ngôi sao bạc triệu của Đức không thể chơi đúng sức, kể cả khi đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Klose. Họ bị đội chủ nhà ép toàn diện và phải chơi thiếu người (do hậu vệ Boateng nhận thẻ đỏ phút 69').
May mắn cho người Đức, 2 cơ hội đối mặt của tiền đạo Bystrov đều không chuyển hóa thành bàn và trọng tài cũng quay lưng với Nga khi bỏ qua 2 quả penalty do hậu vệ Đức phạm lỗi trong vòng cấm.
Đức giành 3 điểm và giành vé đến Nam Phi trước 1 lượt trận (nhờ hơn Nga 4 điểm), nhưng sau trận đấu này, HLV Joachim Loew có lý khi thừa nhận, đội bóng của ông đã gặp quá nhiều may mắn.
Kịch bản tương tự cũng xảy ra với Italia. Chỉ cần không thua là chắc suất chính thức, nhưng Italia lại để CH Ireland vượt lên dẫn trước 2-1 đúng vào phút 87. Mọi chuyện tưởng như sụp đổ với thầy trò HLV Lippi. Bởi nếu thua, họ sẽ bị Ireland bám sát về điểm số và phải tiếp tục căng sức ở vòng đấu cuối để giữ ngôi đầu bảng. Trận đấu trở nên căng thẳng đến cực độ và niềm vui của người Italia chỉ vỡ òa, khi Gilardino (tiền đạo vào thay người) ghi bàn thắng gỡ hòa "quý hơn vàng", chính thức đưa các nhà đương kim vô địch thế giới có mặt tại Nam Phi trước 1 vòng đấu.
Thắng và... nín thở
Không ai nghĩ con đường đến World Cup 2010 của 2 "ông lớn" Argentina và Bồ Đào Nha lại khó khăn đến thế. Argentina ở vị trí thứ 4 (vòng loại khu vực Nam Mỹ) và đang có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2010 trước cuộc tiếp đón Peru tại Buenos Aires. Còn Bồ Đào Nha, nếu không thể giành 3 điểm trước Hungary trên sân nhà, C.Ronaldo và các đồng đội thậm chí chẳng còn cơ hội tranh suất đến Nam Phi qua đường play-off.
Đối mặt với khó khăn, Bồ Đào Nha đã "trút" 3 bàn thắng vào lưới đối thủ. Nhưng tỷ số đậm đà ấy, thực ra không cho thấy họ vượt qua trận đấu một cách dễ dàng. Hungary chơi phòng ngự tuyệt hay, dù đã hết hy vọng. C.Ronaldo đã phải "chiến đấu" đến mức chấn thương rời sân. Và Bồ Đào Nha, chỉ nắm chắc được thắng lợi, khi tiền vệ Simao có màn trình diễn chói sáng (ghi liên tiếp 2 bàn).
|
|
|
Palermo đã cứu vãn cơ hội dự World Cup của Argentina. |
Còn tại Buenos Aires, Argentina đã "dìm" các CĐV đến "đáy cùng" của sự thất vọng, khi sớm dẫn trước rồi lại để Peru gỡ hòa 1-1 đúng vào... phút 90 của trận đấu.
Khoảnh khắc đó, người ta đã thấy Maradona ngồi "hóa đá" trên băng ghế huấn luyện. Nhưng rồi Palermo, tiền đạo nổi tiếng với thành tích sút hỏng 3 quả penalty trong một trận đấu (năm 1999) đã đem lại hy vọng cho Argentina và chiếc ghế đang lung lay của Maradona bằng bàn thắng làm nổ tung cầu trường ở phút bù giờ cuối cùng.
Chỉ có điều, kể cả khi đã giành trọn 3 điểm, Argentina và Bồ Đào Nha mới tạm thời thoát hiểm. Lượt đấu sau, Argentina buộc phải thắng Uruguay tại Montevideo mới có thể đến Nam Phi vào năm sau. Trong khi đó, C.Ronaldo và các đồng đội còn phải "mướt mồ hôi" khi tiếp Albania (ngày 16/10).
Chỉ có thắng, Bồ Đào Nha mới tự quyết định được suất play-off (suất chính thức tại bảng này đã thuộc về Đan Mạch), dù biết rằng, ngay cả vị trí này cũng đã là một thất bại với đội bóng luôn được coi là "Brazil của châu Âu".
Hoàng Bảo Nghi